Carrick, Terry & những món hàng miễn phí ở Ngoại hạng Anh Hè 2017
Chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa, Ngoại hạng Anh 2016/17 sẽ hạ màn và đó cũng là lúc hàng loạt cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB chủ quản. Dưới đây là 10 cái tên chất lượng sẽ trở thành cầu thủ tự do ở phiên chợ Hè 2017.
Chân sút người Bờ Biển Ngà giờ bị coi là hàng thải của Everton khi mới chỉ ra sân vỏn vẹn... 43 phút tại Ngoại hạng Anh 2016/17. Anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của HLV Ronald Koeman và chỉ chờ ngày rời đội chủ sân Goodison Park.
Adrian đã mất chỗ đứng tại West Ham
Thủ thành người Tây Ban Nha bắt chính cho West Ham từ đầu mùa 2016/17, nhưng những màn trình diễn không thực sự thuyết phục (để lọt lưới 20 bàn sau 11 trận) khiến anh mất vị trí vào tay Darren Randolph. Adrian có lẽ chỉ biết tự trách mình và không loại trừ từ nay cho tới cuối mùa, vị trí của anh vẫn sẽ yên vị trên ghế dự bị.
Adam từng được Sir Alex Ferguson đánh giá khá cao và xem như là người có thể thay thế vị trí của Paul Scholes. Dù vậy, tiền vệ 31 tuổi chưa bao giờ có thể vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Anh đã gắn bó với Stoke 5 mùa giải và sẽ chia tay The Potters vào cuối mùa giải 2016/17 nếu không được gia hạn hợp đồng.
Ledley là một tiền vệ chất lượng
Ledley vẫn là trụ cột quan trọng của Crystal Palace ở mùa 2016/17, song BLĐ đội chủ sân Selhurst Park chưa có bất kì động thái nào trong việc giữ chân anh. Đã bước sang tuổi 30 và nếu đoàn quân của HLV Sam Allardyce rớt hạng (hiện đang đứng thứ 19), nhiều khả năng Ledley cũng sẽ ra đi tìm bến đỗ mới.
Dù là một hậu vệ nhưng Brunt đã sở hữu 3 bàn cùng 3 đường kiến tạo cho West Brom tại Ngoại hạng Anh 2016/17. Cái chân trái khéo léo của anh thường xuyên mang đến những pha bóng đầy đột biến. Nếu chia tay đội chủ sân The Hawthorns, chắc chắn Brunt sẽ là một món hàng chất lượng cho các đội bóng tầm trung khác ở Ngoại hạng Anh.
Kirchhoff đang phải vật lộn với chấn thương
Kirchhoff là một tiền vệ đánh chặn đầy tài năng, song những chấn thương liên miên khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ đây, ngoài việc vật lộn với chấn thương, cầu thủ người Đức còn phải chiến đấu cho tương lai khi anh chỉ còn giao kèo với Mèo Đen tới hết mùa 2016/17.
Ở độ tuổi 36, Terry không còn sung sức để cạnh tranh 1 suất đá chính với những đàn em như David Luiz hay Garry Cahill. Dù vậy, đích thân HLV Antonio Conte khẳng định The Blues đã đề nghị trung vệ người Anh gắn bó với CLB thêm 1 năm nữa.
Leiva gần như đã dành trọn cả sự nghiệp cho Liverpool
2016/17 đã là mùa giải thứ 10 tiền vệ người Brazil cống hiến cho Liverpool. Chỉ còn lại 4 tháng hợp đồng với The Kop và thường xuyên phải ngồi dự bị, Lucas có lẽ nên tìm một thử thách mới trước khi giã từ sự nghiệp.
Trải qua 11 năm thăng trầm cùng Quỷ Đỏ, tầm ảnh hưởng của Carrick chưa bao giờ suy giảm. Dưới triều đại Jose Mourinho, tiền vệ sinh năm 1981 này vẫn là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa. Khả năng điều tiết và phân phối bóng tuyệt vời của Carrick giúp M.U thi đấu thanh thoát lạ thường. Nhiều người hâm mộ M.U đang kêu gọi BLĐ đội bóng giữ chân công thần của mình thêm ít nhất 1 mùa giải nữa.
Toure nhiều khả năng sẽ bị Guardiola thải loại sau khi mùa giải này hạ màn
Theo thống kê, Man City đạt tỉ lệ thắng 68,75% trên mọi mặt trận khi Toure đá chính. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà cũng là người ghi bàn nhiều thứ 3 cho The Citizens mùa 2016/17 với 4 pha lập công, chỉ thua mỗi Sergio Aguero (11) và Raheem Sterling (5). Dù vậy, tương lai của Toure tại nửa xanh thành Manchester vẫn là một ẩn số bởi HLV Pep Guardiola đang lên kế hoạch thay máu lực lượng sau khi mùa bóng này khép lại.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
- 08:10 Biến căng: Xavi chửi bới trọng tài không ra gì vì cho rằng thiên vị Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn