Caravan bằng ô tô từ Việt Nam tới Tây Tạng: Hành trình tìm lại cội nguồn các dòng sông cao nhất thế giới

Nguyễn Hoàng
12:59 ngày 02-02-2017
Tự lái xe từ Việt Nam tới Everest Base Camp trong 32 ngày, vượt hơn 13.000 km đi tìm cội nguồn của 6 con sông lớn (Mekong, Trường Giang, Nujiang, sông Hằng, sông Yarlung Zangbo và sông Hoàng Hà), đoàn chúng tôi được đi những đoạn đường “có một không hai” ở Tibet, ở Cao nguyên Thanh Hải, và trên dãy núi Himalaya.
Caravan bằng ô tô từ Việt Nam tới Tây Tạng: Hành trình tìm lại cội nguồn các dòng sông cao nhất thế giới
Có những “cảnh giới” mà bạn sẽ gặp ở suốt chặng đường đi như: mê man với cảnh sắc và ngất ngây với không gian, nhưng cũng có lúc, phải sẵn sàng tâm thế với những rủi ro như vỡ lốp, sập gầm, hoặc thậm chí, gẫy cầu của chiếc xe bạn đang đi! 

LẦN THEO KÝ SỰ MEKONG
Chúng tôi đi cùng chặng đường khá dài với Mekong, dòng sông mà NSND Phạm Khắc đã cùng cộng sự của mình rong ruổi nhiều năm làm bộ phim “Mekong ký sự” nổi tiếng, niềm cảm hứng cho các thế hệ trẻ lên đường tìm tòi, khám phá những vùng đất xa xôi. Nhưng có lẽ chúng tôi là đoàn Việt Nam tự lái xe ô tô từ Việt Nam sang tới Tây Tạng với chặng đường dàimà có lẽ trước khi đi, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

Tác giả chụp ở đỉnh đèo Đường Cổ La cao 5.235m, phía sau là dãy núi Côn Luân, nơi khơi nguồn của sông Tát Khúc, nhánh chính của sông Mekong
Tác giả chụp ở đỉnh đèo Đường Cổ La cao 5.235m, phía sau là dãy núi Côn Luân,
nơi khơi nguồn của sông Tát Khúc, nhánh chính của sông Mekong

Dọc quốc lộ 13 gần Vientian chúng tôi bắt đầu gặp Mekong, dòng sông lớn đầu tiên trong toàn bộ hành trình. Chúng tôi theo Mekong tới tận thành cổ Luang Prabang khi mặt trời khuất dần sau những triền núi tràn ngập thứ hoa vàng gỗ Tếch óng ả trong sắc tím hoàng hôn. Mekong đỏ màu phù sa, êm đềm chảy giữa Luang Prabang, thành phố du lịch nhỏ nhắn với nhịp sống Phật giáo chậm rãi, suy tư, chiêm nghiệm.

Đoàn xe Caravan khi gần tới chân núi Everest
Đoàn xe Caravan khi gần tới chân núi Everest

Vượt qua Boten, khu vực biên giới cách Tam Giác Vàng nổi tiếng thời ông trùm ma tuý Khunsa khoảng 200km đường chim bay, đoàn chúng tôi nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Maham, chạy qua Mengla tới Jinghong. Ở đây, chúng tôi gặp lại dòng Mekong trong xanh chảy giữa lòng thành phố của khu tự trị người Thái (Vân Nam) rồi lại chia tay nó. Đoàn xe vượt qua Kunming, Đại Lý, Lệ Giang, Shangri-La, nhập vào con đường “huyền thoại” G214 lên tới Deqen, còn gọi là thị trấn Đức Khâm thuộc châu Địch Khánh, miền đất Phật mênh mang núi tuyết Kawagebo và đồng cỏ thì gặp lại Mekong ở khúc biên giới giữa Vân Nam và Tây Tạng trên đường G214. 


Đoạn sông Mekong này (tên trên đất Trung Quốc là Lan Thương) rất gần với sông Trường Giang (tên ở đoạn này là Kim Sa) và sông Nujiang (Nộ Giang) - Ba con sông lớn bắt nguồn từ Cao nguyên Thanh - Tạng chảy về tới đây rồi “chia tay” đổ về 3 hướng khác nhau. Mekong xuyên qua 6 nước Asean rồi ra Biển Đông, Kim Sa chảy xuôi về Tây Nam rồi bỗng ngoặt thẳng lên hướng Bắc, rồi lại chuyển qua hướng Đông với những lớp thủy triều cao như sóng thần. Còn dòng Nộ Giang thì nhận nước của rất nhiều dòng nhánh, chảy xuyên dãy Hoành Đoạn Sơn (Meili) sang Myanmar, Banglades đổ ra Ấn Độ Dương. Ba dòng sông lớn này sáp lại gần nhau ở khu vực Đức Khâm đến mức chỉ khoảng 60km đường chim bay, trên cả hai dãy núi Hoành Đoạn Sơn và Ngọc Long Tuyết Sơn đều cao hơn 5.500m.

THỬ SỨC VỚI CHỨNG KHÓ THỞ, SAY ĐỘ CAO, -3°C
Vượt qua những con đường bám cheo leo trên độ cao 3.500m, đi cùng với 2 dòng sông Lan Thương và Kim Sa ở địa phận Khu tự trị Châu Địch Khánh của Vân Nam, chúng tôi gặp đường G318, con đường có độ dài 6.500km được gọi là “Tibet Highway” nối từ Thượng Hải tới biên giới Nepal để tới thị trấn Bashu nằm ở chân con đèo Xizang Zizhiqu cao chất ngất 5.100m. 

Kể từ cái đêm lái xe vượt con đèo này, trong suốt những ngày trên đất Tạng, mỗi khi lái xe ban đêm, nhìn sao trời tôi lại nghĩ đó là đèn pha ô tô trên đỉnh... Đi qua đỉnh đèo 5.100m, hầu hết thành viên trong đoàn lần đầu tiên được thử sức với chứng khó thở, say độ cao do không khí cực loãng, thiếu ô xy trầm trọng. Thời tiết khô rang dù bên ngoài lạnh -3*C. Rất may hầu hết thành viên có sức khỏe tốt, được làm quen với hình thái thời tiết và không khí loãng trên các độ cao từ 3.500m đến 4.900m liên tục trong suốt chặng đường từ Deqen tới Bashu nên không có trở ngại gì xảy ra.

Sông Lan Thương (Mekong) tại biên giới Vân Nam và Tây
Con đèo 99 tầng cua nổi tiếng hiểm trở trước cửa ngõ vào EBC

Từ khu vực này, nhóm caravan bắt đầu đi men theo dòng sông Yu Qu, một nhánh lớn của sông Nujiang (Nộ Giang) chảy từ Thanh - Tạng qua Myanmar. Vượt qua đèo Đông Sơn Khẩu nổi tiếng với 72 khúc cua từ độ cao 4.865m xuống độ cao gần 2.200m sát dòng Nujiang, chui qua những hẻm núi đá sâu hun hút, đoàn xe bắt đầu leo lên để gặp vùng núi non rừng rậm cận nhiệt đới tại độ cao trung bình 3.200m. Vùng núi này được người Trung Quốc gọi là “Giang Nam của Tây Tạng” do đặc trưng là những thảm rừng thông lá kim mọc lẫn với những khu rừng bạch dương, thi thoảng lại gặp những hồ nước và dòng sông nhánh kéo dài suốt gần 1.000 km, xuyên qua những đồng cỏ đang chuyển sang màu vàng rực vì thời tiết cuối Thu sang Đông. 

Từ Zogang tới Ranwu Lake và Lin Zhi (Lâm Tri), cửa ngõ vào Lhasa thủ phủ Tây Tạng, cảnh sắc cực kỳ phong phú. Núi tuyết trập trùng mây phủ chen lẫn rừng bạch dương lá vàng rực, thấp thoáng những ngôi nhà Tạng và những thiền viện Tạng Truyền Phật giáo, cũng từ đây đoàn caravan lại đi song song với dòng Nyang Qu, nhánh lớn nhất của sông Yarlung Zangbo, con sông chảy xuyên phần lớn vùng Đông Nam Tây Tạng, nó cũng chính là hệ sông khởi nguồn của sông Hằng linh thiêng miền đất Phật giáo Ấn Độ.

ĐI TRONG MỘT CƠN MƠ CÓ THẬT
Đoàn xe chúng tôi cứ lầm lũi lắt lẻo đi trên cung đường G214 “Xuyên Điền - Tạng” cheo leo sườn những dãy núi cao 4.000m, rồi lại  tiếp nối là G318 “Tibet Highway” xuyên đồng cỏ vàng rực, qua gần 15 ngày, vượt hơn 6.000km từ Việt Nam tới Lhasa, thủ phủ của Tạng Truyền Phật giáo, mảnh đất kỳ bí đầy những huyền thoại như Cung Điện Potala, Chùa Đại Chiêu Tự, chiêm nghiệm, ngắm nhìn bức tượng Phật hàng ngàn năm tuổi, gắn liền điển tích Tam Thánh Mật Tông giáo, cuộc tình hoàng gia của ông Vua Tạng, Tùng Tán Cán Bố với hai nàng công chúa tài sắc, công chúa Bhrikuti Devi nước Nepal và Công chúa Văn Thành của Nhà Đường.

Sông Lan Thương (Mekong) tại biên giới Vân Nam và Tây
Sông Lan Thương (Mekong) tại biên giới Vân Nam và Tây

Thành phố trung tâm của Tây Tạng nằm lọt trong thung lũng giữa hai dãy núi cao đầy tuyết phủ, dòng sông cùng tên, sông Lhasa, chảy xuyên qua thành phố tạo ra hai khu vực mới và cũ, buổi chiều sau cơn mưa, ánh hoàng hôn bừng sáng, rạng rỡ lan toả khắp thành phố, nhìn từ xa, cung điện Potala, thánh đường Tạng Truyền Phật Giáo uy nghi ngự trên ngọn đồi cao bắt ánh ráng chiều vàng óng ả, phía sau là những dãy núi đang chìm dần trong sắc tím của hoàng hôn, một hình ảnh khiến chúng tôi tưởng như trong một cơn mơ thần tiên không có thật. 

Từ Lhasa, nơi xưa kia là những Đức Phật sống Dalai Lama ngự trị, tới Shigatse, thánh địa của Ban Thiền Lạt Ma rồi đặt chân tới EBC, chinh phục thành công khu vực có độ cao 5.200m sát biên giới Trung Quốc - Nepal, chân ngọn núi Everest, mái nhà thế giới cao 8.844,43m.
Trở về Việt Nam, chúng tôi chính thức hoàn thành hành trình lái những chiếc xe biển số Việt Nam, trong 32 ngày, vượt hơn 13.000km, vài chục con đèo cao từ 3.000 đến 4.900m, 7 con đèo có độ cao từ 5.050m đến 5.235m, qua 182km hầm xuyên núi, vượt 59 trạm kiểm soát của quân đội Trung Quốc, một đoạn đường có thể xếp vào loại đường xấu nhất thế giới dù chỉ dài 100km cùng con đèo Charla ở độ cao 4.835m trên đường S202 hẻo lánh bị bỏ hoang ở Tây Tạng... 

Đoạn gềnh thác của sông Kim Sa tại  Khe Hồ Nhảy (Di sản thiên nhiên thế giới)
Đoạn gềnh thác của sông Kim Sa tại Khe Hồ Nhảy (Di sản thiên nhiên thế giới)

Chạy xuyên qua Thông Thiên Hà, dòng sông đầu nguồn của Kim Sa - Dương Tử, qua đèo Đường Cổ La 5.235m vắt qua dãy Côn Luân băng tuyết vĩnh cửu, nơi khởi nguồn của dòng Mekong, qua cao nguyên Hoàng Thổ ở Cam Túc, nơi khởi nguồn dòng sông Mẹ Hoàng Hà của người Trung Hoa, đi song song cùng tuyến đường sắt cao nhất thế giới Golmud - Lhasa, vượt cơn bão cát sa mạc rộng 160km2 có tốc độ di chuyển khoảng 100km/h đuổi sau đoàn xe hơn 600km, từ Cáp Nhĩ Mộc về tới Hồ Thanh Hải, hồ nước mặn cao nhất Thế giới ở cao nguyên Thanh - Tạng…

Nhìn đường đi, có thể nhiều bạn thấy nó cũng bình thường. Nhưng nếu lái xe thực tế ở những đoạn đường này mới biết rằng do nó ở độ cao lớn, “lên bổng xuống trầm” phong cảnh rất đẹp nên nhiều người nghĩ lái nó đơn giản, song hoàn toàn ngược lại. Nó cực kỳ nguy hiểm bởi nó ru ngủ lái xe theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bạn sẽ gặp trạng thái cực kỳ buồn ngủ khi vừa lái xe vượt một độ cao nào đó rồi đi xuống độ cao thấp hơn. Tại độ cao thấp hơn, sự nguy hiểm mới cận kề và “thần chết” sẽ rình rập bạn, bởi khi ấy bạn không thể cưỡng được sự thả lỏng cơ thể, phổi của bạn (sau những lúc thiếu ôxy trầm trọng) sẽ hít đầy khí ôxy và lúc đó thần kinh bạn sẽ lơ mơ... lơ mơ...

Chuyến đi “ngồn ngộn” với những cung đường, những ký ức, cảnh vật, mà tới bây giờ, đã về Việt Nam được gần 2 tháng nhưng có lẽ, tâm trí, trái tim tôi vẫn còn bay đâu đó theo những đám mây kỳ ảo của Tibet- của những nơi bắt nguồn các dòng sông cao nhất thế giới, nơi mà giấc mơ đã trở thành sự thật và chắc chắn, chúng sẽ còn đi theo chúng tôi mãi mãi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x