Các ông FIFA đi đâu hết rồi?

Kinh Thi Kinh Thi
13:45 ngày 05-10-2018
Lionel Messi đã ghi 5 bàn, kiến tạo thành công 4 bàn (con số này đáng lẽ đã phải cao hơn nếu đồng đội khai thác tốt hơn từ 26 đường chuyền kiến tạo của Messi) chỉ trong 575 phút thi đấu ở La Liga mùa này, trước chuyến làm khách trên sân Wembley.
Các ông FIFA đi đâu hết rồi?
Và khi nói về Messi trước trận đấu, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham tỏ ra... khiếp sợ. Điều ông sợ nhất, rằng thật ra thì chẳng có cách nào (hoặc nếu có thì ông cũng không thể nghĩ ra) để ngăn cản Messi, đã trở thành hiện thực. Nói cách khác, đấy là cơn ác mộng mà Pochettino đã thấy trước.

Trong trận gặp Tottenham, Messi dứt điểm 6 lần: 4 quả chính xác (2 thành bàn), 2 quả... trúng cột! Huyền thoại Johan Cruyff từng nói: trong những trận đấu dễ dàng, ông sẽ cố gắng tung cú dứt điểm vào... xà ngang hoặc cột dọc. Vì ông đặc biệt thích nghe cái âm thanh phát ra khi quả bóng dội vào cầu môn!

Nghe có vẻ hoang đường nhỉ! Vấn đề là khi những pha dứt điểm dội cột của Messi còn trở thành cảm hứng để báo chí Anh phải cố tìm ra mọi ngôn từ chắt lọc nhất mà khen ngợi, thì những đường chuyền tuyệt luân và các bàn thắng của anh còn phải được ca tụng như thế nào? Gary Lineker là một trong những “thánh phán” vĩ đại nhất trên quê hương bóng đá (mỗi khi Lineker “chuyển nhượng” từ báo này sang báo khác thì điều đó cũng đã làm giới hâm mộ bóng đá Anh phát sốt lên rồi). Vậy ông nói gì sau trận vừa qua? Lineker dùng một câu hỏi: “Có ai quả đã nghĩ rằng từng có người chơi bóng hay hơn Messi không nhỉ? Tôi hỏi nghiêm túc thật đấy”.


Một nhà văn lớn ở Nam Mỹ từng viết về “hồn của sân bóng”, trong một cuốn sách bóng đá thuộc loại best-seller. Đại khái là những “thánh địa bóng đá” nổi tiếng nhất trong lịch sử đều phải có cái gì đó để người ta nhớ. Hãy đến Nou Camp và cảm nhận tiếng rên siết của cổ động viên Catalan dưới ách độc tài Franco, phát ra từ mỗi bậc thềm. Hãy đến San Siro và lắng nghe trong gió âm thanh vọng lại từ những cú sút của Giuseppe Meazza.

Thế còn “hồn của Wembley”? Giả sử tất cả các trận của Messi chống lại những đội bóng Anh ở Champions League đều diễn ra trên sân Wembley, đấy sẽ là nơi đọng lại 22 bàn thắng và 6 đường chuyền thành bàn (tổng cộng là 28, nhiều đến nỗi có thể... sai, vì cũng có báo bảo là 29). Mà thật ra, mỗi trận gặp Tottenham vừa qua cũng đã đủ để tờ The Times khẳng định: “Quên FA đi. Messi mới là ông chủ Wembley”!

Nhưng... “ông chủ Wembley” lại không phải là một trong ba cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Và để trả lời câu hỏi của Lineker, các “chuyên viên FIFA” đã đáp từ lâu: ít nhất, Messi thua hẳn Luka Modric, Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah, trong năm 2018!

Vâng, “trong năm 2018”, dù bây giờ thật ra chỉ mới là tháng 10, và dù FIFA chọn 10 ứng viên từ giữa tháng 7, rồi công bố 3 nhân vật hay nhất vào đầu tháng 9. Vì World Cup ư? Ngày xưa nói thế may ra còn có cơ sở. Bây giờ, World Cup thật ra chỉ là giải đấu... kém chất lượng, xét về chuyên môn thuần túy. Và ở World Cup thì sự hiện diện của Salah là “có cũng như không”.

Từ nay đến hết tháng 10, Barcelona sẽ còn liên tục đụng độ Valencia, Sevilla, Inter, Real Madrid. Messi mà lại thể hiện phong độ như anh vừa trình diễn ở Wembley, thì đấy càng là chi tiết “bôi tro trát trấu” vào giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất trong năm của FIFA. Thôi thì, bầu chọn là chuyện gây tranh cãi muôn thuở. Nhưng ngoài chuyện trao giải quá sai thời điểm, giải thưởng của FIFA còn “mắc lỗi” ở chỗ các nhân vật trong “ban giám khảo” chọn danh sách ứng cử viên quá... kỳ. Đây là các chi tiết mà FIFA xác định cụ thể, chứ chẳng ai bầu. Ủa, mà Modric mấy nay đâu ta?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • 'Cừu non' Harry Winks 'Cừu non' Harry Winks

    Dĩ nhiên, Harry Winks vẫn chỉ là “cừu non” khi đối đầu với hàng tiền vệ toàn ngôi sao đẳng cấp thế giới của Barca. Nhưng rạng sáng qua, màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi này trong lần hiếm hoi đá chính vẫn xứng đáng được BHL và CĐV Tottenham trân trọng.

  • Báo động đỏ cho Tottenham Báo động đỏ cho Tottenham

    Thất bại 2-4 trước Barcelona ngay trên sân nhà khiến cơ hội đi tiếp của Tottenham tại Champions League trở nên hết sức mong manh. Qua hai lượt trận, thầy trò HLV Mauricio Pochetino vẫn chưa có điểm nào. Đấy là mối nguy lớn trong bối cảnh Spurs đang ở bảng đấu tử thần.

  • Cáo già Ancelotti 'bắt vía' thỏ non Klopp Cáo già Ancelotti 'bắt vía' thỏ non Klopp

    “Phần lớn trách nhiệm thuộc về tôi”, Juergen Klopp nói sau thất bại trước Napoli. Dĩ nhiên là thế. Nhưng công bằng mà nói, trong trận đấu rạng sáng qua thì HLV người Đức đã vấp phải một đối thủ quá lọc lõi: cáo già Carlo Ancelotti, để rồi tự biến mình thành chú thỏ non ở San Paolo.

  • Vào lúc khác, Liverpool sẽ khác Vào lúc khác, Liverpool sẽ khác

    Liverpool rời rạc, lép vế, thua Napoli cả về tỷ số lẫn thế trận, và đấy là cái thua đích đáng, như chính HLV Juergen Klopp thừa nhận? Vâng.

  • 'Siêu Icardi' làm tái hiện 'Grande Inter' 'Siêu Icardi' làm tái hiện 'Grande Inter'

    Một lần nữa Inter ngược dòng thành công tại Champions League và một lần nữa Mauro Icardi ghi bàn. Tiền đạo người Argentina góp phần tái hiện hình ảnh “Grande Inter” những năm tháng hào hùng.

  • Messi đã dạy Kane một bài học Messi đã dạy Kane một bài học

    Dù phải đá trên sân khách, Barcelona vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn khi giành chiến thắng cách biệt 4-2 trước Tottenham. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

  • Asensio: Khi đôi chân không nhảy múa Asensio: Khi đôi chân không nhảy múa

    Thất bại của Real Madrid trước CSKA Moscow ở Champions League đêm qua đã phơi bày một sự thật rõ ràng. Đó là Marco Asensio dù rất xuất sắc song chưa thể đảm nhận vai trò đầu tàu dẫn dắt lối chơi của Los Blancos.

  • Các đội bóng Anh là con mồi ưa thích nhất của Messi Các đội bóng Anh là con mồi ưa thích nhất của Messi

    Nếu bạn đã từng thốt lên những từ như "Lionel Messi sẽ chẳng làm được gì ở Premier League" thì có lẽ bạn cần phải suy nghĩ lại.

  • Liverpool của Klopp hóa ra cũng yếu bóng vía Liverpool của Klopp hóa ra cũng yếu bóng vía

    Liverpool chưa bao giờ yếu bóng vía ở cúp châu Âu, Liverpool của Juergen Klopp lại càng chưa bao giờ run sợ đối thủ. Nhưng trước Napoli, không ai còn nhìn thấy một Liverpool như lẽ ra phải thế.

  • Lionel Messi: Người giữ lại tôn nghiêm cho gã khổng lồ xứ Catalan Lionel Messi: Người giữ lại tôn nghiêm cho gã khổng lồ xứ Catalan

    Thật khó để xác định đội bóng sẽ lên ngôi tại Champions League mùa này, nhưng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nhiều khả năng sẽ khó thoát khỏi tay Lionel Messi. Phong độ xuất sắc của tiền đạo người Argentina đang khiến Real Madrid có nguy cơ đứt mạch vô địch giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.

  • Barca đã xoa dịu được nỗi lo, nhưng chưa đủ để thống trị Barca đã xoa dịu được nỗi lo, nhưng chưa đủ để thống trị

    Barcelona đã xoa dịu được nỗi lo bằng chiến thắng 4-2 trước Tottenham. Thế nhưng, Barca vẫn còn đó những vấn đề có thể ngăn cản họ xưng vương tại Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x