Câu chuyện bóng đá: Chiếc áo lấm lem của Quang Trường

Đức Nguyễn
17:05 ngày 06-09-2015
Sau trận đấu với XSKT.CT (vòng 24), HLV Ngô Quang Trường ngồi thẫn thờ trong cabin kỹ thuật. Với nhiều người, nhà cầm quân này đang nếm trải nỗi buồn thua trận. Nhưng với riêng ông, bên cạnh sự hụt hẫng là kỷ niệm thời quá vãng bỗng chốc ùa về khi trở lại miền đất cũ. Và đồng hành với đó là một Ngô Quang Trường đang trăn trở tìm sự khẳng định.
Câu chuyện bóng đá: Chiếc áo lấm lem của Quang Trường
HỒI KÝ CỦA “CHIẾN BINH XỨ NGHỆ”
“Đấy là năm 1992, lúc đó SLNA đá với Đường sắt Việt Nam trên sân Tự do (Huế), mặt sân trơn trượt, sau một pha vào bóng rất mạnh, dây chằng của Quang Trường đã bung ra khỏi đầu gối. Hồi đó, điều kiện y tế của chúng ta không đủ hiện đại để có thể thực hiện phẫu thuật, điều trị như bây giờ. Cậu ấy đã phải bó lại và sau 3-4 tháng thì ra sân tập nhưng dây chằng lại bật ra. 

Đến lần thứ 4, tôi thấy mọi việc không ổn nên khuyên Trường nghỉ đá bóng, CLB sẽ tạo điều kiện để cậu ấy kiếm một công việc khác. Trường đã nói không. Cũng thật kỳ diệu, 3 năm sau đó, cậu ấy đã trở lại chơi bóng đỉnh cao”, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh kể về cậu học trò Ngô Quang Trường trong một chương trình trên truyền hình.

Hồi ức nói trên là một trong số không ít trong những câu chuyện nói về nghị lực cũng như tinh thần và ý chí của cựu tiền vệ ĐT Việt Nam và SLNA. Thời còn là cầu thủ, Quang Trường được coi là một trong những “chiến binh xứ Nghệ” nhờ lối chơi máu lửa, cái mà ông đã từng chia sẻ: “Nếu người ta nhớ đến Thể Công nhờ lối chơi kỹ thuật, Công an TP.HCM giàu tính chiến thuật, thì SLNA được biết đến nhờ tinh thần, đó cũng là bản sắc của đội bóng”.

Ở xứ Nghệ, không ai không biết Ngô Quang Trường có biệt danh là Trường “trâu”. Cái biệt danh ấy có từ thời cựu danh thủ này còn ngang dọc trên sân cỏ và nó xuất hiện những lúc khán giả nói vọng với nhau trên khán đài rằng: “Trận nào không thấy “nó” bước ra với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và nhem nhuốc bùn đất, thì đó chưa phải là Quang Trường”. 

Chính Quang Trường cũng hãnh diện với cái biệt danh “lạ” ấy, bởi ở xứ Nghệ người ta thường hay lấy tên người con gắn với tên cha để đặt biệt danh. “Đời cầu thủ sướng nhất là được khán giả nhớ đến. Tôi thật sự hạnh phúc và rất vui với cái biệt danh mà mọi người đã dành riêng cho mình”, Ngô Quang Trường nói với giọng lâng lâng.


GIÓ THỔI BÊN BỜ SÔNG HẬU
Có một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời cầu thủ do chính Ngô Quang Trường kể lại: “Đó là năm 1995, lúc SLNA đá trên sân của Cần Thơ. Có 4 cặp vợ chồng chạy xe máy từ Kiên Giang đến Cần Thơ để cổ vũ cho đội bóng. Chiều ấy, khi đọc thấy tấm băng-rôn “SLNA - niềm tự hào của người xa xứ”, tôi đã nổi hết gai ốc vì không ngờ bóng đá lại kỳ diệu đến vậy”.

Cho đến khi giải nghệ rồi đi học huấn luyện vào năm 2008, Quang Trường vẫn mang theo những hành trang ấy bên mình. Đến năm 2012, cựu danh thủ của SLNA chính thức dẫn dắt một đội bóng và ngay lập tức anh có danh hiệu vô địch cùng với U17 SLNA tại giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam. Điều lạ là, cũng ở trên sân Tự Do, nơi mà tưởng chừng anh đã phải giải nghệ ở tuổi xuân xanh. Chiếc cúp ấy, giống những viên gạch, một bước đệm để Quang Trường gắn mình với sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp.

Năm 2015, một bước ngoặt lớn đã đến với Ngô Quang Trường. Khi HLV Nguyễn Hữu Thắng ra đi, lãnh đạo SLNA đã chỉ định Ngô Quang Trường ngồi vào chiếc ghế trống mà người tiền nhiệm bỏ lại. Quang Trường chia sẻ: “Tôi đã mất ngủ 2 đêm để suy nghĩ xem có nhận lời không. Cuối cùng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và mọi người tôi đã quyết định thử thách mình”.

Thực tế, HLV Ngô Quang Trường đã bước qua được cái ngưỡng mà anh tự đặt ra. Trong số đó, người ta thấy nhà cầm quân 43 tuổi này kế thừa rất tốt những gì người tiền nhiệm để lại và cũng tạo những dấu ấn cá nhân sâu đậm khi lần đầu dẫn dắt SLNA ở V-League, mặt trận mà cựu danh thủ này từng ví von: “Nó cũng giống chiến trường”.

V-League 2015 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn và SLNA vẫn còn cơ hội để hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 5 đã đề ra. Hơn ai hết, Ngô Quang Trường rất muốn chinh phục cột mốc mà chính ông cũng đã đặt ra khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng SLNA. Dù vậy, như ông nói “chiến trường V-League bây giờ mới thực sự khốc liệt” và quả thật, nhà cầm quân trẻ tuổi ấy đang mang trong mình những cung bậc cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố”. 

Vâng, tôi đã thấy điều đó sau trận đấu với XSKT.CT ở vòng 24. Đấy là buổi tối gió từ sông Hậu thổi vào khiến người ta có cảm giác lành lạnh, vậy mà đôi ba lần nhà cầm quân này lại đưa cánh tay gạt mồ hôi trên trán. Ngô Quang Trường ngồi đó và nhìn xa xăm. Có lẽ ông đang nhớ “chiếc áo lấm lem” và chiếc băng-rôn ngày nào của 4 cặp vợ chồng vượt dặm đường xa mang đến sân Cần Thơ?!

VÀI NÉT VỀ  QUANG TRƯỜNG
Sinh năm: 1972, tại Nghệ An
Vị trí: Tiền vệ

Sự nghiệp thi đấu
1989-2004: SLNA
2004: HA.GL
2005-2006: HP.HN
2007-2008: SLNA

Thành tích
1996: HCB Tiger Cup
2001: VĐQG cùng SLNA
2004: VĐQG cùng HA.GL
2012: Vô địch U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam trên cương vị HLV trưởng U17 SLNA
2014: Giành HCB giải U19 QG trên cương vị HLV trưởng U19 SLNA
2015: Trở thành HLV trưởng SLNA
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Giải mã ĐT Đài Loan (TQ): Tử huyệt ở hàng thủ Giải mã ĐT Đài Loan (TQ): Tử huyệt ở hàng thủ

    Qua các trận gặp Thái Lan (thua 0-2) và Iraq (1-5), Đài Loan cho thấy họ không sắc sảo trong tấn công. Trong khi đó, hàng thủ lại để lộ những điểm yếu chết người và phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần chỉ sau 2 trận.

  • Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh: Giấc mơ có thật của "cậu út" Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh: Giấc mơ có thật của "cậu út"

    Nếu như ở ĐT U19 Việt Nam 2 năm trước, Đỗ Duy Mạnh chỉ là một “kép phụ” ở trung tâm hàng tiền vệ, thì ở thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1996 lại đang sở hữu sự nghiệp tươi sáng bậc nhất khi được sát cánh cùng các đàn anh gạo cội như Công Vinh, Thành Lương ở cấp độ ĐTQG.

  • 1 vạn CĐV Việt Nam sát cánh cùng thầy trò Miura tại Municipal 1 vạn CĐV Việt Nam sát cánh cùng thầy trò Miura tại Municipal

    Trưa qua (5/9), ĐT Việt Nam đã đặt chân tới sân bay TaoYuan của Đài Loan (TQ). Thầy trò HLV Toshiya Miura rất bất ngờ và xúc động khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 60 CĐV Việt Nam với cờ hoa rực rỡ.

  • “Xin mọi người đừng chì chiết U19 Việt Nam nữa!" “Xin mọi người đừng chì chiết U19 Việt Nam nữa!"

    Đó là lời chia sẻ mà một cầu thủ U19 Việt Nam gửi đến chúng tôi khi các em vừa đặt chân đến Việt Nam sau khi kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2015. Vì lý do tế nhị, chúng tôi xin được giấu tên cầu thủ đến từ lò đào tạo PVF, trong cuộc hội thoại gửi đến quý độc giả BongdaPlus.

  • SLNA xúc tiến ký hợp đồng với các trụ cột SLNA xúc tiến ký hợp đồng với các trụ cột

    Cuối mùa giải này, SLNA sẽ đáo hạn hợp đồng với 6 cầu thủ gồm Quang Tình, Đình Đồng, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Minh Đức và Thế Cường. Đây đều là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính đội bóng và đa phần họ đã, đang khoác áo ĐTQG nên thương hiệu và sức hút rất lớn.

  • Thầy trò HLV Miura tự tin với mục tiêu giành 3 điểm tại Đài Loan Thầy trò HLV Miura tự tin với mục tiêu giành 3 điểm tại Đài Loan

    Hôm qua (5/9), ĐT Việt Nam đã có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà diễn ra vào ngày 8/9. Các cầu thủ đang rất tự tin sẽ có được chiến thắng để thắp lên cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018 và giành được tấm vé vào VCK Asian Cup 2019.

  • ĐT Việt Nam: Không xa đâu, Đài Loan! ĐT Việt Nam: Không xa đâu, Đài Loan!

    ĐT Việt Nam đã có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để bước vào trận đấu thứ 2 của mình ở vòng loại World Cup 2018. Đáng nói, ngay giây phút đầu tiên đặt chân tới đất khách quê người thì họ đã nhận được sự chào đón nồng hậu của những người Việt đang sống xa Tổ quốc. Đài Loan xa cả ngàn cây số bỗng trở nên gần gũi như thể ở quê nhà.

  • Các CĐV nói về U19 Việt Nam: “Hãy cho họ một điểm tựa!” Các CĐV nói về U19 Việt Nam: “Hãy cho họ một điểm tựa!”

    Có một hình ảnh xúc động được các phóng viên ghi lại trên SVĐ Quốc gia Lào, đó là sau trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015, rất nhiều CĐV Việt Nam đã nán lại để động viên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sau thất bại nặng nề 0-6 trước U19 Thái Lan.

  • HLV Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam): “Lứa U19 hiện tại sẽ tiến xa nếu được đầu tư tốt!” HLV Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam): “Lứa U19 hiện tại sẽ tiến xa nếu được đầu tư tốt!”

    “Dù chưa thể vượt được Thái Lan ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á năm nay, nhưng lứa U19 Việt Nam kỳ này vẫn cho thấy rất nhiều triển vọng. Nếu có sự đầu tư và tập trung kỹ, nhằm chuẩn bị cho tương lai họ sẽ tiến xa”, HLV Hoàng Văn Phúc của QNK Quảng Nam đã chia sẻ như thế về đội U19 Việt Nam.

  • Chuyển động bóng đá trong nước (6/9) Chuyển động bóng đá trong nước (6/9)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Chuẩn bị vòng loại U19 châu Á năm 2016, đội U19 Việt Nam vẫn tập huấn tại chỗ Chuẩn bị vòng loại U19 châu Á năm 2016, đội U19 Việt Nam vẫn tập huấn tại chỗ

    Theo dự kiến, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản hoặc Nha Trang chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á diễn ra vào cuối tháng 9 này, nhưng cuối cùng những chuyến tập huấn trên đều bất thành.

  • Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City

    Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.

  • Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x