Nhưng trên đời có nhiều kiểu người. Nếu một anh đàn ông muốn tìm một người bạn đẹp, ngoan, hay thông minh thì tất nhiên các cô gái cũng có quyền đòi hỏi những phẩm chất từ phía đàn ông. Nói theo kiểu của Ngọc Trinh thì vấn đề không phải là nhiều tiền, mà vấn đề là việc có nhiều tiền khẳng định đó là người đàn ông thành đạt và xứng đáng làm chỗ dựa. Không thể bắt ai cũng tin vào “túp lều lý tưởng của anh, và của em” được.
Những câu chuyện cuộc sống cũng giống như là những câu chuyện trong bóng đá.
CĐV Dortmund có thể trách Mario Goetze và gọi anh là kẻ phản bội, có thể đốt áo Goetze khi anh quyết định chuyển sang chơi cho Bayern, nhưng những người ngoài cuộc hẳn cũng cảm thấy rằng Mario có lý do của anh khi chọn nơi đó.
Ballack hồi còn khoác áo Bayern
Những quy luật của cuộc đời tương đối sòng phẳng và rõ ràng và không phải lúc nào cũng có thể lôi những thứ khái niệm như “tình cảm chân chính” ra để mà trách cứ nhau. Những cô gái vật chất vẫn tồn tại và việc ai đó muốn yêu được họ vì họ thông minh, xinh đẹp, cá tính hay nổi tiếng thì sẽ phải tuân theo nguyên tắc thỏa thuận.
Nhiều khi việc tiêu nhiều tiền đúng là để người ta thấy mình có bản lĩnh, ví dụ như việc “mỹ nhân” Fernando Torres rời khỏi Liverpool là do CLB này không chịu tiêu tiền, khiến anh cảm giác không tin tưởng vào tương lai.
Dortmund thất thế tại Đức là một điều đáng tiếc. Các ngôi sao mà M.U hỏi mua trong mùa Hè quay lưng lại với họ là một điều đáng tiếc. Nhưng cầm 100 nghìn đi chơi cũng có hạn chế của việc cầm 100 nghìn đi chơi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn