Cesc Fabregas: Bóng đá thay đổi để người nghệ sỹ bị bỏ rơi

VỊNH SAN
09:33 ngày 14-11-2018
Cesc Fabregas từng là một ngôi sao lớn, một nghệ sỹ bậc thầy trên sân cỏ. Nhưng trong sự vận động không ngừng của thời đại, bóng đá đã thay đổi để anh trở nên lạc lõng, và bị đào thải tại Chelsea.
Cesc Fabregas: Bóng đá thay đổi để người nghệ sỹ bị bỏ rơi
Cesc đã lỗi thời
Cesc Fabregas, trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 10, nói rằng “anh đã ước Maurizio Sarri đến Chelsea sớm hơn”, và rằng “nếu mai này trở thành HLV, Sarri sẽ là hình mẫu” anh hướng đến.

Bây giờ, không chắc Fabregas còn giữ được sự hào hứng ấy. Từ đó đến nay, tiền vệ người Tây Ban Nha mới chỉ ra sân vỏn vẹn 48 phút, rải rác ở 3 trận đấu tại Premier League. Anh gần như bị Sarri bỏ rơi. 

Chiến lược gia 59 tuổi gắn bó với sơ đồ 4-3-3, có nghĩa là cơ hội rất nhiều cho các tiền vệ. Và sự thật, ông không chỉ trao cơ hội, mà còn biến đổi các tiền vệ theo chiều hướng tích cực. Như đã thấy, Ross Barkley đang hồi sinh mạnh mẽ. Ruben Loftus-Cheek ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất. Mateo Kovacic ngày càng quan trọng để cám dỗ Chelsea mua đứt. Còn N’Golo Kante, dần khám phá tiềm năng tấn công ở vai trò tiền vệ lệch phải.

Fabregas chứng kiến tất cả những điều đó từ băng ghế dự bị. Trong khi anh lại là cầu thủ sáng tạo bậc nhất mà Chelsea đang sở hữu. Từ rất lâu, Fabregas được coi là truyền nhân của Xavi với khả năng tìm ra khoảng trống và đặt đồng đội vào đó với một đường chuyền tinh tế. Tại Premier League, tiền vệ 31 tuổi là một huyền thoại sống với 111 pha kiến tạo, nhiều thứ 2 lịch sử giải đấu.


Vấn đề là bóng đá đã biến đổi một cách chóng mặt. Sự nhẹ nhàng và thanh lịch biến mất, thay vào đó là các trận đấu nặng đô, với sức mạnh, cường độ và tốc độ điên cuồng. Hệ quả là, thế hệ tiền vệ ưu tú mới sẽ gồm những người khéo léo, dẻo dai và năng động, để có mặt ở khắp mọi nơi và làm mọi thứ mà không biết mệt.   

Fabregas hoàn toàn không phù hợp. Anh thiếu tất cả những phẩm chất trên, vậy nên lâu nay luôn chơi bóng trong sự chậm rãi, thông qua tầm nhìn và sự tinh tế. Fabregas tương tự Deco, Xavi, Andres Iniesta, Xabi Alonso hay Andrea Pirlo. Một thời gian, những người này mang đến sự mượt mà, tinh tế để đại diện cho vẻ đẹp của bóng đá. Trong khi những người khác chạy, họ tư duy. Và hình mẫu này đã trở nên lỗi thời trong thời đại ngày nay.

Những cố gắng trong vô vọng
Trước đây, Fabregas cùng từng bị Antonio Conte gạt ra khỏi kế hoạch ở mùa 2016/17. Nhưng dù sao Chelsea của Conte, tuy chơi với cường độ cao song không phải cỗ máy tấn công hối hả như hiện tại, và tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn có thể thích ứng, sau đó trở thành một phần quan trọng trong mùa 2017/18 khi Nemanja Matic ra đi còn tân binh Tiemoue Bakayoko chơi rất tệ.

Fabregas đã cố gắng để ngược chiều số phận một lần nữa dưới thời Sarri. Ở những lần hiếm hoi đá chính ở vị trí vốn thuộc về Jorginho, tại Cúp Liên đoàn và Europa League, anh hy vọng sẽ thay đổi định kiến của ông thầy dựa trên kỹ thuật và điều phối bóng thông minh. 


Đó không phải là những màn trình diễn tồi. Thậm chí còn khá xuất sắc. Nhưng Fabregas vẫn không phải mẫu tiền vệ mà Sarri yêu thích. Anh không có sự linh động để phản ứng nhanh chóng với các tình huống, hoặc sẵn sàng giành lại bóng ngay khi vừa mất và giúp chuyển đổi trạng thái thần tốc như Jorginho. Dĩ nhiên, Fabregas không có sự hiểu biết cặn kẽ nguyên lý vận hành của Sarri-ball để điều hướng, sắp xếp các đồng đội ở đúng nơi họ nên có mặt.  

Không thể cạnh tranh với tiền vệ người Brazil, Fabregas cũng thất bại trong việc chiếm lấy vị trí của Kante bởi thiếu khả năng tranh chấp cùng sức bền để có mặt ở cả hai đầu sân. Và anh tiếp tục đứng sau Kovacic cùng Barkley bởi họ có thể dẫn bóng lên phía trước và tạo không gian cho các cầu thủ tấn công. Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ thích hợp trong bối cảnh đội bóng cần cái gì đó mới mẻ (như trận đấu với Everton) hoặc những mặt trận ít quan trọng. 

Tình trạng này khó kéo dài lâu với một ngôi sao và mới 31 tuổi như Fabregas. Ra đi có lẽ là giải pháp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Premier League chỉ chuộng những tiền vệ đầy ắp năng lượng, sức mạnh và tốc độ như Fernandinho, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Harry Winks, Georginio Wijnaldum, thật khó tìm ra bến đỗ mới cho anh nếu vẫn muốn ở lại nước Anh. 

Khả dĩ nhất, Fabregas nên tới Serie A, nơi bóng đá chưa được “hiện đại hóa” và các trận đấu diễn ra với tiết tấu chậm rãi để vẫn còn chỗ cho những nghệ sỹ. Thực tế là trong hơn 1 năm qua, Juventus, Milan rồi Inter đều quan tâm đến “truyền nhân của Xavi”. Họ vẫn đang chờ một cái gật đầu.

 Fabregas vẫn muốn ở lại The Blues
Theo thông tin từ Standard Sport, tiền vệ 31 tuổi vẫn “hy vọng được gia hạn hợp đồng bởi vẫn đang hạnh phúc ở Stamford Bridge”, bất chấp thời gian thi đấu hạn chế. Để làm được điều đó, anh sẵn sàng cắt giảm mức lương 160.000 bảng/tuần hiện tại, thuộc hàng cao nhất ở Chelsea.

Fabregas là  “vua kiến tạo” của Chelsea
Kể từ khi đến Chelsea vào mùa 2014/15 tới nay, Fabregas đã có 41 kiến tạo ở Premier League, nhiều hơn mọi đồng đội trong cùng thời gian. Eden Hazard và Willian dù thời gian thi đấu cao hơn nhưng chỉ có 25 và 20 đường chuyền thành bàn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Ashley Young vẫn không chịu già Ashley Young vẫn không chịu già

    Hậu vệ Ashley Young đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Man United. Đấy là thông tin không có gì đáng ngạc nhiên khi Young vẫn đang là cầu thủ đá chính của Man United, thậm chí còn mang băng đội trưởng. Điều đáng nói là Young đang yêu cầu ký hợp đồng 2 năm thay vì hợp đồng từng năm một, vì anh tin rằng mình xứng đáng với điều đó.

  • Chia sẻ của Pogba khiến fan M.U mừng húm Chia sẻ của Pogba khiến fan M.U mừng húm

    Tiền vệ Paul Pogba khẳng định trở lại M.U là "cảm giác tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay", bất chấp các luồng thông tin cho rằng anh muốn rời câu lạc bộ một lần nữa.

  • Thành viên 'Thế hệ 92' chê M.U dưới tầm Man City Thành viên 'Thế hệ 92' chê M.U dưới tầm Man City

    Một trong những thành viên của "thế hệ 92" huyền thoại, đồng thời hiện là HLV học viện trẻ của Man United là Nicky Butt không hề giấu giếm nhận định có phần tiêu cực về đội bóng chủ quản.

  • Sao M.U nghi ngờ Mourinho 'bảo kê' Matic bất chấp phong độ nghèo nàn Nội bộ M.U nghi ngờ Mourinho 'bảo kê' Matic

    Nemanja Matic không đạt được phong độ cao ở mùa giải này nhưng vẫn luôn được HLV Jose Mourinho tin dùng. Điều này làm phòng thay đồ M.U dậy sóng vì một số cầu thủ tin Matic được Mourinho thiên vị.

  • Mourinho mắc kẹt trong quá khứ Mourinho mắc kẹt trong quá khứ

    Điều khiến các CĐV Man United đau đớn nhất không phải là đội bóng của họ đã thất bại ở trận derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, mà là việc chẳng ai thấy bất ngờ trước thất bại ấy.

  • Joe Cole giải nghệ ở tuổi 37 Joe Cole giải nghệ ở tuổi 37

    Sau 20 năm thi đấu đỉnh cao, cựu tiền vệ tấn công lừng lẫy của Chelsea và ĐT Anh, Joe Cole đã quyết định giải nghệ ở tuổi 37.

  • Man City & món hời mang tên... Sanchez Man City quá khôn ngoan khi né 'sao quả tạ'... Sanchez

    Chứng kiến những gì Alexis Sanchez đang trải qua tại Man United, Man City chắc chắn cảm thấy nhẹ nhõm vì không mang về một quả tạ đúng nghĩa.

  • Đánh giá 10 cầu thủ được HLV Mourinho đưa về M.U Đánh giá 10 cầu thủ được HLV Mourinho đưa về M.U

    Kể từ khi tiếp quản Man United, HLV Jose Mourinho đã đưa về Old Trafford số tân binh có tổng giá trị chuyển nhượng đạt 361 triệu bảng. Sau đây, chúng ta hãy cùng đánh giá chất lượng của những cầu thủ này trong màu áo Quỷ đỏ.

  • 63% CĐV muốn Arsenal đưa Fabregas trở lại Emirates 63% CĐV Arsenal muốn Fabregas trở lại Emirates

    Phần lớn CĐV Arsenal bỏ phiếu tán đồng việc HLV Unai Emery đưa tiền vệ Cesc Fabregas (Chelsea) trở lại với sân Emirates trong thời gian tới.

  • Man City chuyền bóng... để làm gì? Man City chuyền bóng... để làm gì?

    Không có gì lạ, khi con số 44 xuất hiện tràn ngập suốt 2 ngày nay, ở các bài viết liên quan đến Premier League. Vâng, ai cũng biết Man City vừa ghi bàn vào lưới M.U sau một pha bóng gồm 44 đường chuyền, qua chân cả 10 cầu thủ phía trên, trừ thủ môn.

  • Lịch thi đấu, kết quả Ngoại hạng Anh 2018/19 Lịch thi đấu, kết quả Ngoại hạng Anh 2018/19

    BongdaPlus gửi tới độc giả lịch thi đấu, kết quả Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x