Câu chuyện các ông chủ: Vichai khác Abramovich & nhà Glazer

Minh Việt
20:35 ngày 06-05-2016
Nếu Roman Abramovich, Sheikh Mansour dùng tiền mua danh hiệu thì ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha của Leicester lại phát triển đội bóng theo chiến lược bài bản để mang lại thành công. Nếu nhà Glazer khiến M.U ôm nợ, bị các CĐV Quỷ đỏ ghét bỏ, thì Vichai bỏ tiền túi trả nợ cho Leicester và được các CĐV yêu mến.
Câu chuyện các ông chủ: Vichai khác Abramovich & nhà Glazer

KHÔNG DÙNG TIỀN MUA DANH HIỆU

Nói về cơ duyên của Vichai với bóng đá Anh, hãy bắt đầu bằng câu chuyện của 10 năm trước. Đó là năm 2006, Vichai cùng cậu con trai Aiyawatt Srivaddhanaprabha tới Stamford Bridge xem một trận đấu của Chelsea. Họ ngồi ở khu khán đài phía Tây, cùng chỗ với Roman Abramovich, phòng VIP số 8, con số theo quan niệm của người Trung Quốc thì thường đem lại may mắn. 

Đó là khi Vichai cùng cậu con trai nhận ra họ bị hấp dẫn thực sự bởi những trận bóng ở nước Anh. 4 năm sau, tỷ phú người Thái gốc Hoa này bỏ ra 39 triệu bảng để mua lại Leicester từ Milan Mandaric. Và hành trình kỳ diệu và đầy khác biệt của Bầy cáo bắt đầu. 

Thời điểm Vichai mua lại Leicester, đội bóng đang ôm khoản nợ 103 triệu bảng. Vichai lập tức chi tiền để trả hết nợ cho Bầy cáo. Đó là việc làm khác hẳn với những gì nhà Glazer hành xử ở M.U. Bởi ngược lại, từ khi thuộc về nhà Glazer, Old Trafford lại phải è cổ gánh khoản nợ riêng cho các ông chủ người Mỹ. 

Theo đánh giá của Forbes, tài sản của Vichai ước tính là gần 2 tỷ bảng. Ông giàu thứ 4 Thái Lan và nằm trong Top 8 ông chủ giàu nhất Premier League. Vichai không thiếu tiền. Nhưng suốt 6 năm qua, ông không dùng tiền để mua danh hiệu như Roman Abramovich hay Sheikh Mansour, người sở hữu Man City. Thay vào đó, ông phát triển đội bóng theo kế hoạch bài bản để thu lại thành công.

 

Bằng chứng, trong mùa Hè đầu tiên ở Stamford Bridge (2003), Abramovich đã “đốt” 132 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Với Mansour (2008), con số tương tự là 124 triệu bảng. Nhưng 6 năm kể từ ngày làm ông chủ Leicester, số tiền mà Vichai chi ra cho Bầy cáo tăng cường lực lượng mới là 81 triệu bảng, tức còn chưa bằng một mùa Hè đầu tiên của 2 ông chủ Chelsea và Man City.  

TÌNH YÊU THỰC SỰ VỚI BÓNG ĐÁ 

Khác biệt giữa Vichai với những ông chủ ngoại còn lại ở Premier League nằm ở chỗ ông làm bóng đá vì tình yêu đích thực. Nhà Glazer coi M.U chỉ là cỗ máy kiếm tiền không hơn không kém rồi “hút máu” Quỷ đỏ. Các ông chủ Arsenal chỉ đặt vấn đề kinh doanh lên hàng đầu. Vì thế mà giá vé của Pháo thủ lúc nào cũng đắt nhất Premier League, bất chấp sự phản đối dữ dội của CĐV. Vichai thì khác.

Hôm thứ Hai đầu tuần, ông có mặt ở Stamford Bridge, chứng kiến trận hòa  2-2 giữa Chelsea và Tottenham, trận quyết định chức vô địch cho Leicester. Nên nhớ, không có nhiều tỷ phú bỏ thời gian đi xem một trận đấu của đội bóng mình sở hữu, chứ đừng nói là xem một trận của CLB không thuộc mình sở hữu, dù thực tế thì trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch của Leicester nhưng không thể phủ nhận những gì Vichai làm chứng tỏ ông thực sự có tâm với Leicester.

Vichai cũng xây dựng được mối quan hệ cực tốt với các CĐV. Rất nhiều lần chúng ta thấy CĐV Man United căng biểu ngữ yêu cầu nhà Glazer rời khỏi Old Trafford. Đó là điều tuyệt đối không xảy ra ở King Power. Vichai nhiều lần chiêu đãi CĐV bằng bánh mì. Ông còn tặng bia Singha cho CĐV tới King Power. “Đó là văn hóa Thái. Chúng tôi dành thời gian cho BHL, cầu thủ, HLV và CĐV".


"Chúng tôi cố gắng điều hành theo không khí của một gia đình, lắng nghe ý kiến của mọi thành viên để thấu hiểu họ như những người anh em. Chúng tôi cũng tuyệt đối tôn trọng truyền thống của CLB và tin tưởng những người gắn bó lâu năm”, Aiyawatt, con trai của Vichai khẳng định. Aiyawatt không nói dối. 

Cái tâm của Vichai còn thể hiện ở chỗ qua Leicester, ông muốn nâng tầm bóng đá Thái Lan với kế hoạch “Goal Thailand TV” và HLV Kiatisak sẽ là người chịu trách nhiệm chuyên môn trong kế hoạch này. Đó là điều mà không một ông chủ ngoại quốc nào ở Premier League làm được. 

6 năm trước, ông trùm tập đoàn King Power, tập đoàn nắm độc quyền hệ thống cửa hàng bán lẻ các mặt hàng miễn thuế ở các sân bay Thái Lan, chỉ mất có 39 triệu bảng để mua lại Leicester. Nhưng giờ thì giá trị của CLB đã được một số hãng thống kê đánh giá là tăng lên thành hơn 436 triệu bảng. Leicester thực sự là một canh bạc tuyệt vời của Vichai. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x