Cái quỳ gối của Pep

Dũng Phan
13:33 ngày 19-04-2019
Nếu có ai hỏi bạn bóng đá hấp dẫn thế nào, bạn có thể trả lời bằng cách cho họ xem lại trận tứ kết lượt về Champions League 2018/19 giữa Man City và Tottenham.
Cái quỳ gối của Pep
Một trận đấu giống như trong truyện tranh với đầy đủ hỉ-nộ-ái-ố, đuổi bắt cảm xúc, giành giật tỉ số và cái kết không tưởng. Nếu cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter vẫn còn tuyên bố về một điều mà ông luôn nói khi đương chức là: “Áp dụng công nghệ trong bóng đá làm triệt tiêu tính hấp dẫn của bóng đá”, thì chúng ta sẽ chẳng ngại ngùng gì không trả lời Blatter bằng cách cho ông xem những gì diễn ra trong 120 giây bù giờ ở trận Man City - Tottenham. Nơi đó, VAR khiến Man City và các cổ động viên của họ đi từ thiên đường xuống địa ngục, còn Tottenham lại bò từ địa ngục lên thiên đường chỉ sau một quyết định của công nghệ.

Có thời khắc mà những người xem bóng đá sẽ không bao giờ quên được, khi VAR tuyên bố “No Goal”, cả sân vận động lặng ngắt như tờ, kể cả cổ động viên Tottenham. Trong quá khứ, ta chưa từng được thấy khoảnh khắc im ắng như vậy. Nhưng VAR đã cho tất cả mọi người thấy, và sau phút giây im lặng là sự vỡ òa. Một bên vỡ òa hạnh phúc, còn bên kia vỡ òa đau khổ.

Trong 120 giây đó, người ta nhìn thấy hạnh phúc và sự cô đơn ở Pep. Ông ăn mừng như gã điên, sau đó quỵ gối xuống thảm cỏ Etihad, hai tay ôm mặt như một gã khờ. Sau tất cả, lớp vỏ siêu nhân của triết gia đã rớt xuống, chỉ còn một Pep Guardiola đầy con người. Hệt như Jose Mourinho của 6 năm về trước.

Champions League 2011/12, vào ngày 25/04/2012, Jose Mourinho cũng đang ở vị trí “đỉnh thiên lập địa” như Pep hiện tại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha là HLV được săn đón nhất và chưa hề lạc hậu như ta thấy bây giờ. Mourinho cầm Real Madrid đá bán kết với Bayern, và chờ đợi ông trong trận chung kết là một Chelsea điêu tàn vì thẻ phạt mà ông hiểu quá rõ. 


Giấc mộng “La Decima” chưa bao giờ gần như thế, và giấc mộng giành 3 Champions League với 3 CLB khác nhau ở 3 quốc gia cũng chưa bao giờ gần đến vậy với Mourinho. Thế nhưng Bayern đã chặn đứng Real lại, ép Mourinho và CLB Hoàng gia Tây Ban Nha phải bước vào loạt penalty may rủi. Ở chấm 11m thì không còn tính toán, không còn trình độ để quyết định ai thắng ai thua nữa, chỉ có cầu nguyện. Mourinho quỳ gối ở thảm cỏ Bernabeu với một sự bất lực, hệt như Pep Guardiola vừa qua. 

Cái quỳ gối của Pep thể hiện sự bất lực, nhưng cũng thể hiện rõ vấn đề của ông. Pep có giỏi không? Quá giỏi. Ta ban tặng cho ông những mỹ từ như “vĩ đại”, “huyền thoại” và gọi ông là “triết gia”, nhưng ông cũng là con người, và trái bóng thì tròn, nên có lúc phải quỳ gối. Khi dẫn dắt Bayern, Pep 3 lần dừng chân tại bán kết trước 3 đội bóng Tây Ban Nha khác nhau. 

Khi dẫn dắt Man City, ông 2 lần dừng chân ở tứ kết trước 2 đội bóng nước Anh khác nhau. Vấn đề của Pep là suy nghĩ quá nhiều, và vẽ quá nhiều trên lý thuyết mà quên đi phần con người của mình. Phần đó là sự bất lực khi Pep bị “đọc vị”, là sợ hãi khi thấy đối thủ chơi thứ bóng đá vượt qua tính toán, giống như sự điên rồ mà Tottenham thể hiện khiến ông vội vã rút David Silva ra khi tỉ số là 4-2. 

Pep thực sự đã bị cầm tù trong tư duy khi bước chân ra đấu trường châu Âu!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City và tử huyệt hàng thủ Man City và tử huyệt hàng thủ

    Các mũi nhọn Man City đã làm tốt phần việc với 4 bàn thắng vào lưới Tottenham. Nhưng chính khả năng phòng ngự tệ hại đã khiến thầy trò HLV Guardiola nói lời chia tay Champions League.

  • Liverpool: Sự trỗi dậy của một biểu tượng Liverpool: Sự trỗi dậy của một biểu tượng

    Sau cú lặn khá dài hơi ở Champions League, biểu tượng cho thành công của bóng đá Anh ở sân chơi châu lục, Liverpool đã ngoi lên để nhìn ánh sáng mặt trời. The Kop không trải qua một hành trình ấn tượng ở vòng bảng, nhưng khi đã vào tới vòng knock-out, Liverpool sẽ là cái tên khiến Barcelona phải e dè.

  • Soi kèo ngày 19/4: Mưa gôn trận Bolton - Aston Villa và Swansea - Rotherham Soi kèo ngày 19/4: Mưa gôn trận Bolton - Aston Villa và Swansea - Rotherham

    Trong 12 trận đấu thuộc giải hạng Nhất Anh hôm nay, có thể chọn ra 2 trận tiềm tàng khả năng xảy ra mưa gôn nhất. Đó là các trận Bolton - Aston Villa và Swansea - Rotherham, đều diễn ra vào lúc 21h.

  • Man United trước nguy cơ mất Rashford Man United trước nguy cơ mất Rashford

    Vụ đàm phán gia hạn của Marcus Rashford đang đóng băng khi tiền đạo trẻ này đòi lương tới 200.000 bảng/tuần. Trong khi đó Barca đang rình rập ngay cửa Old Trafford để đánh cắp ngôi sao 21 tuổi người Anh!

  • Giroud gửi tối hậu thư, dọa chia tay Chelsea Giroud gửi tối hậu thư, dọa chia tay Chelsea

    Án phạt cấm chuyển nhượng 1 năm khiến Chelsea thiệt đơn thiệt kép. Bên cạnh việc không thể chiêu mộ lực lượng, Chelsea còn liên tục bị các ngôi sao trong biên chế CLB làm mình làm mẩy. Olivier Giroud trở thành cái tên mới nhất gia nhập đoàn “kiêu binh” đòi hỏi quyền lợi tại sân Stamford Bridge.

  • M.U lộ áo đấu ở mùa giải mới? M.U lộ áo đấu mới lấy cảm hứng từ 'cú ăn ba' 1999?

    Trên mạng xã hội lúc này đang rò rỉ áo đấu của M.U ở mùa giải mới, được cho là lấy cảm hứng từ "cú ăn ba" nổi tiếng trong mùa giải 1998/99.

  • Vì sao Arsenal yếu về phòng thủ? Vì sao Arsenal yếu về phòng thủ?

    Trên nguyên tắc, khi một HLV xây dựng cách chơi mới mẻ trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng của mình, ông ta thường phải bắt đầu từ hàng phòng ngự.

  • Soi kèo ngày 18/4: Xỉu hiệp 2, xỉu cả trận Napoli - Arsenal Soi kèo ngày 18/4: Xỉu hiệp 2, xỉu cả trận Napoli - Arsenal

    Thất bại 0-2 của Napoli ở lượt đi sẽ khiến nhiều NHM tin rằng trận lượt về tại San Paolo đêm nay sẽ có cuộc rượt đuổi tỷ số. Nhưng trên thực tế, trận này ít khả năng nổ tài, đồng thời hiệp 2 cũng sẽ không có quá 1 bàn.

  • Guardiola: Man City sẽ ngược dòng trước Tottenham Guardiola: 'Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ vào bán kết'

    Theo HLV Pep Guardiola, đây là tuần quyết định cho tham vọng giành "cú ăn 4" của Man City. Bên cạnh đó, ông thầy người Tây Ban Nha tin tưởng Man xanh sẽ lọt vào bán kết Champions League.

  • Tuyệt làm sao, Salah đã trở lại! Tuyệt làm sao, Salah đã trở lại!

    Trong giai đoạn đen tối nhất với 8 trận liên tiếp tịt ngòi, các liverpudlian vẫn tin Mohamed Salah sẽ trở lại. Chỉ cần một chút may mắn, giúp Salah gây dựng lại sự tự tin. Thật may là nó đã đến để bây giờ, ngôi sao người Ai Cập luôn sẵn sàng tỏa sáng.

  • Barca & Messi: Đại bàng thì... không hót Barca & Messi: Đại bàng thì... không hót

    Đại bàng toát lên khí chất của chúa tể đơn giản vì loài chim này không bao giờ hót ríu rít. Barcelona và Lionel Messi đang ở trong hình hài đó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x