Lúc Thạch Kim Tuấn cười rạng rỡ trên bục nhận HCV SEA Games 29, sau cánh gà, HLV trưởng Huỳnh Hữu Chí đã lặng đi trong niềm vui sướng. Ít người biết, thầy trò họ từng có lúc nghĩ đến chuyện chia tay cử tạ sau cú ngã ở Olympic Rio cánh đây 1 năm.
Canh bạc mang tên Thạch Kim Tuấn
Trước khi đến Kuala Lumpur, ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã khá đau đầu trong việc chọn ai giữa hai cái tên Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn tham dự hạng cân 56kg ở SEA Games 29. Nói thế, vì BTC đại hội chỉ cho các nước đăng ký mỗi hạng cân 1 người, trong lúc Việt Nam đang có 2 tuyển thủ đều được xem là ứng viên sáng giá ở hạng 56kg.
Xét thành tích, Thạch Kim Tuấn vượt trội hơn Trần Lê Quốc Toàn. Đơn cử, thành tích tốt nhất của Tuấn là 296 kg (cử giật 135 kg, cử đẩy 161 kg) tại giải vô địch thế giới diễn ra hồi tháng 11-2014. Trong lúc thành tích cao nhất của Quốc Toàn chỉ là 284kg ở cả 2 nội dung cử giật và cử đẩy.
Lý do cho việc phải đau đầu lựa chọn là bởi Thạch Kim Tuấn vẫn chưa có phong độ cao nhất do chấn thương và cú sốc “tạ đè” tại Olympic Rio 2016, trong khi Quốc Toàn vừa giành HCV châu Á 2017 hồi tháng 4 vừa qua, nhưng thực tế thành tích 271kg của anh bị đánh giá khó cạnh tranh HCV SEA Games.
Vậy nên, cả hai liên tục so kè qua kiểm tra tập luyện hàng tuần, cuối cùng Thạch Kim Tuấn được chọn. Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Huỳnh Hữu Chí thổ lộ: “Dù Thạch Kim Tuấn có thành tích tốt hơn trong tập luyện, nhưng thực sự đấy là canh bạc của tôi. Vì vẫn có khá nhiều lời ra tiếng vào rằng tôi thiên vị học trò ruột. Nếu Thạch Kim Tuấn không giành HCV tại đại hội lần này, có lẽ hai thầy trò tôi cũng khó… yên thân”.
HLV Hữu Chí luôn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò Thạch Kim Tuấn. Ảnh: Minh Tuấn
Tuy nhiên, việc cạnh tranh vị trí giữa 2 cậu học trò ở cùng một hạng cân không làm HLV Huỳnh Hữu Chí âu lo bằng cú sốc Olympic Rio 2016 của Kim Tuấn. Ông Chí tâm sự, thời điềm ấy cả hai thầy trò gần như “im hơi lặng tiếng”, thậm chí từng có ý định giã từ những quả tạ vì quá mệt mỏi và áp lực từ dư luận. Đặc biệt, Thạch Kim Tuấn đã buông xuôi và bỏ tập luyện một thời gian dài, rồi quyết định… cưới vợ.
Điểm tựa từ gia đình
Nhắc về chuyện cưới hỏi của cậu học trò cưng khi mới vừa qua tuổi 23, HLV Hữu Chí phì cười nhớ lại: “Tình yêu của hai đứa nó… nghiệt ngã lắm. Bà xã của Kim Tuấn cũng là dân cử tạ, con bé tên Nguyễn Thị Như Quỳnh từng 3 năm liên tiếp vô địch trẻ quốc gia hạng cân 48kg (năm 2007, 2008, 2009).
Hai đứa quen nhau từ năm 2006, lúc thằng Tuấn mới 16 tuổi, vừa bước vào tập tạ đã “kết” ngay đàn chị nhỏ nhắn và xinh xắn. Lúc ấy ba con Quỳnh đã cấm tiệt chuyện tình cảm của hai đứa. Thậm chí có lần ổng gọi điện cho tui hăm: nếu thầy không ngăn thằng Tuấn… léng phéng với con Quỳnh, tui sẽ chém nó!”...
Vậy tại sao, ba mẹ của Quỳnh chấp nhận chàng rể Thạch Kim Tuấn và tổ chức đám cưới cho cả hai vào tháng 3 vừa qua? Ông Chí bật cười: “Sau đại hội Olympic trẻ 2010 tổ chức tại Singapore, Thạch Kim Tuấn giành HCV và trở nên nổi tiếng trong giới thể thao, lúc đó ông già vợ của hắn mới nguôi và cho 2 đứa quen nhau.
Thạch Kim Tuấn đã đứng dậy sau cú ngã ở Olympic Rio 2016. Ành: Minh Tuấn
Chuyện tình của bọn nó kéo dài 11 năm rồi, nên phải tác hợp cho hai đứa thành đôi thôi. Tuy nhiên, tui và ba mẹ vợ của nó đã ra điều kiện: lập gia đình nhưng vẫn phải tập luyện cho tốt!”. Gia đình, có lẽ đấy là điểm tựa quan trọng để Thạch Kim Tuấn suy nghĩ và quyết định đứng dậy sau cú ngã từ đấu trường Olympic!
Trưa nay (28/8), Thạch Kim Tuấn đã tái xuất ở đấu trường SEA Games và giành chiếc HCV hạng cân 56kg, nhưng thực tế thành tích 269 kg (120, 149) của Tuấn còn kém xa thành tích tốt nhất của chính anh cách đây 4 năm tại đại hội 27 trên đất Myanmar.
Tuy nhiên, HLV Hữu Chí bày tỏ: “Dẫu thành tích chưa quá cao, nhưng chiếc HCV này hy vọng sẽ là động lực giúp Tuấn cân bằng và lấy lại sự tự tin hơn trong tương lai”.
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đoạt HCV SEA Games đầu tiên vào năm 2013 tại Myanmar. Sau đó, do nước chủ nhà Singapore không đưa môn cử tạ vào thi đấu ở SEA Games 2015, nên 4 năm sau Kim Tuấn mới có cơ hội đăng quang lần thứ 2 liên tiếp ở hạng cân 56kg.
Khi lá thư này đến tay bạn đọc thì ngọn đuốc SEA Games 29 chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ ngừng cháy. Có lẽ vì thế, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác tranh thủ đi tìm và mua tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp những món quà nho nhỏ gọi là kỷ niệm…
Taekwondo: Đây chính là bộ môn mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm qua cho đoàn Việt Nam. Ở chung kết hạng cân dưới 62 kg nữ, Hà Thị Nguyên đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia với tỷ số 21-10.
Sáng qua (27/8) tại khách sạn Berjaya Times Square, lãnh đạo, HLV, các VĐV của đoàn TTVN đã gặp mặt giới truyền thông nước nhà đang tác nghiệp tại SEA Games 29.
Hôm nay, môn cử tạ sẽ bắt đầu thi tài ngày đầu tiên. Theo đó, lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ bước vào tranh HCV hạng cân 56kg. Đây là hạng cân thế mạnh của Tuấn, nhưng điều khiến giới chuyên môn âu lo là Tuấn vẫn chưa có phong độ tốt nhất sau thời gian chấn thương.
Những ngày qua, nhiều bạn đọc đã nhắn tin thắc mắc với người viết về chiếc giỏ quà tặng của những nhà vô địch, tại sao ngoài chú hổ linh vật lại có 1 cây xanh chứ không phải là những bó hoa như thường gặp?
Môn bắn súng đã hoàn tất các nội dung thi đấu tại SEA Games 29 vào chiều nay, 26/8. Kết quả, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành được 1 HCV và 4 HCB. Đây có lẽ là thành tích thấp nhất của bắn súng Việt Nam, kể từ ngày tái hội nhập đấu trường SEA Games từ đại hội năm 1989.
Bất ngờ lớn nhất trong buổi thi chung kết tối nay (25/8) của đội bơi Việt Nam chính là tiểu kình ngư 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn, khi anh giành chiếc HCV nội dung 400m hỗn hợp. Chưa kể thành tích 4’22”12 của Sơn đã phá kỷ lục SEA Games.
Thực tế không nhiều người tin đội nữ tiếp sức 4x100m của Việt Nam sẽ giành HCV, bởi Thái Lan quá mạnh và thống trị nội dung này hơn 1 thập kỷ qua, vậy nhưng chiều nay (25/8) các cô gái ở cự ly tốc độ đã làm được điều thần kỳ ấy, thậm chí còn phá sâu kỷ lục SEA Games do chính người Thái nắm giữ.
Trong một lần chờ nhận huy chương sau khi thi đấu nội dung 200m ngửa, Ánh Viên đã khiến các đối thủ của Indonesia và Philippines cười sặc sụa khi nói về mẫu bạn trai lý tưởng.
Trước lúc tranh tài nội dung 200m hỗn hợp vào tối nay, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên có hỏi tôi: “Đội bóng đá nam của mình kết quả thế nào chú”. Nghe câu trả lời “đội mình thua rồi con”, cùng gương mặt hiu hắt của tôi, Viên bảo: “Chú đừng buồn, để con cố gắng lấy HCV cho chú vui nhé!”…
Nhà thi đấu TDDC, sáng nay ở nội dung nhảy chống, người ta thấy HLV trẻ Trương Minh Sang đứng ngồi không yên lúc Agus Adi Prayoko của Indonesia thi đấu, đây là đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp HCV với tuyển thủ Lê Thanh Tùng của Việt Nam.
Sau thất bại đầy bất ngờ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung bắn 50m súng ngắn sở trường, từ xứ sở Kagaroo, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã gửi lời động viên anh trên trang facebook cá nhân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn