Cầu thủ trong tôi: “Tiểu Công Phượng” & kỷ niệm với Công Phượng

Bùi Thanh Bình
20:43 ngày 20-04-2016
Bùi Thanh Bình từ lâu nổi tiếng vì vẻ bề ngoài giống hệt Công Phượng. “Tiểu Công Phượng” đã gửi cho báo điện tử Bóng đá những dòng chia sẻ chân thật về thần tượng của mình.
Cầu thủ trong tôi: “Tiểu Công Phượng” & kỷ niệm với Công Phượng

Cũng giống như nhiều CĐV Việt Nam, tôi biết đến Công Phượng lần đầu tiên khi anh ấy cùng với Xuân Trường, Tuấn Anh và Đông Triều được HLV Arsene Wenger mời sang Arsenal tập luyện và thi đấu cọ sát. Lúc đầu là bất ngờ, tò mò rồi sau đó, càng tìm hiểu về Công Phượng, tôi càng yêu quý và ngưỡng mộ anh ấy. Tôi biết, tôi đã tìm được thần tượng của mình khi xem anh thi đấu, ghi siêu phẩm.

Tôi đặc biệt thích Công Phượng vì anh ấy là cầu thủ có thể hình nhỏ con song rất lắt léo, nhanh nhẹn với những pha xử lý bóng cực kỳ tinh tế và thông minh. Không những vậy tôi còn khâm phục anh ấy cả về ý chí, tính cách cũng như chuyên môn. Đó là những điều mà tôi rất thích ở anh ấy và luôn lấy Công Phượng làm hình mẫu, làm tấm gương để mình nỗ lực học tập, rèn luyện và noi theo.

Rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng như: Công Vinh, Thành Lương, Duy Mạnh, Huy Toàn hay Văn Quyết, Mạc Hồng Quân… tôi đã có cơ hội được gặp và chụp ảnh lưu niệm nhưng duy chỉ có thần tượng Công Phượng thì mãi đến khi ĐTVN tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Iraq tại Mỹ Đình thì tôi mới có cơ hội được gặp. Vì thời gian tập là chiều tối, khó khăn lớn nhất với tôi là khoảng cách từ nhà lên sân khá xa.

Lần đầu tiên được chụp ảnh, trò chuyện, được bắt tay thân mật với thần tượng của mình cảm giác thật hồi hộp và vui sướng không từ nào tả được. Tôi cảm thấy thoả mãn. Khi gặp Công Phượng, tôi có cảm giác thân quen và gần gũi lắm, không giống với những lần gặp gỡ những cầu thủ khác. Công Phượng tỏ ra rất thích thú, anh ấy nói rằng: “Giống nhau” rồi hỏi thăm và mời tôi về Nghệ An chơi.

U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á tại Hà Nội làm tôi rất háo hức vì mình lại sắp có cơ hội được gặp lại Công Phượng. Do Hà Nội trở rét đậm, đội U23 Việt Nam đã có kế hoạch là sẽ bay vào Nam để “ tránh rét”. Biết được rằng sau dịp này sẽ ít được gặp Công Phượng hơn vì sau giải đấu, anh sẽ bay sang Nhật Bản chơi bóng cho Mito Hollyhock.

Trước hôm đội bay vào Nam 2 ngày, tôi cùng anh Nguyễn Hữu Lộc (Biệt danh là Jim- “ Cây kéo vàng” của các cầu thủ) lên khách sạn để cắt tóc cho các cầu thủ. Anh Jim nói với tôi rằng: “Anh rất quý em, vì biết em thần tượng và muốn gặp Công Phượng nên anh dẫn em theo, có nhiều người cũng muốn nhưng anh muốn em đi thôi”. Lên tới khách sạn, tôi nhờ anh Hồng Duy đưa xuống phòng Công Phượng. Bước vào phòng, thấy Công Phượng đang sửa sang quần áo chuẩn bị “ xả trại”, tôi ngại ngùng gọi Công Phượng: “Anh Phượng ơi, tay của anh đã đỡ chưa? ”.

Anh em mừng rỡ khi gặp lại nhau. Khác với những lần trước thì lần này người chủ động lại là Công Phượng, Anh ấy lấy điện thoại và nhờ thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (ở cùng phòng với mình) chụp ảnh cho tôi là Công Phượng với giọng hài hước: “ Ê! Mày chụp cho tao bức ảnh với cu em, khi nào giống thì hãy bấm nhá, nhớ đấy!”.  

Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, được mọi người yêu quý, biết đến, sự thay đổi đó gắn liền với cái tên: Tiểu Công Phượng. Đi đến đâu mọi người cũng gọi là “Tiểu Công Phượng” từ ở nhà, đi học hay mỗi lần lên sân xem bóng đá.  Tôi nhớ có lần lên xem U19 Việt Nam tập luyện, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã nói với tôi rằng: “ Con có phải em trai của Công Phượng thật không, mà sao giống quá vậy? Thầy tưởng Công Phượng đang ở trong Nghệ An cơ mà, sao lại ở Hà Nội, con là em trai Công Phượng thật hả? ”.

Có một chi tiết rất thú vị là mỗi khi hết trận, Tôi xuất hiện ở cửa ra vào, nơi các cầu thủ ra sân, khi tôi bước ra thì có khá nhiều CĐV xin chụp ảnh với tôi làm tôi rất bất ngờ. Họ hỏi Tôi: “ Bạn có phải em trai Công Phượng thật không, sao lại giống đến vậy? Tôi nói: “ Không! Em không phải là Công Phượng! ”, nhưng họ vẫn muốn chụp ảnh, có gì đó thật thú vị. Những cầu thủ khi gặp tôi thì vẫn thường trêu và gọi tôi là Công Phượng, họ thấy khá thú vị mỗi khi Tôi xin chụp ảnh: “Công Phượng! Công Phượng đi đâu đấy?”. Ở trường, các bạn hay các anh chị khóa trên cũng đùa Tôi là em trai của Công Phượng.


Nhờ công nghệ phát triển, tôi dễ dàng liên lạc về gia đình Công Phượng. Tôi có những người bạn ở đó và mỗi dịp họ về nhà Công Phượng chơi thì tôi thường nhờ họ gọi ra ngoài này để Tôi có cơ hội trò chuyện với Công Phượng cũng như hai bác. Bố mẹ Công Phượng có vẻ cảm thấy rất thú vị về sự giống nhau giữa tôi và anh Phượng. Mẹ Hoa kể rằng Công Phượng về đưa ảnh của anh ấy và Tôi cho bác xem, bác Hoa đã nhận nhầm Tôi là Công Phượng. Hai bác rất mong Tôi một lần về Đô Lương để…“ thăm nhà thăm cửa”.

Tôi luôn nhắn tin động viên hỏi thăm Công Phượng, tạo động lực cho anh ấy. Anh ấy luôn muốn tôi khỏe mạnh, học tập tốt và luôn giữ vững ngọn lửa đam mê. Nhưng từ khi Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu, tôi vẫn chưa có cách nào để liên lạc với anh ấy được. Một chút buồn và cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó rất gần gũi, thân thiết… 

Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x