Câu chuyện về Darcy Wells, nữ cầu thủ bị quấy rối tình dục tại Chelsea năm 12 tuổi

Nguyên Phong
19:42 ngày 26-04-2018
Quấy rối tình dục đang là vấn nạn của bóng đá Anh. Vào năm ngoái, hàng loạt nạn nhân nam lên tiếng từng bị lạm dụng trong các lò đào tạo trẻ ở Anh. Giờ đây, một cô gái từng bị quấy rối tại Chelsea năm 12 tuổi đã mở lòng.
Câu chuyện về Darcy Wells, nữ cầu thủ bị quấy rối tình dục tại Chelsea năm 12 tuổi
Vào 8 năm trước (năm 2010), một cô bé 11 tuổi tên là Darcy Wells đã chơi bóng trên sân tập Cobham của Chelsea. Ngẩng đầu lên, Darcy thấy một trong những thần tượng của cô, John Terry đang đứng cạnh đường biên. Darcy nhớ lại: “Đôi khi Terry đến xem buổi tập. Anh ấy kéo tôi sang một bên và nói rằng có thể thấy tôi chơi cho Chelsea vào một ngày nào đó. Jose Mourinho cũng đã xem tôi tập”.

“Tôi thực sự tin rằng bản thân có khả năng trở thành cầu thủ của tuyển Anh và Chelsea. Tôi là một tiền đạo và thường xem video về các chân sút hàng đầu. Trong khoảng thời gian tập trung hoàn toàn vào bóng đá, tôi thực sự chơi tốt. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi”.

Một năm trước, Darcy từ chối phỏng vấn về câu chuyện của mình. Nhưng khi báo chí Anh phanh phui những scandal tương tự của các cậu bé bị lạm dụng trong lò đào tạo trẻ, Darcy đã lên tiếng.

Cuộc đời của Darcy thay đổi vì Shane Hughes, HLV và chính là người đã hành hạ cô. Darcy kể lại: “Hắn ta rất thân thiện và gây được thiện cảm với người xung quanh. Nếu bạn không biết hắn làm gì, bạn sẽ nói hắn là một người tốt. Nhưng trong buổi tập, hắn đã chạm vào người tôi. Hắn đưa cầu thủ vào vị trí và mọi người cảm giác hắn để tay trên cơ thể quá lâu”.

Darcy tập luyện trong lò đào tạo trẻ của Chelsea
Darcy tập luyện trong lò đào tạo trẻ của Chelsea

Sau đó, Hughes lấy số của Darcy. Những tin nhắn chuyển sang tán tỉnh và Hughes đã gửi ảnh khỏa thân của hắn cho Darcy. “Tôi đã bị sốc khi lần đầu nhận được ảnh đó. Tôi 12 tuổi và không mong đợi điều đó”. Những hình ảnh được tìm thấy trên điện thoại của Darcy bởi một giáo viên.

“Tôi đã cho giáo viên thấy hình ảnh đôi giày bóng đá mới của tôi. Đó là một chiếc Blackberry và tôi cuộn dọc nó để cố cho giáo viên thấy ảnh Hughes gửi. Tôi hành động theo bản năng như thể muốn ai đó giúp đỡ”. Nhà trường ngay lập tức thông báo cho cảnh sát. Trong vòng 24 giờ sau, Hughes từ chức tại Chelsea. Tuy nhiên, hậu quả Darcy phải gánh chịu.

Trước khi hình ảnh được tìm thấy, Darcy và Hughes đã nhắn tin trong vài tháng. “Anh ta đã đe dọa tôi. Hắn đe dọa tôi khi tập luyện và cấm không được nói chuyện này với ai. Nếu tôi nói, hắn dọa sẽ đến nhà và mang tôi đi. Nó diễn ra trong vài tháng. Tôi quá sợ hãi để nói với cha mẹ, bạn bè của tôi”.

Hughes trong phiên tòa vào năm 2015
Hughes trong phiên tòa vào năm 2015

Sau khi Hughes từ chức, Darcy vẫn luyện tập tại Chelsea nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài kiểm soát. Sáu tháng sau, Darcy phải nhập viện tâm thần và trong thời gian nằm viện, cô đã nói với các y tá rằng đã bị Hughes cưỡng hiếp nhiều lần tại sân tập của Chelsea.

Vào tháng 10/2015, Hughes phải hầu tòa. Hắn thừa nhận đã “nhắn tin mất kiểm soát”. Thế nhưng, sau phiên tòa kéo dài tới 5 ngày, các bằng chứng không đủ để buộc tội Hughes hãm hiếp. Hughes, bây giờ 33 tuổi, chỉ bị ghi vào sổ đen tội phạm tình dục. Hughes đã đổi tên thành Shane McNally và từ chối bình luận về vụ việc.

Một năm trước khi phiên tòa diễn ra, Darcy đã rời Chelsea đến tập tại Charlton. Nhưng vụ scandal đã khiến Darcy không thể phát triển tiềm năng của mình. Giờ đây ở tuổi 19, Darcy đã gặp được người đàn ông của cuộc đời và có với anh một bé gái. Trước khi mang thai, Darcy làm việc cho Quỹ ung thư Chartwell và tổ chức các sự kiện gây quỹ.

Darcy giờ đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc
Darcy giờ đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc

Darcy vẫn không buông bỏ ước mơ về bóng đá: “Tôi rất hạnh phúc với cách thể thao đến với phụ nữ. Chúng tôi nhận được sự công nhận tốt hơn, nhiều tiền hơn. Crystal Palace đã mời tôi tập luyện. Man United cũng thế. Điều này thực sự rất tuyệt”.

“Đôi khi tôi xem đội nữ của Chelsea trên tivi và nghĩ bản thân mình đã có thể xuất hiện trên sân, chơi bóng và ghi bàn”.

Darcy khép lại câu chuyện: “Tôi không xấu hổ khi nói ra câu chuyện của mình. Tôi hy vọng những phụ nữ chơi bóng sẽ ngưỡng mộ tôi vì tôi đã lên tiếng. Các cô gái cần phải biết họ có thể nói ra, được lắng nghe và họ không đơn độc”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x