Câu chuyện về đội bóng bản địa cách quê nhà 13.000km

Nguyên Phong
15:28 ngày 24-07-2016
Palestino có lẽ là đội bóng đặc biệt nhất trên thế giới. Đó là CLB của người Palestine, được hâm mộ bởi rất nhiều người của quốc gia này, nhưng thi đấu ở xa quê hương tới 13.000 km, chơi ở giải VĐQG… Chile.
Câu chuyện về đội bóng bản địa cách quê nhà 13.000km

Vào đêm ngày 14/12/2008, thời tiết ở Bờ Tây giá lạnh. Một thanh niên tên Omar đi bộ với 2 tay đút sâu trong túi quần. Anh tiến đến trạm kiểm soát do Israel lập ra ở đây và may mắn chỉ mất 2 tiếng để được phép đi qua. Thông thường, chỉ một cơn ho, một từ ngữ sai trái, một hành động bất thường không theo lời đề nghị của nhân viên cảnh sát Israel, Omar sẽ phải mất hàng giờ đồng hồ ở hàng rào này.

Tuy nhiên, đây là buổi tối may mắn với Omar. Sau khi được thông qua một cách mau mắn, Omar sải bước tới thành phố Ramallah, thủ đô hành chính tạm thời của Chính quyền Palestine. Bên trong thành phố, có một số tụ điểm ồn ào khác xa với ngày thường. Nhà hàng Nazim là một trong số đó. Bên trong nhà hàng, nhiều người đang la hét, một số thì khoa tay múa chân. Thậm chí xuất hiện những lời thô tục. Omar bước vào nhà hàng với tấm vé trên tay.

Chỗ ngồi đã kín. Anh thực sự hối hận vì mình không đi sớm hơn. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều hướng đến màn hình tivi, nơi chỉ ít phút nữa sẽ trực tiếp trận đấu của đội bóng mang tên Palestino, với những cầu thủ người Palestine thi đấu ở giải VĐQG… Chile, cách nơi Omar đang đứng tận 13.000 km. Đội bóng này có tên đầy đủ là Club Deportivo Palestino. Palestino có lẽ là CLB duy nhất trên thế giới thi đấu ở khoảng cách xa quê hương đến vậy.

Đám đông người hâm mộ theo dõi trận đấu của Palestino
Đám đông người hâm mộ theo dõi trận đấu của Palestino

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Quay về những năm 1517, Đế quốc Ottoman xâm chiếm Jerusalem, bao gồm cả vùng đất của người Palestine. Đế quốc này với tôn giáo chủ yếu là Hồi giáo, trong những thế kỷ đầu rất khoan dung với những người theo tôn giáo khác, chẳng hạn như người Do Thái và Ki-tô giáo.

Tuy nhiên, vào cuối Đế quốc Ottoman, khoảng thời gian diễn ra Thế chiến thứ nhất, những cuộc đàn áp người Ki-tô giáo diễn ra một cách man rợ. Rất nhiều người Palestine đã quyết định rời khỏi quê hương và sau hành trình dài lênh đênh trên biển, họ định cư tại Chile. Theo thống kê, hiện tại ở Chile có hơn 500.000 người gốc Palestine.

Đến năm 1920, cộng đồng người Palestine ở Chile cho ra đời đội bóng mang tên Palestino tại thành phố Osorno, miền trung nam Chile. Trong 30 năm đầu tiên, Palestino chỉ là đội bóng chơi ở hạng nghiệp dư. Đến năm 1952, Palestino được mời tham dự giải hạng Hai Chile. Họ lọt vào trận chung kết ở mùa giải đầu tiên và tiến lên chơi ở giải đấu cao nhất Chile.

Palestino là đội bóng có rất nhiều người hâm mộ ở Palestine
Palestino là đội bóng có rất nhiều người hâm mộ ở Palestine

Đó cũng là lúc doanh nghiệp dệt may ở địa phương của người Palestine bắt đầu hỗ trợ đội bóng với số tiền lớn. SVĐ được xây dựng. Những khoản tiền lớn cũng được chi ra để mua ngôi sao. Năm 1955, cầu thủ Roberto Coll của River Plate chuyển đến chơi cho Palestino. Trong năm đó, Palestino lên ngôi vô địch Chile, lần đầu tiên trong lịch sử của họ.

Những năm 70 là thời kỳ huy hoàng nhất của Palestino. Đội trưởng của họ khi đó là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Chile: Elias Ricardo Figueroa Brander. Bên cạnh đó là những ngôi sao khác như Oscar Fabianni, Rodolfo Dubo, Edgardo Fuentes, Manuel Araya. Họ tạo thành đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Chile. Palestino vô địch Chile năm 1978 với kỷ lục 44 trận bất bại, thành tích vẫn chưa bị phá cho đến hiện tại.

Sự xuất sắc của Palestino mang đến niềm tự hào không chỉ cho cộng đồng người Palestine ở Chile mà còn ở quê nhà cách đó 13.000 km. Người dân Palestine theo dõi Palestino để quên đi thực tại vất vả. Đắm chìm trong vũ điệu của trái bóng, họ tạm quên đi đói khổ, chiến tranh, khủng bố, đàn áp. Chỉ đơn giản là thưởng thức nghệ thuật, với những cầu thủ mặc áo đấu in hình quốc kỳ Palestine.

Bóng đá giúp người Palestine quên đi nỗi đau chiến tranh
Bóng đá giúp người Palestine quên đi nỗi đau chiến tranh

CLB PALESTINO VỚI NGƯỜI PALESTINE

Năm 2014, CLB Palestino phát hành chiếc áo đấu mới mùa giải, in chìm bản bồ Palestine theo ranh giới ban đầu trước khi có Nhà nước Israel. Palestino chơi 3 trận với chiếc áo đấu đó, gây ra làn sóng phản đối trong cộng đồng người Do Thái. Thậm chí, Bộ Ngoại giao Israel đã bày tỏ sự bất mãn với chính quyền Chile.

LĐBĐ Chile đã quyết định yêu cầu CLB Palestino thay thế chiếc áo đấu. Palestino không được mặc nó trong các trận đấu chính thức. Dù vậy, doanh số bán chiếc áo đó tăng đột biến 300% so với các mẫu áo khác. Rất nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, trong số đó có Trung Đông, được gửi đến CLB.

Sự kiện này cho thấy sức mạnh biểu tượng to lớn của CLB Palestino đối với người Palestine. BLĐ Palestino quyết định không trực tiếp liên quan đến cuộc xung đột Israel – Palestine, nhưng CLB vẫn là biểu tượng của người Palestine. CLB có tên, màu áo và quốc kỳ Palestine tung bay tự do trên nóc sân nhà. Tự do là điều dân tộc Palestine ở những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang hướng tới.

Palestino cũng là đội bóng cung cấp nhiều cầu thủ cho ĐTQG Palestine. Trong số đó có Roberto “Tito” Bishara, đội trưởng ĐT Palestine. Năm 2008, Bishara trải qua chuyến bay kéo dài 26 tiếng từ Santiago đến Tel Aviv để trở về quê nhà tham dự trận đấu đầu tiên của ĐT Palestine trên đất Palestine.

Palestino cung cấp nhiều cầu thủ cho ĐTQG Palestine, trong số đó có đội trưởng Bihara
Palestino cung cấp nhiều cầu thủ cho ĐTQG Palestine, trong số đó có đội trưởng Bishara

Bishara đã trải qua cuộc tra khảo kéo dài 2 tiếng ở sân bay Ben Gurion mới được phép nhập cảnh vào Palestine để tham dự trận đấu này. Đối thủ của ĐT Palestine là Jordan. Trận đấu diễn ra trên SVĐ Faisal Al- Husseini, nơi cách bức tường ở Bờ Tây chỉ 600 m và thường xuyên chịu cảnh pháo kích. Trận đấu lịch sử đó kết thúc với tỷ số 1-1.

Bishara sau này nhớ lại, những CĐV trên sân ăn mừng bàn thắng còn ồn ã hơn 1 trăm khẩu đại bác bắn cùng lúc. Nó cho thấy tinh thần dân tộc to lớn của người Palestine. Bóng đá Palestine không thể phát triển bởi sự hạn chế đi lại của chính quyền Israel.

Nhưng ở bên kia bờ Đại Tây dương, không điều gì có thể kìm hãm được CLB Palestino. Palestino vẫn đứng vững và tồn tại ở nơi xa quê hương của nó 13.000 km, trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho người Palestine.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x