Cassano rời Parma do bị nợ lương

Nhược Mai
06:58 ngày 28-01-2015
Tiền đạo nổi danh Antonio Cassano đang phải tìm đội bóng mới, sau khi chấm dứt hợp đồng với Parma. Lý do Parma nợ lương Cassano nửa năm nay, khiến thần đồng một thời của bóng đá Italia phải kiện Parma.
Cassano rời Parma do bị nợ lương
Cassano đầu quân cho Parma vào năm 2013, chỉ 1 năm sau khi anh toả sáng giúp Italia bất ngờ vào trận chung kết EURO 2012. Hợp đồng giữa Parma và Cassano còn thời hạn đến tháng 6/2016, nhưng Cassano không thực hiện hết thời hạn hợp đồng trong tình trạng “đá bóng không nhận lương”. Cho dù mọi chuyện bây giờ đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng vẫn chưa biết phần lương bị nợ của Cassano sẽ được xử lý ra sao.

Hiện nguời đại diện của Cassano đang thương lượng với Sampdoria và Inter Milan. Đây chính là 2 đội mà Cassano từng khoác áo. Cũng có thể anh sẽ cập bến Bari,  đội bóng mà Cassano từng khởi nghiệp hiện đang chơi ở Serie B. 


Trước báo giới, Cassano cho biết rất muốn tiếp tục thi đấu cho Parma, nhưng không phải trong tình trạng tồi tệ như hiện nay. Dù Cassano đã ghi được 5 bàn ở Serie A mùa này và anh cũng chính là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ sân Tardini. Hiện Parma mới chỉ có 9 điểm sau 20 vòng ở Serie A, kém nhóm an toàn đến 10 điểm.

Hôm chủ nhật vừa qua, tiền đạo 32 tuổi từng bị một CĐV dọa đánh, sau trận thua Cesena (1-2) ngay trên sân nhà. Cho dù các tifosi chân chính của Parma vẫn gọi tên Cassano, nhưng họ hiểu sẽ không thể giữ chân anh và trận đấu với Cesena chính là lần cuối cùng Cassano khoác áo Parma. 

Trong sự nghiệp, Cassano từng thi đấu cho các đội bóng lớn như AC Milan, Inter Milan, Real Madrid và AS Roma. Quãng thời gian chơi cho AS Roma chính là thời điểm Cassano bùng nổ nhất, khi anh giành được Siêu cúp Italia cách đây 14 năm. Cassano cũng từng vô địch La Liga với Real năm 2007 và vô địch Serie A năm 2011 trong màu áo Milan, song không đóng góp được nhiều cho hai thành tích này. Trong màu áo đội tuyển Italia, Cassano tỏa sáng ở VCK EURO 2004 nhưng Italia bị loại ngay sau vòng bảng. Tám năm sau Cassano đưa Azzurri vào chung kết EURO 2012, song thua đậm 0-4 trước TBN.  

Tính chuyện giải nghệ
Ở tuổi 32, Antonio Cassano không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Tiền đạo từng 39 lần khoác áo ĐT Italia đã tính tới chuyện treo giầy vào cuối mùa. “Cần phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu từ giờ tới tháng 6 tôi vẫn không nhận được lời đề nghị nào, tôi có thể nghĩ tới chuyện giải nghệ. Tôi không nuối tiếc khi từ bỏ bóng đá, vì thực tế quãng thời gian qua đã đủ thất vọng với tôi”, Cassano phát biểu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Pogba sẽ đi vào "vết xe đổ" của Kaka? Pogba sẽ đi vào "vết xe đổ" của Kaka?

    Những năm gần đây liên tục chứng kiến những ngôi sao sáng nhất rời Serie A, nhưng chỉ số ít trong đó thành công ở môi trường mới. Thất bại điển hình nhất chính là Kaka. Liệu Paul Pogba, nếu chia tay Serie A, có vượt qua cái dớp đó, hay lại nối gót ngôi sao người Brazil?

  • Bầy sói giương cờ trắng Bầy sói giương cờ trắng

    Tháng 1/2015 mở ra không quá khó khăn với Roma khi đội bóng thủ đô quật ngã đối thủ khó chịu Udinese trên sân khách, thế nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác.

  • Serie A đã quá chật với Pogba! Serie A đã quá chật với Pogba!

    3 vòng gần nhất, châu Âu bỗng dồn sự chú ý vào Serie A, không phải vì cuộc đua vô địch mà bởi những siêu phẩm của Paul Pogba. Chứng kiến “viên kim cương đen” của mình tỏa sáng, hẳn Juventus đang lo lắng vì họ biết, Serie A đang trở nên quá chật chội với Pogba!

  • Có một Super Mario đã trở lại! Có một Super Mario đã trở lại!

    Kể từ khi chuyển đến Fiorentina từ Bayern Munich, Mario Gomez không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên 3 bàn thắng có được trong 2 trận gần đây cho thấy “Super Mario” đã trở lại.

  • Paul Pogba: "Thỏi nam châm" với các ông lớn Paul Pogba: "Thỏi nam châm" với các ông lớn

    Màn trình diễn chói sáng của Paul Pogba trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước Chievo tối qua chứng minh tại sao anh là "thỏi nam châm" của các đội bóng lớn.

  • Lazio cần Klose hồi sinh cho cuộc đua Top 3 Lazio cần Klose hồi sinh cho cuộc đua Top 3

    Miroslav Klose vừa chơi trận hay nhất mùa này ở Serie A. Tiền đạo kỳ cựu người Đức không chỉ có pha lập công thứ hai mùa này, mà còn kiến tạo cho Parolo ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 trước Milan. Trước đó, Antonio Candreva cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong hiệp 1 sau tình huống dọn cỗ đầy đẳng cấp bằng đầu của Klose.

  • AC Milan: Inzaghi phải ra đi! AC Milan: Inzaghi phải ra đi!

    Mỗi tuần trôi qua, những lời lẽ tiêu cực dành cho Milan của Filippo Inzaghi ngày một cạn kiệt. “Thất vọng”, “hoảng loạn” hay “dưới đáy vực” không còn đủ để lột tả thực tế đang diễn ra tại Milan. Rossoneri cần một sự thay đổi, và nó có thể sẽ bắt đầu từ băng ghế chỉ đạo…

  • Fiorentina 1-1 Roma: Fio chia điểm vì "người cũ" Fiorentina 1-1 Roma: Fio chia điểm vì "người cũ"

    Bàn thắng của tiền vệ Adem Ljajic vào lưới CLB cũ Fiorentina đã giúp AS Roma tránh khỏi 1 trận thua trên sân Artemio Franchi, qua đó tiếp tục cuộc bám đuổi với đội đầu bảng Juventus.

  • 03h00 ngày 27/1, Napoli vs Genoa: San Paolo mở hội 03h00 ngày 27/1, Napoli vs Genoa: San Paolo mở hội

    Hồi giữa tuần, Napoli đã phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới đánh bại được Udinese ở vòng 1/8 Coppa Italia. Như vậy, sân San Paolo đã không được hưởng niềm vui chiến thắng thực sự trong hơn 1 tháng qua, cụ thể là từ lần đánh bại Parma 2-0 hôm 19/12. Cuộc đón tiếp Genoa là cơ hội cực tốt để thầy trò HLV Rafael Benitez cống hiến 90 phút tưng bừng.

  • 01h00 ngày 27/1: Empoli vs Udinese 01h00 ngày 27/1: Empoli vs Udinese

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Empoli và Udinese

  • Juventus 2-0 Chievo: Pogba hạ "Lừa bay" Juventus 2-0 Chievo: Pogba hạ "Lừa bay"

    Juventus đã gặp phải những khó khăn ngoài mong đợi bởi sự thiếu… ngoan ngoãn của Chievo. Nhưng những khoảnh khắc tỏa sáng của Paul Pogba đã giúp Juve kết liễu đối thủ, củng cố chắc ngôi đầu bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x