Cầu thủ Ligue 1 là mồi ngon của tội phạm

MINH HUY
13:43 ngày 19-01-2017
Với nhiều cầu thủ, việc chơi bóng tại Pháp, đặc biệt ở Ligue 1, đang khiến họ khiếp sợ khi tỷ lệ tội phạm tại mảnh đất hình lục lăng ngày một tăng cao.
Cầu thủ Ligue 1 là mồi ngon của tội phạm
Trong vòng vài năm qua, có hơn 20 trường hợp cầu thủ (hoặc gia đình cầu thủ) bị tấn công, thậm chí đe dọa tới tính mạng. Bởi vậy các đội bóng ở Ligue 1 đang phải chung tay bảo vệ an toàn cho các cầu thủ của mình.

Nỗi lo chơi bóng tại Pháp

 “Đó là buổi tối kinh hoàng. Khi tôi rẽ vào một nhà hàng ở quận 8 tại Marseille, có hai tên côn đồ dùng súng áp sát vào xe tôi, bắt tôi tháo đồng hồ và không quên tặng tôi một cú đấm vào mặt. Trước khi bỏ đi, chúng còn dọa rằng nếu tôi khai gì với cảnh sát, gia đình tôi sẽ không được yên”, tiền đạo Florian Thauvin của Marseille là nạn nhân gần nhất đang thi đấu tại Ligue 1 bị cướp. Thauvin bị mất chiếc đồng hồ trị giá 25.000 euro và hơn 5.000 euro tiền mặt ở vụ cướp ngày 15/11/2016 vừa qua.

Thuộc tầng lớp thu nhập cao trong xã hội, các cầu thủ trở thành đối tượng chính của kẻ xấu. Mỗi lần bị tấn công, cuộc sống của gia đình và bản thân cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí, nhiều cầu thủ sau đó còn tính chuyện giải nghệ. Đó là trường hợp của Michel Bastos. Cầu thủ người Brazil bị tấn công tại nhà riêng vào tháng 5/2012 khi anh đang khoác áo Lyon. 

5 tên cướp vào nhà và khống chế toàn bộ gia đình Bastos, lấy đi rất nhiều của cải có giá trị cùng tiền mặt, rồi còn đe dọa đến tính mạng của các con anh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến anh chấm dứt hợp đồng với Lyon sớm 1 năm, để cùng gia đình rời nước Pháp vào mùa Hè 2013.

Cuộc sống đầy nguy hiểm khiến cánh cầu thủ luôn lo âu, thậm chí bị rối loạn tâm thần ảnh hưởng tới thi đấu. Đáng lo nhất, hiện tượng tấn công và cướp bóc ngày càng xuất hiện dày đặc, để lại hậu quả nghiêm trọng trong vài ba năm gần đây. Rất nhiều ngôi sao Ligue 1 như David Luiz (đã sang Chelsea), Marco Verratti, Javier Pastore đồng loạt bị cướp vào cuối năm 2015. Sau đó là quãng thời gian cả 3 cầu thủ này đều thi đấu bất ổn. Hay trong năm 2016, những Lassana Diarra, Thavin, Mounir Obbadi, gia đình anh em nhà Andre và Jordan Ayew đều bị kẻ xấu tấn công.

Florian Thauvin bị một nhóm cướp ngay trên xe tại quận 8, Marseille vào cuối năm qua
Florian Thauvin bị một nhóm cướp ngay trên xe tại quận 8, Marseille vào cuối năm qua

Điểm nóng Marseille

Trước vấn nạn này, các đội bóng lớn Ligue 1 đã lên kế hoạch bảo vệ cầu thủ. Đồng thời họ cũng làm công tác tâm lý và tư vấn các phương pháp tự vệ cho cầu thủ. Các đội bóng đầu tư không ít tiền của, sử dụng công nghệ hỗ trợ cầu thủ. Nhiều danh thủ của các đội bóng lớn như PSG, Marseille, Lille hay Lyon có nguy cơ bị tấn công cao hơn rất nhiều so với cầu thủ của các CLB nhỏ. 

Các garage và nhà riêng luôn là “điểm tập kết” của kẻ xấu. Đi đầu trong công tác bảo vệ cầu thủ khỏi vấn nạn này có lẽ là Lille. Sau sự cố của Florent Balmont và Mounir Obbadi, lãnh đạo Lille đã trích một khoản tiền lớn hàng tháng để thuê vệ sỹ bảo vệ các cầu thủ sau mỗi trận đấu. Ngoài ra, ở những địa điểm nóng gần biên giới Bỉ, Lille cũng thuê lực lượng an ninh chuyên biệt để trực nóng 24/24 vào tất cả các ngày trong tuần. 

Riêng Marseille thì những diễn biến tại đây phức tạp nhất. Trong số hơn 20 trường hợp bị cướp bóc, tấn công nói trên, chỉ riêng trên địa bàn thành phố cảng nước Pháp có tới 11 vụ và ngày càng gia tăng vào 2 năm gần đây. Thậm chí, nó để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Sau khi lần lượt bị tấn công và cướp bóc vào tháng 3, tháng 7/2011, Lucho Gonzalez và Vitorino Hilton đều quyết định chia tay Marseille. “Tôi không thể chịu đựng được khi gia đình mình bị đe dọa. Tính mạng và an toàn của họ là trên hết”, Lucho từng nhấn mạnh khi rời Marseille vào năm 2011.

Ngay khi tiếp quản Marseille, ông chủ mới Franck Mc.Court nhấn mạnh rằng một trong những kế hoạch phát triển CLB của ông là tăng cường bảo vệ các cầu thủ khỏi nguy cơ bị cướp. “Các cầu thủ Marseille rất sợ ra đường vào buổi tối vì an ninh luôn không đảm bảo. Chúng tôi sẽ phải sớm giải quyết vấn đề này”, tân giám đốc phụ trách an ninh của Marseille, Thierry Aldebert nhấn mạnh.

Fanni mách nước các cầu thủ tự vệ 
Trung vệ Rod Fanni của Marseille vừa tư vấn cho các đồng nghiệp cách tự vệ. Anh cho rằng để thoát khỏi những rắc rối nêu trên, tốt nhất các cầu thủ đừng khoe nhà, khoe của và địa chỉ trên các mạng xã hội. “Tôi hầu như không cho ai địa chỉ nhà riêng, cũng không mời bạn bè về nhà. Tôi không muốn gia đình mình gặp rủi ro”, Fanni chia sẻ.


Giới cầu thủ bị tấn công ngày càng nhiều
Lille, Lyon, PSG và Marseille đang là 4 “điểm nóng” với 21 nạn nhân được báo chí nhắc đến nhiều nhất trong vài năm qua. Lille có Balmont (2008), Frau (2009), Obbadi (2016) từng bị cướp. Lyon thì Pjanic (2010), Lovren (2010), Lisandro (2011) và Bastos (2012) là những nạn nhân. PSG có Luiz, Verratti, Pastore (cùng cuối năm 2012). Marseille có Hilton, Lucho, anh em nhà Ayew (cùng năm 2011), Morel (2012), Gignac, Lemina (2014), Rekik, Ocampos (2015), Diarra và Thauvin (2016).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x