KHỦNG HOẢNG NHÂN SỰ CỦA M.U NGÀY MỘT TRẦM TRỌNG

Cạn người, Mourinho biết tính sao?

VỊNH SAN
15:46 ngày 02-05-2017
Cuộc khủng hoảng nhân sự của Man United đang ngày một tồi tệ hơn. Sau mỗi trận đấu, những quân bài trong tay Jose Mourinho cứ rơi rụng dần. Để rồi bây giờ, ngay cả khi ông… xỏ giày ra sân cũng không đủ lấp đầy danh sách đăng ký cho một trận đấu.
Cạn người, Mourinho biết tính sao?
M.U chỉ còn 14 cầu thủ lành lặn

Chủ nhật vừa qua, ngoài sự trở lại miễn cưỡng của Juan Mata, trên băng ghế dự bị của M.U có sự hiện diện của Axel Tuanzebe và Scott McTominay. Cả hai sinh ra vào khoảng thời gian 10 năm sau khi Mourinho từ giã sự nghiệp cầu thủ và hiện vẫn đang chờ đợi lần đầu ra mắt ở Premier League. 

Việc họ có tên trong danh sách dự bị ở trận gặp Swansea chỉ là vạn bất đắc dĩ. Bởi trong tay Người đặc biệt chỉ còn lại 16 cầu thủ cao cấp. Ibrahimovic, Paul Pogba, Fosu-Mensah, Marcos Rojo, Phil Jones và Chris Smalling đều chấn thương, trong khi Fellaini dính án treo giò. 

Gặp Celta Vigo vào thứ Năm tới, nhiều khả năng Tuanzebe sẽ mất chỗ ở băng ghế dự bị. Thay vào đó, hậu vệ 19 tuổi sẽ đi thẳng vào đội hình xuất phát. Không phải Mourinho có ấn tượng với tài năng của anh ta, mà đơn giản vì... bất đắc dĩ. Trận hòa trước Swansea không chỉ gây chán nản về mặt kết quả, mà còn tiếp tục tước đi của Mourinho thêm 2 cầu thủ. 

Phút thứ 9, Luke Shaw tập tễnh rời sân. 52 phút sau, đến lượt Eric Bailly - trung vệ cuối cùng mà Mourinho có - cũng không thể tiếp tục thi đấu.  

Hiện tại, danh sách chấn thương được nâng lên 8 người, đồng nghĩa với việc số cầu thủ đội 1 bị cắt giảm xuống còn 14. Tuần trước, HLV người Bồ Đào Nha nói rằng “ông cũng có thể là một lựa chọn, bởi vẫn tập luyện chăm chỉ trong phòng thể lực”. Nhưng cho dù Mourinho có xỏ giày một lần nữa, M.U vẫn không đủ người cho một trận đấu. Ngoài 11 cầu thủ đá chính, họ cần thêm 7 người khác để lấp đầy băng ghế dự bị. 


Mourinho liệu có giống Van Gaal?

“Chúng tôi đang gặp rắc rối, nhưng vẫn sẽ chiến đấu”, Mourinho nói. Tất nhiên là như vậy. Nhưng chiến đấu bằng cách nào với đội ngũ tan hoang là một câu hỏi lớn. Mata đã trở lại - theo kêu gọi của Mourinho, hơn là vì anh đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật háng, vốn dự kiến phải nghỉ hết mùa. Song không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh.

Khi được hỏi về tình trạng của Jones và Smalling, Mourinho mỉa mai rằng, “không nghĩ cả hai sẽ ra sân giống như những chàng trai khác mà tôi tin tưởng”. Vì vậy, Mou buộc phải chọn ra hai trong số Daley Blind, Matteo Darmian, Michael Carrick và Tuanzebe để tạo nên cặp trung vệ. Sau đó, mở ra cơ hội cho các tài năng từ lò đào tạo trẻ, gồm Matthew Willock, Devonte Redmond hay Matthew Olosunde, cũng như McTominay. 

Hồi tháng 2 vừa qua, Mourinho từng tự hào là trong tay ông có một đội hình có chiều sâu, “với những người luôn sẵn sàng để bước lên nếu ai đó chấn thương”. Nhưng bây giờ, các trung vệ tay ngang và đám trẻ còn măng sữa có đủ khả năng gánh vác giấc mơ Top 4 cùng ngôi vô địch Europa League? Van Gaal từng tạo ra một Ashley Young xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái và tìm thấy vài viên ngọc như Jesse Lingard và Marcus Rashford từ Học viện. Mới đây, Jamie Redknapp đã mô tả Mourinho không khác gì người tiền nhiệm. Mối tương đồng về sự nhàm chán đã được kiểm chứng, nhưng còn tài dụng nhân, câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.

Tan tành bộ khung ở Europa League  
Không kể thủ môn Romero, 4 trong số 8 cầu thủ M.U chấn thương gồm Pogba, Ibrahimovic, Bailly và Rojo hiện đứng đầu về thời gian ra sân ở Europa League, với tổng số 3.429 phút. Những cái tên còn lại là Fosu-Mensah, Jones, Smalling, Shaw cũng tham gia 1.278 phút, đồng thời mỗi người ra sân ít nhất 3 trận. 

 Mourinho nói sau trận hòa với Swansea: “Man United mất 2 điểm, nhưng trong bối cảnh thiếu thốn nhân sự, tôi hạnh phúc với những gì các học trò đã thể hiện”.

10 - Man United đã có 10 trận hòa trên sân nhà tại giải VĐQG. Thêm 1 trận nữa, họ sẽ san bằng kỷ lục của mùa 1980/81, với 11 trận hòa tại Old Trafford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • M.U, Man City không có nhiều kịch sỹ như Chelsea M.U, Man City không có nhiều kịch sỹ như Chelsea

    Tính từ mùa giải 2012/13 cho tới thời điểm này của mùa giải 2016/17, Chelsea chính là CLB có số cầu thủ ăn vạ bị phạt thẻ nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh.

  • M.U mất Luke Shaw đến hết mùa vì chấn thương M.U mất Luke Shaw đến hết mùa vì chấn thương

    Hậu vệ Luke Shaw dự kiến sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải với M.U cũng như chiến dịch vòng loại World Cup 2018 của ĐT Anh khi dính chấn thương cuối tuần qua.

  • Liverpool nắm đằng chuôi ở cuộc đua top 4 Liverpool nắm đằng chuôi ở cuộc đua top 4

    Trong khi những đối thủ bám đuổi như M.U, Man City và Arsenal mất điểm, Liverpool đã biết cách nắm lấy lợi thế trong cuộc chiến top 4 đầy cam go.

  • Arsenal sở hữu thành tích kém cỏi khi đối đầu top 6 Ngoại hạng Anh 2016/17 Arsenal sở hữu thành tích kém cỏi khi đối đầu top 6 Ngoại hạng Anh 2016/17

    Với thất bại 0-2 trước Tottenham, Arsenal đã lập kỷ lục buồn ở Ngoại hạng Anh 2016/17 khi chỉ thắng đúng 1 trận trước các đối thủ trong top 6.

  • Oezil bất mãn vì bị đi kiểm tra doping sau trận thua Tottenham Oezil bất mãn vì bị đi kiểm tra doping sau trận thua Tottenham

    Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal đã vùng vằng và có hành động không đẹp trong đường hầm sân White Hart Lane khi bị chỉ định là cầu thủ phải đi kiểm tra doping sau trận thua Tottenham.

  • Khủng hoảng lực lượng, Mourinho tính để đội hình dự bị đá Ngoại hạng Anh Khủng hoảng lực lượng, Mourinho tính để đội hình dự bị đá Ngoại hạng Anh

    Lịch thi đấu dày đặc giai đoạn cuối mùa cộng thêm việc đội hình chính khủng hoảng chấn thương khiến HLV Jose Mourinho cân nhắc để đội hình dự bị đá tại Ngoại hạng Anh.

  • Man City & mớ bòng bong của Pep Man City & mớ bòng bong của Pep

    Premier League 2016/17 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Thế nhưng, những gì diễn ra trong trận hòa Middlesbrough 2-2 cuối tuần qua cho thấy Pep Guardiola vẫn đang trong hành trình đi tìm lối chơi cho Man City.

  • Arsenal gây thất vọng ở derby London Arsenal gây thất vọng ở derby London

    Danny Murphy bình luận trong chương trình Match of The Day rằng, Arsenal (trong trận thua Tottenham 0-2) giống như một tập hợp các cầu thủ xa lạ, lần đầu tiên bị quẳng vào sân để chơi với nhau. BLV Jamie Redknapp cũng nói như thế, và thêm rằng, đôi bên có sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn.

  • Tottenham, kẻ về nhì vĩ đại Tottenham, kẻ về nhì vĩ đại

    Dù có bắt kịp Chelsea trong 4 vòng đấu còn lại hay không, Tottenham cũng đã có một mùa bóng hết sức thành công tại Premier League. Khán giả trung lập sẽ có cảm giác nuối tiếc cho một đội bóng như vậy, khi họ chỉ giành ngôi á quân.

  • Chelsea vững bước tới ngai vàng Ngoại hạng Anh Chelsea vững bước tới ngai vàng Ngoại hạng Anh

    Sau vòng 35, khoảng cách giữa hai ứng cử viên vô địch vẫn được duy trì ở mức 4 điểm. Cục diện này có lợi cho Chelsea bởi chặng đường phía trước gồm toàn các đối thủ yếu. Đoàn quân của HLV Antonio Conte đã vượt qua những thử thách khó khăn nhất và dần khiến những nỗ lực của kẻ bám đuổi Tottenham trở nên vô vọng.

  • Ngoại hạng Anh: Gặp thời thế, thế thời phải thế Ngoại hạng Anh: Gặp thời thế, thế thời phải thế

    Bóng đá không giống điền kinh hoặc bơi lội - các môn thể thao mà người ta chỉ việc đơn giản nhìn vào thành tích để phán gọn đâu là VĐV xuất sắc nhất. Bóng đá cũng không giống quyền Anh - môn thể thao mà điều quan trọng là bạn chỉ cần đứng vững trước khi tung đòn quyết định, đôi khi chỉ cần một đòn là đủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x