Tôi đã không thể kiềm được tiếng thét lạc giọng khi Hà Đức Chinh nâng tỷ số lên 3-2 ở hiệp phụ thứ 2 của trận tứ kết, để rồi sau đó bật khóc như đứa trẻ khi các cầu thủ của chúng ta giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11m để trở thành 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất của châu Á.
TPHCM tưng bừng mừng chiến thắng của U23 Việt Nam
Không chỉ tôi, đêm qua hàng triệu người yêu bóng đá Việt đã trải qua cái cảm giác vỡ oà đến sung sướng như thế, khi lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành được chiến vé vào bán kết giải châu Á, lại trong một trận đấu mà chúng ta đã chơi không hề kém cạnh trước đối thủ mạnh hơn hẳn là Iraq.
Vượt qua rất nhiều sức ép, trong đó có những quyết định có phần nặng tay của trọng tài và trước một đội bóng mạnh hơn về nhiều mặt, thầy trò HLV Park Hang-seo đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu mãn nhãn, để rồi tất cả đều vỡ oà trong niềm vui chất ngất.
Từ Hà Nội, một cậu em Đức Trung gọi vào với giọng nghẹn ngào: “Trời ơi, mấy đứa nhỏ thắng rồi anh ơi. Tuyệt vời quá, em không thể kiềm được những giọt nước mắt vui sướng của mình!”. Trung làm tôi bất ngờ, bởi khá lâu rồi cậu ít theo dõi bóng đá trong nước bởi quá nhiều lần đắm chìm trong nỗi buồn, vậy mà từ đầu giải đến giờ Trung đã không bỏ qua trận nào, và giờ đây lại bật khóc vì niềm vui quá lớn do chính các tuyển thủ trẻ của chúng ta mang lại.
Hàng triệu người hâm mộ TP.HCM đổ xuống đường mừng chiến thắng. Ảnh: Hà Khánh
Trong khi đó, Hoàng Yến với nick name Lá Đỏ - một cổ động viên nhiệt thành nức tiếng của bóng đá Việt Nam, trước trận đấu đã kêu gọi hàng hội viên VGS đến một quán cà phê với tất cả dụng cụ hỗ trợ để tiếp lửa từ xa cho đội nhà. Ngay sau trận đấu, Yến gọi cho tôi mà giọng lạc đi: “Anh ơi, em có mơ không. Đội của chúng ta đã ngược dòng để vào bán kết. Trời ơi, tôi phải nói gì vào lúc này, giờ phải xuống đường thôi…”. Đầu dây bên kia, hàng loạt những tiếng hò reo như vỡ oà từ lồng ngực trong niềm vui chất ngất của những người yêu bóng đá Việt…
Xách xe máy chạy ra đường, đập vào mắt là hình ảnh hàng trăm, hàng ngàn và sau đó có lẽ là triệu người dân TP.HCM đổ xuống đường với quốc kỳ trên tay cùng những vật dụng như nồi, niêu, xoong, chảo… để có thể hỗ trợ những âm thanh lớn nhất để hoà cùng tiếng reo hò: “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam” và chắc chắn không quên kèm theo 2 chữ “vô địch” bất hủ.
Người Sài Gòn như phát cuồng vì niềm vui quá lớn. Ảnh: Quốc An
Đã lâu lắm rồi, dễ chừng 10 năm nay kể từ sau chức vô địch đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, người Sài Gòn mới lại đổ xuống đường và có được niềm vui lớn như thế. Thậm chí, hôm U23 Việt Nam hoà với Syria 0-0 để giành vé vào tứ kết, không khí ở TP.HCM vẫn rất tĩnh lặng, dẫu ở đầu Hà Nội đã không ít người xuống đường hò reo.
Hoà trong dòng người đang như phát cuồng vì niềm vui do thầy trò Park Hang-seo mang lại trên đường phố trong đêm thứ Bảy, nhìn những những người nước ngoài thích thú ghi lại những hình ảnh xuống đường của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bất giác những cảm xúc lại trào dâng trong lòng tôi với một niềm tự hào khó tả: Tôi là người Việt Nam!
Khi tôi viết những dòng này, ngoài kia những tiếng hò reo vẫn đang chất ngất, bất tận. Đêm nay, Sài Gòn sẽ không ngủ!
Hình ảnh xuống đường của người dân TP.HCM: Ảnh Hà Khánh - Quốc An - Tuấn Thành
Vì không chuẩn bị được bữa tiệc sinh nhật tươm tất, HLV Park Hang-seo quyết định dành cho Đức Huy một cái ôm ấm áp cùng hộp rong biển đặc sản Hàn Quốc.
Ngay sau khi Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành thắng lợi lịch sử trước Đội tuyển U23 Iraq - lần đầu tiên Đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng bán kết U23 châu Á, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.
Không giấu được niềm hạnh phúc sau khi giúp U23 Việt Nam giành quyền vào chơi bán kết của U23 châu Á, HLV Park Hang-seo đã khóc trong phòng họp báo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, đội nhà hoàn toàn xứng đáng khi có được chiến thắng trước U23 Iraq.
Sẽ thật khó để chọn ai là người hùng của U23 Việt Nam trong chiến thắng động trời trước U23 Iraq. Bởi tất cả đều trở thành "siêu nhân" giúp Việt Nam vào đến bán kết VCK U23 châu Á 2018.
Ngay sau chiến công của U23 Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, cá nhân.
Tin được không, U23 Việt Nam mở tỷ số trước U23 Iraq, khiến ứng viên cho chức vô địch phải đá hiệp phụ. U23 Việt Nam bị dẫn bàn vẫn liên tục có 2 bàn thắng vượt lên khiến đối phương toát mồ hôi gỡ hòa phút cuối. Và tin được không, U23 Việt Nam đánh bại Iraq sau loạt luân lưu nghẹt thở để vào bán kết đầy thuyết phục!
Dưới góc nhìn chuyên môn của trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà, đồng nghiệp người Australia Chris Beath đã có phần nặng tay khi thổi phạt penalty U23 Việt Nam.
Trọng tài Christopher Beath, người thổi phạt đền giúp Iraq hòa toát mồ hôi trước Việt Nam ở vòng loại World Cup lại cho U23 Iraq được hưởng quả penalty trước U23 Việt Nam.
Cha hy sinh, anh trai bị bắt cóc, mẹ và hai em trai sống lưu vong,... gia cảnh của Ayman Hussein - chân sút nguy hiểm nhất trong đội U23 Iraq khiến người ta không khỏi rơi nước mắt.
Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả đá phạt đền cuối cùng. Bán kết gọi tên U23 Việt Nam. Địa chấn gọi tên U23 Việt Nam. Lịch sử gọi tên U23 Việt Nam.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn