Các tân binh Ngoại hạng Anh: 1,5 tỷ bảng mua tiếng thở dài

Thạch Long
09:08 ngày 05-01-2018
“Chợ Hè” 2017, Premier League tạo ra kỷ lục khi chi tới 1,5 tỷ bảng để mang về 279 tân binh. Tuy nhiên, trong 279 tân binh ấy, người tỏa sáng thì ít mà kẻ gây thất vọng thì nhiều vô số kể.
Các tân binh Ngoại hạng Anh: 1,5 tỷ bảng mua tiếng thở dài

Mua nhiều, sử dụng được bao nhiêu?

Tham vọng “thay máu” của các đại gia đã biến thị trường chuyển nhượng Hè 2017 thành màn chạy đua vũ trang tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá. 20 CLB, 279 tân binh và 1,5 tỷ bảng đã được chi ra. Tất cả các con số đều khủng khiếp, vượt quá sức tưởng tượng của NHM.

Tuy nhiên, trong rất nhiều ngôi sao hàng hiệu đã được mang về, số lượng tỏa sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần còn lại hoặc là thi đấu chập chờn, trận “nổ” trận “xịt” hoặc là gây thất vọng xuyên suốt và thậm chí đứng trước nguy cơ bị thanh lý sớm.

Nhóm giá trị tới từng xu gồm một vài tên tuổi như Ederson, Kyle Walker (Man City), Mohamed Salah (Liverpool), Sead Kolasinac (Arsenal), Nemanja Matic (Man United). Trong khi đó những tân binh gây thất vọng thì đếm không xuể.

Romelu Lukaku, tân binh đắt giá thứ nhì trong lịch sử Man United, chỉ vụt sáng trong giai đoạn đầu mùa bóng rồi bắt đầu lịm dần. 15 trận gần đây, Lukaku chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Chân sút người Bỉ gây thất vọng vì sự vô duyên, chậm chạp, nặng nề. 

Ngoài Lukaku, một tân binh khác của Man United cũng chỉ để lại những tiếng thở dài là Victor Lindelof. Bao nhiêu lời quảng cáo của Jose Mourinho dành cho Lindelof trở nên lố bịch khi hậu vệ này phòng ngự như một tay nghiệp dư.

Lukaku (áo đỏ) tốn của Man United 75 triệu bảng nhưng đóng góp chưa được như kỳ vọng
Lukaku (áo đỏ) tốn của Man United 75 triệu bảng nhưng đóng góp chưa được như kỳ vọng

Nhưng Man United không cô đơn. Toàn bộ Big Six đều chia sẻ cảm giác ngán ngẩm với nhóm tân binh khi đến thì tràn trề hy vọng, lúc chơi bóng lại ngập tràn thất vọng. 

Điểm nhanh cũng có thể kể ra một loạt cái tên: Tiemoue Bakayoko, Antonio Ruediger (Chelsea), Alexandre Lacazette (Arsenal), Danilo, Benjamin Mendy (Man City), Dominic Solanke (Liverpool), Fernando Llorente (Tottenham)…

Vì đâu nên nỗi?

Đi tìm nguyên nhân lý giải cho hiện tượng các tân binh rủ nhau gây thất vọng, tờ Telegraph mang tới cho độc giả 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất: Khá nhiều ngôi sao còn chưa thích nghi được với môi trường Premier League, nhưng đã bị sử dụng ngay lập tức và đặt quá nhiều kỳ vọng.

Nhật báo uy tín này lấy Morata và Lacazette ra làm ví dụ. Họ đều là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý đột biến. Tuy nhiên, môi trường Premier League không có nhiều không gian và thời gian để Morata hay Lacazette “vẽ vời” như ở La Liga hay Ligue 1. Họ bị choáng ngợp bởi tốc độ và sự quyết liệt của hậu vệ đối phương. 

“Hậu vệ Anh tắc bóng rất nhiều và cực kỳ quyết liệt. Vậy nên rất nhiều tiền đạo mới sang Premier League bị choáng. Họ dần thu mình thay vì cố gắng phát huy các sở trường của bản thân”, Telegraph viết.


Thứ hai: Áp lực quá lớn từ truyền thông. Truyền thông Anh bị giới cầu thủ nước ngoài gọi là “bông hoa ăn thịt người” vì thói quen gây áp lực cho các tân binh. Ví dụ như Paul Pogba hay Romelu Lukaku cứ đá tệ một trận đấu là lập tức bị “ném đá” tơi tả. 

Daily Mail phân tích thêm khía cạnh này: “Giá cầu thủ bây giờ rất điên rồ. Danilo ngồi dự bị ở Real cũng có giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, truyền thông Anh vẫn áp dụng thước đo mức giá của thời xưa để tạo áp lực cho cầu thủ. Ví dụ: Họ cho rằng năm xưa những cầu thủ có giá 30 triệu bảng phải tỏa sáng thì bây giờ cũng vậy”.

Cuối cùng là sự cạnh tranh ở Premier League quá khủng khiếp. Tại La Liga, có lẽ phải 1-2 tháng Real Madrid mới chơi một trận đại chiến. Nhưng ở Premier League, có những thời điểm tuần nào cầu thủ cũng phải đá đại chiến. Sợi dây bị kéo quá căng sẽ đứt. Các tân binh mới chân ướt chân ráo sang Anh cũng không phải là ngoại lệ. 

Ngoài ra, còn một vài yếu tố nhỏ như việc HLV chưa xây dựng lối chơi phù hợp với tân binh. Nhiều tân binh nghĩ rằng họ được mua về để làm ông chủ, nhưng thực chất chỉ làm “công nhân”. Tinh thần uể oải nên gây thất vọng là điều dễ hiểu.

Huddersfield hưởng lợi nhiều nhất từ tân binh


Trong mùa Hè 2017, Huddersfield mang về tới 12 tân binh và nhóm lính mới đã ghi 15 bàn thắng cho CLB tại Premier League mùa này, chiếm tỷ lệ tới 83,3% tổng bàn thắng toàn đội, biến Huddersfield thành đội bóng hưởng lợi nhiều nhất từ các bản hợp đồng trong “chợ Hè”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x