Cảm hứng cho Bồ Đào Nha và HLV Santos là từ… người Anh

Lộc Trần
16:11 ngày 10-07-2016
Chuyện khó tin nhưng có thật, không có kỷ luật thép của Fernando Santos, Bồ Đào Nha không bao giờ vào tới chung kết EURO 2016. Và nếu không nhờ cảm hứng từ một người Anh, Santos sẽ chẳng là mình của bây giờ.
Trên con đường đi đến trận đấu cuối cùng tại Stade de France, người hâm mộ Bồ Đào Nha có lẽ sẽ nhớ mãi cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Hungary hay pha không chiến thần thánh ở bán kết của Cristiano Ronaldo. Với phần lớn CĐV, Bồ Đào Nha là Ronaldo.

Nhưng với những người theo sát đội bóng này nhiều năm qua, Bồ Đào Nha phải là Fernando Santos. Tinh thần không có gì là không thể, quyết tâm trong từng pha xoạc bóng hay vây bắt đối thủ, những chàng trai bán đảo Iberia làm người ta ngỡ ngàng vì một bộ mặt khác của mình. Họ có thể không hoa mỹ như trước nhưng khát khao chiến thắng thì chưa lúc nào nhiều hơn.

Tính trong 90 phút chính thức thì Bồ Đào Nha hòa 5, thắng 1 tại EURO 2016. Với những người tiêu cực thì đây là kết quả… tiêu cực. Nhưng đặt ngược vấn đề, Bồ Đào Nha hiện tại là một tập thể quá khó đánh bại với Santos là vị chỉ huy tối cao.

Và khi được hỏi bí quyết, Santos nhắc đến một cái tên lạ lẫm: Jimmy Hagan. “Ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cái cách Hagan huấn luyện đã thay đổi con người tôi”.

Hagan thực sự không phải một cái tên nổi bật, thậm chí ngay tại quê hương Anh quốc. Ông là một tiền đạo giành phần lớn sự nghiệp cầu thủ tại Sheffield United. Hagan chỉ có 1 lần được triệu tập lên ĐT Anh vào năm 1948. Khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông chỉ dẫn dắt 2 CLB trong nước là Peterborough và West Brom.

Bây giờ hãy nói đến Benfica. Có siêu sao Eusebio trong đội hình nhưng Benfica vẫn thua trước M.U trong trận chung kết Cúp C1 năm 1968. Thất bại đó làm rã rời những mối nối, các cầu thủ nản chỉ và chẳng còn thiết tha tập luyện. Nhận thấy cần phải thay đổi, BLĐ Benfica quyết định sẽ làm việc với 1 HLV người Anh, trào lưu thời thượng lúc bấy giờ. 

Hagan (giữa) có mối quan hệ rất tốt với Eusebio (phải)
Hagan (giữa) có mối quan hệ rất tốt với Eusebio (phải)

Benfica lúc đầu liên lạc với Sir Alf Ramsey, người vô cùng nổi tiếng khi đưa ĐT Anh lên ngôi vô địch thế giới vào năm 1966. Tuy nhiên Ramsey nói không. Thật bất ngờ, Benfica xoay sang Hagan.

Nói là bất ngờ bởi vì Hagan đã chia tay bóng đá được 3 năm sau khi bị West Brom thanh lý. Ông không chỉ thiếu hiệu quả trong công việc mà còn mang tiếng là một kẻ lập dị khi bắt các cầu thủ West Brom mang quần đùi tập luyện khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ.

Nhưng Hagan như sinh ra để dành cho Benfica. Trong 3 năm làm việc tại đây, ông đều đặn giành danh hiệu mỗi mùa giải. Trong đó có những dấu mốc đáng nhớ như Cúp quốc gia năm 1972, lọt vào bán kết Cúp C1 cùng năm hay bất bại tuyệt đối tại giải VĐQG mùa 1972/73.

Nói về bóng đá Bồ Đào Nha, Hagan kết luận đơn giản: “Họ có kỹ năng, tôi chỉ cho thêm sức mạnh”. Hagan gắn bó thêm với 5 CLB nữa tại Bồ Đào Nha, trong đó có 2 nhiệm kỳ tại Estoril. Nói không quá, Hagan đã đem sự năng động và nhiệt huyết đến bán đảo Iberia.

Santos đã chứng kiến tất cả điều đó. Ông là một cầu thủ trẻ của Benfica và ngưỡng mộ từ xa HLV của đội một. Khi bước vào giai đoạn trưởng thành, Santos chọn Estoril và ở đây, ông và Hagan tạo nên mối lương duyên định mệnh với cả đất nước Bồ Đào Nha.

Santos hình thành cá tính của mình từ đó. Ông cứng rắn, đòi hỏi sự hy sinh và lòng dũng cảm từ các cầu thủ. Một câu chuyện mà Hagan – người qua đời vào năm 1998, có thể vừa buồn cười, vừa cảm thấy tự hào từ trên thiên đàng về cậu học trò.

Năm 2010 khi là HLV trưởng ĐT Hy Lạp, Santos muốn các cầu thủ tập luyện vào 8 giờ sáng. Đám học trò nhao nhao phản đối với lý lẽ giao thông trong thành phố không cho phép đi sớm như vậy. “Vậy thì chúng ta sẽ tập luyện vào 7 giờ, lúc đó thì khỏi lo về giao thông”, Santos nói và sau đó đám học trò đồng ý phương án… 8 giờ.

Cá tính của Santos, theo một chừng mực nào đó, phù hợp với dòng chảy hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha. Với Ronaldo, anh có một người thầy đủ cứng rắn để tin tưởng. Với người dân, họ có đủ niềm tin vào một chức vô địch. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x