Cầu thủ V.League và nỗi ám ảnh nắng nóng

ĐỖ TUẤN
09:49 ngày 30-04-2019
Những ngày qua, nắng nóng trên diện rộng đã thành nỗi ám ảnh rất lớn với giới bóng đá Việt. Nhiều CLB đã phải điều chỉnh giờ tập luyện để tránh cho các cầu thủ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cầu thủ V.League và nỗi ám ảnh nắng nóng
TP.HCM những ngày qua nắng nóng kinh khủng, có lúc mức nhiệt ngoài trời lên đến 43oC, nên cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn FC đều phải điều chỉnh giờ tập cho phù hợp. HLV Nguyễn Thành Công của Sài Gòn FC cho biết: “Vừa qua, tôi phải cho cầu thủ tập khá muộn vào buổi chiều và sớm hơn ở buổi sáng. Có hôm nắng nóng quá, tôi buộc phải cho đội nghỉ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của học trò”.

Từ phố Núi, hậu vệ Vũ Văn Thanh của HAGL than thở: “Pleiku mùa này ban ngày nắng muốn bỏng mặt. Thời gian qua, tôi ở Hàn Quốc thời tiết rất mát mẻ, thậm chí còn lạnh, nên có chút ngộp khi về đây phải đối mặt với nắng nóng. Hy vọng vài ngày nữa có cơn mưa giúp tiết trời dễ chịu hơn”. Cầu được ước thấy, ngay trước cuộc so kè với Thanh Hóa vào chiều 28/4, thành phố Pleiku đã có cơn mưa lớn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ giúp đội bóng phố Núi lấy trọn 3 điểm khi bị Thanh Hóa cầm hòa 3-3 vào những phút cuối trận.

Nào chỉ trong nước mới ảnh hưởng bởi thời tiết, Hà Nội FC cũng đang trải qua cái nắng gay gắt trên đất Campuchia trong chuyến làm khách của CLB NagaWorld ở đấu trường AFC Cup 2019. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chúng tôi vừa đến thủ đô Phnom Penh vào trưa 29/4. Ở đây nắng nóng chẳng thua gì TP.HCM, lại phải đá trên sân cỏ nhân tạo nên sẽ càng mệt. Lẽ ra chúng tôi có buổi tập đầu tiên vào lúc 16h00, nhưng do nắng nóng nên tôi chuyển giờ tập sang 19h00 để tránh cho các cầu thủ bị ảnh hưởng thể lực”.


Các CLB V.League đã thế, nên không ngạc nhiên khi các đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất còn vất vả hơn nhiều, bởi nhiều đội phải tập luyện lúc 15h00 cho phù hợp với điều kiện thi đấu do nhiều trận được tổ chức vào 15h30 hoặc 16h00.

Trung vệ Đình Luật của Fico Tây Ninh chia sẻ: “Tôi đã không còn trẻ, nên phải thi đấu lúc 15h30 dưới cái nắng kinh khủng đúng là ám ảnh. Chẳng hiểu sao nhiều sân bóng hạng Nhất vẫn có dàn đèn, nhưng lại không sử dụng mà bắt cầu thủ phải thi đấu vào cái giờ oái ăm như thế?”.

Nói đâu xa, sân Cao Lãnh của CLB Đồng Tháp và sân Long Xuyên của CLB An Giang đều có dàn đèn và từng tổ chức các trận ở V.League. Thế nhưng ở giải hạng Nhất 2019, họ lại tổ chức các trận đấu trên sân nhà lúc 15h30, và nắng nóng đã góp phần giúp họ hạ gục đối thủ. Bằng chứng là qua 2 trận đầu tiên đá trên sân nhà mùa này, Đồng Tháp giành trọn 6 điểm, trong lúc An Giang được 4 điểm. Một “lợi thế” khiến nhiều cầu thủ phải than trời!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • CLB Thanh Hóa từ nay đổi phận? CLB Thanh Hóa từ nay đổi phận?

    Trận hòa như thắng trên sân Pleiku của HAGL không thể giúp Thanh Hóa thoát khỏi vị trí cuối cùng trên BXH V.League 2019. Khó khăn vẫn ngập tràn. Thế nhưng, giới chuyên môn cho rằng, cú lội ngược dòng đáng nhớ ấy sẽ mang đến bước ngoặt quan trọng cho đội bóng xứ Thanh.

  • Sài Gòn FC vui như Tết Sài Gòn FC vui như Tết

    HLV Nguyễn Thành Công đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi Sài Gòn FC đánh bại SHB.ĐN với tỷ số 3-1. Người thầy và cũng là người anh của các cầu thủ Sài Gòn FC nói rằng, đấy là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng với toàn đội.

  • Mạc Hồng Quân, nỗi ám ảnh của các chân sút ngoại Mạc Hồng Quân, nỗi ám ảnh của các chân sút ngoại

    Than.QN đang có sự bứt phá mạnh mẽ trên BXH khi giành 2 chiến thắng liên tiếp gần đây trước Sài Gòn FC và Sanna.KH.

  • Trung vệ Kim Bong Jin của HAGL chưa hẹn ngày trở lại Trung vệ Kim Bong Jin của HAGL chưa hẹn ngày trở lại

    Trung vệ Kim Bong Jin đã bị chấn thương rách bắp chân. Hiện tại, cầu thủ người Hàn Quốc đang ở Hà Nội để tập vật lý trị liệu với chuyên gia Choi Ju Young, vốn vừa tham gia đội ngũ y tế ở ĐT Việt Nam.

  • Vòng 7 V.League: Khi thầy Park đụng độ cựu HLV Hữu Thắng Vòng 7 V.League: Khi thầy Park đụng độ cựu HLV Hữu Thắng

    HLV Park Hang Seo đụng mặt cựu HLV Hữu Thắng, vòng đấu của lão tướng... là những khoảnh khắc nổi bật của vòng 7 V.League 2019.

  • Thanh Hóa FC: Soái ca, anh là ai? Thanh Hóa FC: Soái ca, anh là ai?

    Các CĐV Thanh Hóa gọi bầu Đệ là “soái ca”. Họ hy vọng ông bầu này sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng xứ Thanh. Rất hiếm khi người ta gọi một vị Chủ tịch CLB là “soái ca”, nhưng với Thanh Hóa lúc này, họ đang cần một biểu tượng để cố kết lòng người trong lúc khó khăn cực điểm.

  • Vũ Minh Tuấn: Súng đã thông nòng Vũ Minh Tuấn: Súng đã thông nòng

    Sau rất nhiều nỗ lực, bị vận “đen” đeo bám, Vũ Minh Tuấn cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Quan trọng hơn, đây là pha lập công mang về chiến thắng ấn tượng ngay trên sân khách cho Viettel trước Quảng Nam FC.

  • HLV Huỳnh Đức lại không hài lòng với phong độ của Đức Chinh HLV Huỳnh Đức lại không hài lòng với phong độ của Đức Chinh

    Thuyền trưởng của SHB.ĐN thêm một lần nữa thể hiện sự không hài lòng về phong độ của tiền đạo Hà Đức Chinh ở thời điểm hiện tại.

  • Sài Gòn FC 3 - 1 SHB.ĐN: Đức Chinh mờ nhạt, đội nhà thua đau Sài Gòn FC 3-1 SHB.ĐN: Đức Chinh mờ nhạt, đội nhà thua đau

    Ở trận đấu muộn nhất của vòng 7, V.League Wake Up 247 20-2019 diễn ra trên sân Thống Nhất tối 28/4, Sài Gòn FC đã đánh bại SHB.ĐN với tỷ số 3-1.

  • Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, VPF điều chỉnh LTĐ V.League và hạng nhất Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, VPF điều chỉnh LTĐ V.League và hạng nhất

    Ban điều hành các giải bóng đá trong nước đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu vòng 8 giải VĐQG Wake-up 247 – 2019 và vòng 5 giải hạng nhất QG LS 2019.

  • Đẳng cấp của Quang Hải Đẳng cấp của Quang Hải

    Tiền đạo Hoàng Vũ Samson ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội FC đánh bại CLB TP.HCM. Nhưng có lẽ, để lại nhiều ấn tượng hơn cả là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người đã thực hiện pha kiến tạo cho Samson lập công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x