Số tiền trên đầu tiên được chuyển qua tài khoản ngân hàng của Gabi, nhưng sau đó đã được cầu thủ này trả lại bằng tiền mặt. Lí giải về việc này, Gabi cho biết Zaragoza khi đó đang nợ nần chồng chất, và anh nghĩ CLB đang tìm cách “giấu” tiền hòng qua mặt các chủ nợ, qua đó không muốn làm phức tạp thêm vấn đề.
Được biết, đã có 12 cầu thủ của Zaragoza nhận được tiền theo kiểu này (tổng cộng rơi vào 1 triệu euro), và sau đó cũng đã trả lại vị chủ tịch. Số tiền nói trên sau đó được tuồn cho đối thủ Levante (với yêu cầu phải thua) bởi một nhân viên chuyên lo đồng phục của Zaragoza. Câu hỏi đặt ra ở đây, là liệu các cầu thủ Zaragoza có biết về ý định này, và liệu chính họ cũng sẽ nhận được một khoản nào đó từ thương vụ này?
Nếu bị truy cứu, Gabi có thể bị khép vào tội chứa chấp và đồng lõa với việc đút lót, hối lộ. Nhưng các luật sư cũng có thể bào chữa cho đội trưởng Atletico, rằng cầu thủ này chỉ là một bên trung gian để chuyển tiền mà “không hay biết gì” về những âm mưu đằng sau đó.
Trong số 36 cầu thủ có mặt trong trận đấu ngày hôm đó, có 16 người hiện tại không còn thi đấu và sinh sống tại Tây Ban Nha. Điều đó giải thích tại sao chỉ có 20 cầu thủ bị cơ quan điều tra triệu tập gần đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn