Cầu thủ Ngoại hạng Anh cũng là một nghề xướng ca

Dũng Phan
15:21 ngày 02-01-2018
Thời xưa, xã hội phong kiến được phân thành bốn giai cấp chính: Sĩ, Nông, Công, Thương, gọi là tứ dân. Nghề xướng ca (chỉ những người ca hát, múa nhạc) không thuộc bốn giai cấp trên, được gọi là “vô loài”. Cụm từ “xướng ca vô loài” được dùng chính là chỉ cái sự khinh rẻ của xã hội dành cho những người làm nghề ca hát.
Cầu thủ Ngoại hạng Anh cũng là một nghề xướng ca
Theo thời gian, quan điểm trên trở thành sai lầm và bị từ chối theo sự phát triển của xã hội. Cụm từ “xướng ca vô loài” cũng vì vậy mà thay đổi ý nghĩa cũ, không còn nói về nhân phẩm thấp kém của một tầng lớp người, mà trở thành cái cảm khái bùi ngùi về chuyện đời, chuyện nghề của những người làm giải trí, mua vui cho xã hội. 

Giải Ngoại hạng Anh nổi tiếng về tính giải trí. Đây là một giải đấu sở hữu những góc quay đẹp hệt một bộ phim của Hollywood. Những cầu thủ và đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh do đó cũng  phải vận động theo sức hấp dẫn được hoạch định của Premier League.

Chúng ta có thể thấy chất “xướng ca” của Giải Ngoại hạng Anh trong những ngày cả thế giới đang vui mừng đón Giáng sinh và Năm mới. Thời điểm mà mọi người quây quần bên nhau, du lịch, đoàn tụ, thì các cầu thủ của Premier League vẫn phải xỏ giày ra sân, lao động bên trái bóng, phục vụ người hâm mộ. Khi các đồng nghiệp ở những giải đấu khác “xõa” ở các hộp đêm hoặc đón giao thừa ở nơi này, nơi kia thì cầu thủ đá ở Premier League phải xách giày đi tập luyện. 

Cho nên mới có một nghịch lý xảy ra, đó là người hâm mộ xem “chặng tourmalet” như một lễ hội trong dịp Giáng sinh thì các cầu thủ vẫn phải thi đấu đầy áp lực chứ chẳng có gì là lễ hội. “Boxing day” thì coi chiến thắng là món quà phải có, đội nhà thua là giận. Đấy là một sự giải trí rất lưng chừng của cả hai bên. Mặt trái của bóng đá hiện đại, chính là đã biến một cuộc đua kỳ thú như “chặng tourmalet” Giáng sinh năm mới của bóng đá Anh trở thành một màn hành xác trong dịp cả thế giới vui đùa. Nói rằng cầu  thủ của Giải Ngoại hạng Anh dù không “vô loài”, nhưng thực sự “xướng ca” quả chẳng sai.


Manchester City vừa đứt mạch trận toàn thắng bằng trận hòa 0-0 trên sân Crystal Palace. Nếu bảo đây là do chuỗi “tourmalet” Giáng sinh - Năm mới gây ra thì chẳng oan chút nào cho “tourmalet”. Chính mật độ 3 ngày/trận trong không khí giao thời ấy đã cho thấy cái tới hạn của cơ thể con người. Manchester City vẫn làm đúng triết lý của họ như 18 trận trước, nhưng họ không phải là cỗ máy, còn bắp cơ, sợi gân cầu thủ không giống bánh răng, dây xích. Mà cơ thể con người thì sẽ biết mệt. 

Man City đã dừng mạch thắng ở con số 18, nhưng giả sử đổi lại ở giải đấu khác, khả năng Bayern Munich bị họ san bằng và vượt qua kỷ lục 19 trận thắng liên tục là điều hoàn toàn có thể. Man City đã không thua “Big Six”, không thua các đối thủ ở Giải Ngoại hạng Anh, họ chỉ thua văn hóa “xướng ca” dịp năm mới của Ngoại Hạng Anh mà thôi.

Nghề “xướng ca” ấy đẹp thì đẹp thật, lung linh thì lung linh thật, nhưng đôi khi phải đánh đổi quá nhiều. Nếu như không biết mệt, thì đội tuyển Anh đã không “mềm oặt” đến thế ở các giải đấu lớn, các cầu thủ đã không đi vào tâm lý “bù trừ” ăn chơi để rồi lâu lâu gây hậu quả, và Man City đã không bị đứt mạch thắng, mà có thể “khai thiên lập địa” mốc mới trong lịch sử. Nên nhớ, lịch sử là thứ Man City thiếu nhất. Con số 18 ấy vì vậy cũng thật xót. 

“Xướng ca vô loài” giờ đã thành cái cảm khái của đời nghề. Trong tất cả các “xướng ca” của loài người đã phát triển đến giờ, phải chăng đã đến lúc đưa “xướng ca cầu thủ Anh” vào trong ấy chăng?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x