Trả lời phỏng vấn tờ Telegraph, Edinson Cavani bày tỏ tham vọng lên ngôi tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Tiền đạo người Uruguay cũng nói về bộ ba nguyên tử M-C-N, về mối quan hệ với Neymar và ước nguyện gắn bó trọn đời với PSG.
Với Cavani, ghi bàn cũng giống như… câu cá. Tiền đạo 30 tuổi vẫn duy trì sở thích câu cá suốt nhiều năm nay, kể từ khi còn là một cậu bé theo cha câu cá bên bờ sông Uruguay. “Câu cá mang lại cho tôi sự bình an, yên bình. Và cũng giống như một tiền đạo, việc câu cá buộc ta phải chờ đợi rình rập thời cơ cá đớp mồi. Bạn phải chọn thời điểm chính xác để tấn công. Tôi chờ cá, bắt chúng. Tôi chờ đối phương sơ sẩy, ghi bàn. Sự tương đồng là ở chỗ đó”, tiền đạo của PSG chia sẻ.
Trước cuộc phỏng vấn, Cavani được tặng một chiếc mũ lưỡi trai có in chữ M-C-N. Đó là tên viết tắt của bộ ba tấn công đã góp 38/58 bàn của PSG tại Ligue 1 mùa này. “Tôi biết mọi người ca ngợi M-C-N, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi không làm nên đội bóng. PSG là tập thể của những cầu thủ xuất sắc, chứ không phải là M-C-N. Chỉ ba chúng tôi không thể mang về chiến thắng cho PSG”.
Tiền đạo người Uruguay dùng từ “tuyệt vời” để nói về mối quan hệ với Neymar, sau vụ xích mích vì tranh giành đá penalty vào tháng 9 vừa rồi. “Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Chúng tôi đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là lợi ích của tập thể, của đội bóng. Mọi người đều hạnh phúc khi Neymar ký hợp đồng với PSG bởi đó là một cầu thủ hàng đầu thế giới”. Cavani cho rằng “vấn đề ở chỗ rất nhiều người có thông tin sai lệch và hiểu lầm”. Giữa Cavani và Neymar, mọi thứ đều đã ổn thỏa.
Gắn bó trọn đời với PSG
Cavani còn hợp đồng tại PSG tới năm 2020. Và tiền đạo 30 tuổi không nghĩ đến chuyện rời thủ đô nước Pháp. “Tôi hạnh phúc tại đây. Tôi rất thích PSG. Và tôi muốn gắn bó với đội bóng này lâu dài. Trong bóng đá chưa nói trước được chuyện gì. Nhưng nguyện vọng của tôi là muốn kết thúc sự nghiệp tại PSG. Và đoạt nhiều danh hiệu”.
Cavani hiện đã ghi 155 bàn cho PSG trên mọi mặt trận. Cầu thủ người Uruguay chắc chắn sẽ phá kỷ lục của Ibrahimovic (156) để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất ở sân Công viên các hoàng tử. Nhưng đó không phải mục tiêu lớn nhất của Cavani. “Champions League là ưu tiên số một của tôi.
Thật khó để PSG lên ngôi ở sân chơi này. Nhưng chúng tôi có tham vọng, vô địch Ligue 1 rồi tiếp theo là Champions League. Những gì chúng tôi đang nỗ lực đều hướng tới mục tiêu đó”, Cavani khẳng định.
Cavani cũng là một người con luôn nghĩ về quê hương. Mỗi dịp nghỉ Đông, tiền đạo sinh năm 1987 đều trở về quê nhà Salto (phía Tây Bắc Uruguay, cũng là nơi Luis Suarez sinh ra vào năm 1987) để tổ chức các trận đấu từ thiện. Qua đó, Cavani quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo khó, bệnh tật ở quê nhà. “Khi tôi còn là một cậu bé ở Salto, nơi đây có rất nhiều trẻ em mắc bệnh về thể chất. Đó là thực tế đau xót và tôi muốn góp sức mình cải thiện phần nào. Tôi thích trở về Salto, ngồi xe ngựa, làm việc trong trang trại. Bởi đơn giản đó là tuổi thơ tôi và linh hồn của tôi”, Cavani bộc bạch.
Cavani, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất bóng đá Pháp năm 2017
Cavani vừa được tạp chí France Football bầu là “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất 2017” tại bóng đá Pháp. Đây là năm thứ hai liên tiếp chân sút người Uruguay có vinh dự này. Trước Cavani, danh hiệu trên cũng thuộc về các ngôi sao PSG như Ibrahimovic (từ 2012 tới 2014) và Verratti (2015). Trong năm 2017, Cavani đã thi đấu xuất sắc với 50 bàn thắng cho PSG trên mọi mặt trận.
Ngày 13/7/2017, Marseille bất ngờ ký hợp đồng 4 năm với trung vệ Adil Rami. Ai cũng nghi ngờ về bản hợp đồng này của HLV Rudi Garcia khi cầu thủ 32 tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao. Nhưng giờ đây, Rami đang là mắt xích quan trọng nhất trong đội hình Marseille.
PSG, Lyon, Monaco và Marseille là 4 đội bóng có ngân sách lớn nhất mùa này. Tất nhiên, họ đang dẫn đầu BXH Ligue 1 2017/18 sau lượt đi. PSG là một thế giới khác, với ngân sách “siêu khủng” lên tới 540 triệu euro, còn Monaco, Lyon, Marseille cũng vượt trội phần còn lại với ngân sách lần lượt là 240, 180 và 180 triệu euro.
Nếu không dính chấn thương và phải nghỉ 6 tuần ở mùa này thì có lẽ, số bàn thắng của Radamel Falcao cho Monaco tại Ligue 1 đã không dừng ở con số 15 sau lượt đi.
Xét về mặt bàn thắng, Edinson Cavani chính là cầu thủ chơi hiệu quả nhất với 36 lần “nổ súng” trong năm 2017. Nhưng xét về kiến tạo, Florian Thauvin mới dẫn đầu. Còn về tính chất quyết định của một trận đấu, Neymar là số một.
Tờ L’Equipe vừa bầu chọn đội hình tiêu biểu Ligue 1 trong năm 2017. Theo đó, Monaco và PSG thống trị đội hình khi cả 11 vị trí đều đã và đang thuộc về 2 CLB này.
Chủ tịch Jacques-Henri Eyraud của Marseille vừa lên tiếng phàn nàn về việc đội nhà được trọng tài cho hưởng quá ít penalty và thường xuyên bị xử ép trong những trận cầu quan trọng.
HLV Unai Emery sẽ hết hạn hợp đồng với PSG vào tháng 6/2018 và nhiều khả năng ông sẽ phải khăn gói rời sân Parc des Princes. Và một nguồn tin uy tín từ Tây Ban Nha cho biết, Luis Enrique đã đạt thỏa thuận dẫn dắt PSG từ mùa tới!
Kể từ đầu mùa, Rennes đã sử dụng tới 3 thủ môn. Sau Abdoulaye Diallo (bắt 3 trận) và Rais M’Bohli (1 trận), đến lượt Tomas Koubek. Và với Koubek, đội bóng vùng Bretagne mới thực sự tìm được “người gác đền” tin tưởng.
Không phải Mbappe hay Neymar, mà Luiz Gustavo mới là bản hợp đồng gây ấn tượng mạnh nhất tại Ligue 1 giai đoạn lượt đi mùa này. Bỏ ra 10 triệu euro, Marseille không chỉ có một tiền vệ hàng đầu mà còn là một ông chủ thực sự tại đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp.
Lượt đi Ligue 1 2017/18 chứng kiến cuộc sụp đổ đồng loạt của những nhà cựu vô địch như St.Etienne, Lille, Bordeaux, Toulouse. 4 đội bóng này đều đang xếp từ 15 đến 18 trên BXH.
Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.
Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.
Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn