Câu chuyện bóng đá: Như một lời chia tay

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:23 ngày 12-11-2017
CLB Long An đã rớt hạng trước 2 vòng đấu, sau trận thua 2-3 trước SLNA trên sân Vinh. Một cái kết đã được dự báo, nhưng vẫn khiến những người yêu mến đội bóng miền Tây cảm thấy ngậm ngùi.
Câu chuyện bóng đá: Như một lời chia tay
Trước vòng 24, giới chuyên môn đã dự báo chuyến làm khách trên sân Vinh của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương của Long An sẽ “lành ít, dữ nhiều”. 

Thực tế diễn ra đúng thế, các cầu thủ Long An dẫu đã nỗ lực đến tận cùng, nhưng vẫn không thể đương cự được đội chủ nhà SLNA hơn hẳn về nhiều mặt, nên chấp nhận thua chung cuộc 2-3, đồng nghĩa nhận chiếc vé xuống chơi hạng Nhất ở mùa giải 2018 trước 2 vòng đấu.

Việc một đội bóng vừa yếu lại thiếu nhiều thứ như Long An rớt hạng là cái kết được dự báo từ sớm, nhưng nhiều người yêu mến đội bóng miền Tây Nam Bộ vẫn có chút gì đó xót xa cho cựu vương một thời, khi chỉ cách đây khoảng 10 năm vẫn còn là cái tên lẫy lừng của bóng đá Việt. 

Nếu tính từ chức vô địch cuối cùng của Đồng Tâm Long An ở V.League 2006 đến nay, Long An đã 2 lần rớt hạng, và 2017 là mùa giải tệ hại nhất khi sau vòng 24 chỉ mới giành được 10 điểm với vỏn vẹn 2 trận thắng.

Nỗi buồn của HLV Minh Phương và BHL đội Long An. Ảnh: Quốc An

Rớt hạng trước 2 vòng đấu, đấy là một nỗi đau lớn của các CĐV của Long An, nhưng khá bất ngờ khi hầu hết những người bóng đá xứ này đều rất hiếm những lời trách móc đội bóng. 

Trên facebook cá nhân, anh Trần Anh Tuấn – người đứng đầu Hội CĐV Long An đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ: “Trận thua SLNA là lời chia tay của Long An ở sân chơi V.League. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn không thể cầm được nước mắt, cũng như khó nuốt trôi nỗi buồn này…. 

Thương lắm, yêu lắm Long An ơi. Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh các bạn. Cám ơn những chàng trai của đội bóng thân yêu đã cống hiến cho CĐV, cho người hâm mộ những trận cầu hết mình!”.

Lời chia sẻ của “ông già Tân An”, tên thân mật mọi người thường gọi anh Trần Anh Tuấn, cùng sự động viên rất nhiều CĐV khác đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương rất xúc động. 

Vậy nên không ngạc nhiên khi những ngày qua, vị HLV trẻ này luôn đốc thúc các cầu thủ của mình ra sức tập luyện cho 2 trận còn lại của V.League, vì “dẫu đã rớt hạng thì cũng phải có lời chia tay cho thật đẹp”, như lời HLV Minh Phương cho biết.

CĐV Long An luôn sát cánh cùng đội nhà. Ảnh: Đình Lê

Trong khi đó, trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã bày tỏ trên facebook cá nhân: “Chia tay V.League trước 2 vòng đấu, tất cả thành viên CLB đều cảm thấy rất buồn, riêng cầu thủ bọn em còn nợ người hâm mộ Long An 1 lời xin lỗi. Thời gian qua, CĐV chưa bao giờ quay lưng với đội bóng. Ngược lại, mọi người còn cỗ vũ rất nhiệt tình, khiến cầu thủ bọn em vừa vui lại vừa buồn. 

Vui vì mọi người luôn yêu thương đội bóng, bất chấp kết quả ra sao. Nhưng buồn vì đầu giải đến giờ chúng em vẫn chưa có chiến thắng trên sân nhà để dành tặng CĐV, tụi em cảm thấy tiếc nuối vì điều đó. 

Long An vẫn còn 1 trận trên sân nhà gặp Cần Thơ, tuy là trận thủ tục nhưng cả đội quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình để giành  chiến thắng tặng CĐV luôn sát cánh cùng đội bóng suốt chặng đường gian nan vừa qua”…

Lời chia tay sớm, nhưng những ai yêu Long An vẫn luôn mong họ sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa!

Thành tích của Long An ở V.League
Vô địch 2005, 2006
HCB 2003, 2007, 2008
HCĐ 2004

“Tôi mong Long An sẽ quay lại mạnh mẽ hơn”
Đó là chia sẻ của cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, người có thời gian dài gắn bó với CLB Long An. “Tôi có rất nhiều kỷ niệm với đội Long An, nên thật sự xót xa khi đội bóng quê nhà rớt hạng. Tôi mong, Long An sẽ có sự đầu tư căn cơ, bền vững để có sự trở lại mạnh mẽ hơn ở V.League”, Việt Thắng bày tỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x