Câu chuyện bóng đá: Giấc mơ của Hoàng tử bé

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:49 ngày 15-01-2018
Ghi 2 bàn, trong đó bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam có trận thắng lịch sử trước Australia ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã đưa Nguyễn Quang Hải thành thần tượng mới của bóng đá Việt. Tuy nhiên, tuyển thủ trẻ này vẫn có những câu chuyện của riêng mình…
Câu chuyện bóng đá: Giấc mơ của Hoàng tử bé
Cách đây gần 10 năm, chức vô địch AFF Cup 2018 lần đầu tiên của ĐT Việt Nam đã hun đúc khát khao cho cậu bé Nguyễn Quang Hải của lớp năng khiếu bóng đá huyện Đông Anh (Hà Nội), như chính anh tâm sự: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ chơi bóng đá vì sự yêu thích mang tính trẻ con, nhưng năm 2008, khi tận mắt chứng kiến hàng triệu người đổ xuống đường reo mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Được nhìn thấy các anh Công Vinh, Như Thành, Minh Phương, Việt Thắng, đặc biệt là anh Thành Lương, người tôi rất yêu mến, giơ cao lá cờ tổ quốc cùng chiếc cúp vô địch trong nụ cười rạng rỡ. Lúc ấy tôi nghĩ, mình phải cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, phải nỗ lực để một ngày nào đó cũng được giơ cao quốc kỳ cùng nụ cười hạnh phúc như các anh. Đấy chính là động lực khiến tôi nỗ lực không ngừng”…

Thời gian thắm thoát, chiều 14/1, ngay sau trận thắng U23 Australia, tuyển thủ Nguyễn Quang Hải – người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam ngồi khóc lặng lẽ trong khu vực kỹ thuật, trong lúc các đồng đội đang hò reo trên sân vì niềm vui quá lớn. Khi được hỏi, Quang Hải cho biết, bản thân anh quá hạnh phúc vì niềm vui quá lớn khi đội nhà có được chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á và anh là người ghi bàn.

Quang Hải ngồi khóc ở khu vực kỹ thuật. Ảnh: Tuấn Hữu

Sau đó, chàng tiền vệ trẻ này đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Ở trên đấy, con tin rằng người sẽ tự hào lắm! Con sẽ tiếp tục chăm chỉ!”. Nhiều người thắc mắc, Hải đang muốn nói về ai? Anh thổ lộ, sau trận đấu bản thân rất nhớ người thầy, hay nói đúng hơn là bố nuôi đã luôn dạy dỗ và bảo bọc cho anh trong những ngày xa nhà theo học bóng đá tại Hà Nội, nhưng đã mất cách đây vài năm vì tai nạn. Vì vậy, anh muốn dành tặng bàn thắng ấy để tưởng nhớ người cha nuôi của mình. Có lẽ nhiều người sẽ càng bất ngờ khi biết bố nuôi của Quang Hải là Vũ Minh Hoàng, em ruột cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu!

Năm ngoái, trong một lần trò chuyện cùng Quang Hải ở chuyến tập huấn tại Nha Trang, anh tiết lộ mơ lớn nhất của bản thân trong năm 2017 là cùng đội U23 Việt Nam giành được HCV SEA Games tại Malaysia, nhưng mộng không thành và đấy chính là tiếc nuối lẫn dằn vặt lớn nhất của Hải và các đồng đội. Vì thế, Quang Hải và các đồng đội đã rất mong muốn sẽ làm được một điều gì đấy tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, dẫu biết g điều ấy chẳng đơn giản, như Quang Hải bày tỏ trước thêm giải đấu: “Lọt vào bảng đấu cùng Hàn Quốc, Australia, Syria là một thách thức rất lớn với U23 Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình, biết đâu sẽ có bất ngờ…”. Kết quả, thắng 1-0 trước Australia ở trận đấu thứ 2 của bảng D chính là bất ngờ lớn nhất mà Quang Hải và các đồng đội mang lại cho người hâm mộ nơi quê nhà.

Niềm vui của Quang Hải và đồng đội trong trận thắng Australia. Ảnh: Hữu Phạm

Kết thúc bài viết, tôi lại nhớ đến hôm gọi điện sang Trung Quốc báo cho Hải biết anh đã đoạt danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2017, sau đó hỏi anh mong ước gì trong năm 2018? Lúc ấy, cầu thủ trẻ chuẩn bị bước qua tuổi 21 này thổ lộ: “Tôi mong mình và các đồng đội sẽ thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á, và cuối năm nếu được khoác áo ĐTVN tham dự AFF Cup 2018, tôi mơ sẽ cùng các đồng đội tái lập chức vô địch mà các anh Công Vinh, Thành Lương… đã thực hiện cách đây đúng 10 năm”.

Giấc mơ của “hoàng tử bé”, xem ra vẫn còn rất dài…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x