Cậy về nhà, Bale phủ sóng Cardiff

HẠNH NGUYỄN
07:39 ngày 02-06-2017
Bất chấp việc chưa chắc suất đá chính ở trận chung kết Champions League vào đêm mai, Gareth Bale vẫn là ngôi sao nổi bật nhất tại Cardiff những ngày này. Đâu đâu cũng thấy người ta nói về Bale, thấy hình ảnh Bale và có nơi người ta còn đặt chỗ chờ thưởng thức “men Bale”.
Cậy về nhà, Bale phủ sóng Cardiff
Bale ở khắp mọi nơi
Cristiano Ronaldo có thể là ngôi sao nổi bật nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Trừ Cardiff. Ở Cardiff, Gareth Bale mới là cái rốn vũ trụ. Bale sinh ra và lớn lên tại Cardiff, là niềm tự hào của Cardiff. Nên trước thềm chung kết Champions League trên sân Millennium, Bale phủ sóng Cardiff hoàn toàn.

Người ta đang xôn xao bàn tán chuyện Bale được tạc tượng ngay trước đại chiến giữa Juventus và Real. Bức tượng đồng này được tạo ra bởi Emanuel Santos, nhà điêu khắc từng gây ồn ào với bức tượng CR7 “xấu nổi tiếng” dịp gắn tên CR7 cho sân bay ở quê nhà Madeira của siêu sao người Bồ Đào Nha. Phần đông cư dân mạng đang coi tượng Bale là một “thảm họa điêu khắc” khác, sau thảm họa tượng CR7. 

Bất luận tác phẩm nặng 40kg này nhận lời khen chê thế nào, nó là bằng chứng chắc nịch về tầm ảnh hưởng vô đối của Bale bên lề trận chung kết Champions League mùa này. Khi đầu tư 25.000 bảng để cho ra đời tượng một ngôi sao nhằm “quảng cáo trá hình” cho mình dịp chung kết Champions League, nhà cái Paddy Power chắc chắn không chọn bừa.

Ronaldo phát ghen với những hình ảnh của Bale tràn ngập tại Cardiff trước trận chung kết
Ronaldo phát ghen với những hình ảnh của Bale tràn ngập tại Cardiff trước trận chung kết

Trước khi tượng Bale được trưng bày bên ngoài sân Millenium, bên ngoài tòa nhà cao thứ 2 tại Cardiff, Stadium House, người ta đã treo sẵn một tấm poster khổng lồ in hình Bale. Tòa nhà cao 78m này nằm cạnh sân Millenium nên poster Bale càng dễ dàng đập vào mắt mọi người.

Bên ngoài tòa lâu đài Cardiff, người ta cũng đã trang hoàng những tấm băng rôn về các đội dự tranh Champions League mùa này. Hình ảnh đại diện cho Real chính là Bale chứ không phải CR7 hay ai khác. Còn hình ảnh Bale mà người hâm mộ tự trang trí dọc các con phố ở Cardiff thì khó mà thông kê xuể.

Ngôi trường nơi Bale từng theo học trước đây Whitchurch High và thầy giáo thể dục từng dạy Bale trước đây Gwyn Morris cũng bận rộn đón tiếp cánh phóng viên nước ngoài muốn tìm hiểu về thời “ngày xưa ơi” của Bale. Không quá chút nào nếu ví von “Bale là đầu câu chuyện” ở Cardiff những ngày này.

Nhấm nháp “men Bale”
Với những ai có mặt tại Cardiff nhưng không vào sân Millenium xem, có một nơi rất đặc biệt để theo dõi trận chung kết vào đêm mai. Đó chính là nhà hàng Elevens do chính Bale mở. Nhà hàng này mới khai trương được 1 tháng nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm không thể không đến ở Cardiff.


Đến Elevens, mọi người không chỉ được chiêm ngưỡng nhiều kỷ vật quý giá gắn liền với sự nghiệp của Bale, đặc biệt là chiếc áo đấu anh đã mặc trong trận chung kết Champions League mùa trước. Ở đây còn phục vụ loại bia đặc biệt gắn với thương hiệu Bale: Bale Ale. 

Bình thường Elevens đã rất đông khách. Dịp chung kết Champions League, khách càng kín. Khu VIP trong nhà hàng đã được kênh BT Sport, nhà tài trợ của Bale, “book” sẵn. Còn những bàn thường cũng đã được “đặt gạch” giữ chỗ cả rồi.

Anh chàng sinh viên 21 tuổi đang theo học tại trường đại học Metropolitan ở Cardiff, Edward Smith-Oakey sau khi kiếm được một chỗ xem chung kết Champions League trong nhà hàng Elevens cho biết: “Chỉ riêng chi tiết Gareth Bale chọn Cardiff chứ không phải London để mở nhà hàng đã đủ thấy anh ấy xứng đáng là niềm tự hào của Cardiff thế nào. Với chúng tôi, trận chung kết Champions League này là trận chung kết trên sân nhà của Bale. Cả Cardiff sẽ cùng cổ vũ cho anh”.

Chờ kỳ tích vô địch trên quê nhà
Nếu Real thắng Juve vào đêm mai, Bale sẽ gia nhập số ít những cầu thủ từng vô địch Champions League/Cúp C1 châu Âu tại thành phố quê nhà, gồm: Nicolas Anelka (cùng Real vô địch mùa 1999/2000 ở Paris), Angelo di Livio (cùng Juventus vô địch mùa 1995/96 ở Rome), Alex Stepney (cùng Man United vô địch mùa 1967/68 ở London) và bộ đôi Miguel Munoz, Enrique Mateos (cùng Real vô địch mùa 1956/57 ở Madrid).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x