Cầu thủ bị CĐV đánh ngay trên sân trận derby tại Anh

Trung Nghĩa
23:37 ngày 10-03-2019
Trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng của Aston Villa, tiền vệ Jack Grealish đã bị 1 CĐV của Birmingham lao xuống sân tấn công. Rất may là anh không bị thương và hơn thế còn là người ghi bàn duy nhất đem về thắng lợi cho Villa.
Cầu thủ bị CĐV đánh ngay trên sân trong trận Second City Derby
Tình huống diễn ra tại vòng 36 giải hạng Nhất Anh (Championship). Phút thứ 9 trận đấu giữa đội chủ nhà Birmingham và đội khách Aston Villa, một người đàn ông mặc áo đen đã bất ngờ lao xuống sân đấm vào đầu Grealish từ phía sau.

Cú đánh với lực mạnh khiến tiền vệ CLB Aston Villa ngã xuống sân. Ngay lập tức, 4 cầu thủ Aston Villa chạy tới và muốn ăn thua đủ với người đàn ông tấn công Grealish. Dẫu vậy, Tyrone Mings xuất hiện kịp thời để can đồng đội. Grealish cũng không có hành vi đáp trả kẻ tấn công mình.

Grealish đã bị 1 CĐV của Birmingham lao xuống sân tấn công
Grealish đã bị 1 CĐV của Birmingham lao xuống sân tấn công

Sau đó, người đàn ông này bị lực lượng bảo vệ gô cổ đưa ra ngoài. Cổ động viên của Birmingham trên sân St. Andrew’s không lên án kẻ tấn công, thậm chí vỗ tay ủng hộ. Vì vậy, người đàn ông tỏ ra phấn khích và tự hào vì hành động của bản thân.

Màn so tài giữa Birmingham và Aston Villa, hay còn được biết đến với cái tên Second City Derby hay Birmingham Derby, thuộc khuôn khổ vòng 36 giải hạng nhất Anh 2018/19. Kết thúc trận đấu, Aston Villa giành chiến thắng 1-0, và Grealish chính là người ghi bàn kết liễu đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, Grealish cho biết: "Đây là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi được đeo băng đội trưởng của Aston Villa. Tôi không biết rõ về tình huống đó. Đội bóng được hưởng 1 quả ném biên, tôi đang tiến gần đến vị trí nhận bóng thì bị đánh từ phía sau". 

Rất may là anh không gặp vấn đề gì và là người ghi bàn duy nhất của trận đấu
Rất may là Grealish không gặp vấn đề gì mà còn là người ghi bàn duy nhất của trận đấu

"Đây là một trận đấu rất căng thẳng nhưng tôi không nghĩ điều này lại xảy ra. Dù sao thì tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm và vẫn có thể tiếp tục trận đấu cũng như ghi bàn mang về thắng lợi cho đội nhà", anh nói thêm.

Rất nhiều người đã lên án hành động của người CĐV quá khích kia, từ HLV Dean Smith của Aston Villa, HLV Garry Monk của Birmingham tới các cẩu thủ và cựu danh thủ của Premier League.

Ngôi sao Raheem Sterling của Man City cũng đã viết trên Twitter: "Gã ngốc của năm... Xin chúc mừng anh sẽ bị cấm vào sân cả đời". Trong khi đó cựu danh thủ Gary Neville của Man United tin rằng cả CLB Birmingham lẫn NHM kia nên bị trừng phạt để ngăn chặn những hành vi bạo lực và gây rối trong tương lai.

Cảnh sát West Midlands sau đó đã đưa ra thông báo: "Sau sự cố trên sân liên quan đến một cuộc tấn công vào một cầu thủ của Aston Villa, một người đàn ông đã bị bắt và đang bị thẩm vấn".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x