Cesc Fabregas: “Tôi luôn tin vào bản thân mình”

Minh Kiệt
20:19 ngày 22-12-2014
Khi Chelsea chuẩn bị vô địch mùa Đông, xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn Cesc Fabregas trên tờ Standard Sport.
Cesc Fabregas: “Tôi luôn tin vào  bản thân mình”
Trở lại nước Anh lần thứ 2 có gì khác so với lần đầu tiên?
+ Mọi thứ giờ đã hoàn toàn khác. Tôi đã trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn và nhận ra nhiều thứ hơn. Khi còn trẻ, tôi luôn phạm nhiều sai lầm, nhưng sau đó đều rút ra được bài học cho mình. Khi đã lớn tuổi hơn, gặp một người nhiều kinh nghiệm hơn, bạn nhận ra ngay điều gì là tốt hay xấu cho sự nghiệp của mình.

Khi ký với Chelsea hồi tháng 8, nhiều người đã gọi anh là “kẻ phản bội”...
+ Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Tôi rời Arsenal vì giấc mơ của tôi là được chơi bóng tại quê hương mình, ngay gần nhà mình một lần nữa. Nhưng thời gian của tôi và Barca đã hết. Giờ tôi ở Chelsea vì tôi đã có những mục tiêu khác. Đấy là mục tiêu mà tôi đã đặt ra từ khi còn là một thiếu niên chơi bóng: giành lấy những danh hiệu.


Nhưng báo chí nói anh hoàn toàn có thể sang Man United hay thậm chí là trở về Arsenal cơ mà?
+ Trong thế giới bóng đá hiện nay, mọi thứ diễn ra cũng rất nhanh. Những tin đồn xuất hiện với tần suất không thể tin được. Tôi luôn nói với các bạn và gia đình mình là hãy nghe chính lời tôi nói, đừng tin báo chí hay TV. Tôi cứ phải nói với người bạn thân nhất của mình là “Sao cậu không tin tớ”.

Báo chí từng làm rầm rộ lên về thông tin anh cặp kè với vợ cũ của một tỷ phú Lebanon, lớn hơn anh 12 tuổi. Khoảng thời gian ấy chắc là khủng khiếp lắm?
+ Tôi là một người mạnh mẽ. Thật ra tôi đã từng trải nghiệm nhiều thứ còn tồi tệ hơn trong đời mình kia. Nhưng cuối cùng tôi cũng đều thoát ra khỏi những thị phi, những khó chịu ấy theo một cách duy nhất: chơi bóng đá đẹp. Những tin đồn về cuộc sống của tôi cũng không ảnh hưởng gì. Miễn là tôi tin vào chính bản thân mình và tôi sẽ chứng tỏ điều đó trên sân.


Vì sao Tây Ban Nha - đội bóng đang giữ trong tay cả chức vô địch EURO lẫn World Cup - lại thất bại thê thảm như thế tại World Cup 2014?
+ Ở World Cup, mọi thứ diễn ra không đúng như kế hoạch vì chúng tôi đã không chơi bóng đúng với vai trò của mình. Chứ thật ra đội vẫn rất đoàn kết. Những gì truyền thông đối xử với chúng tôi tại Brazil là trái ngược hoàn toàn với những gì chúng tôi cần. Nhưng trong bóng đá, hiện tại mới là điều quyết định. Những gì đã xảy ra rốt cục cũng đã xảy ra rồi. Tôi có niềm tin là chúng tôi (đội tuyển Tây Ban Nha) sẽ tiếp tục tiến bộ.

Chelsea đang thăng hoa nhờ vào sự vững vàng của anh và Nemanja Matic. Sự khác biệt trong vai trò của 2 anh là gì?
+ Tôi nghĩ về cơ bản thì tôi và Nemanja đều cùng làm chung một nhiệm vụ, đó là duy trì sự chủ động trong lối chơi của Chelsea. Khác biệt duy nhất là trong một vài thời điểm nhất định, tôi có thể dâng cao hơn một chút và Memanja phải ở lại sân nhà để bọc lót cho tôi. Tôi nghĩ HLV cảm thấy hài lòng vì có chúng tôi mang lại sự ổn định cho đội bóng, sự ổn định mà ông ấy luôn hướng đến. Chúng tôi luôn mang đến giải pháp chuyền bóng cho bất kỳ ai có bóng.

“Hậu phương” của Cesc Fabregas
Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công của Cesc Fabregas hiện nay là sự ủng hộ từ người bạn gái Daniella Semaan, 39 tuổi, một nhân vật có vai vế trong xã hội mà anh gặp tại London hồi 2012. Cũng vì Daniella mà Cesc đã mạnh dạn hơn trong việc nhận lời chuyển đến London khoác áo Chelsea.

Cặp đôi lệch tuổi này đã có một bé gái tên Lia. Ngoài ra trong nhà còn có 2 đứa con từ cuộc hôn nhân trước của Danielle và tỷ phú Lebanon Elie Taktouk. Ngày ấy, Taktouk đã cáo buộc Cesc ngay trên mặt báo là đã “kẻ ăn cướp vợ người khác”. Nhưng giờ thì cả Daniella và Cesc đều đã mạnh mẽ đối diện với dư luận. 


Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Daniella khẳng định cô không hề cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngập khi cặp kè với người nhỏ hơn mình 12 tuổi. “Tôi thật sự không quan tâm đến những người mà mình không biết,” Danielle đĩnh đạc nói. “Tôi có thể khẳng định Cesc là một người hết lòng vì công việc. Điều đó khiến tôi ngưỡng mộ anh ấy nhiều hơn thuở đầu mới gặp”.

Daniella Semaan là bạn thân nhất của Antonella, bạn gái của Lionel Messi. Cô cũng khẳng định mình yêu Cesc chính bởi sự trưởng thành và từng trải của anh. Daniella nói: “Cesc trưởng thành hơn những người lớn gấp đôi tuổi anh ấy. Có những con người già hơn Cesc 10 tuổi nhưng vẫn hành xử như trẻ con và chỉ nghĩ đến việc tiệc tùng, trụy lạc. Cesc thì có một trái tim mạnh mẽ và tôi chưa từng gặp ai tốt hơn thế. 


Anh ấy quan tâm đến gia đình, bạn bè, các con và tôi. Anh ấy luôn dặn tôi đừng âu lo gì, luôn trở về nhà cùng một nụ cười. Với tôi, Cesc là một người đàn ông tuyệt vời. Trong khi chịu bao áp lực của công việc, anh ấy vẫn không đánh mất sự tươi vui, không mất niềm hy vọng”.

Và chắc chắn, mối lương duyên này sẽ tiếp tục nâng bước cho Cesc trong nhiều năm tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nemanja Matic: “Tôi sẽ còn đá hay hơn nữa” Nemanja Matic: “Tôi sẽ còn đá hay hơn nữa”

    Khi Chelsea chuẩn bị vô địch mùa Đông, xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn Nemanja Matic trên tờ Standard Sport.

  • Sử dụng công nghệ hiện đại khắc phục điểm yếu của lứa U19 Sử dụng công nghệ hiện đại khắc phục điểm yếu của lứa U19

    Các cầu thủ U19 có trình độ kỹ thuật điêu luyện nhưng lại hạn chế về mặt thể lực và kinh nghiệm chinh chiến.

  • ĐT Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Tái kiến thiết từ dòng máu trẻ ĐT Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Tái kiến thiết từ dòng máu trẻ

    Trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, rất nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của HLV Toshiya Miura. Tất cả đều muốn biết số phận chiến lược gia người Nhật Bản sẽ ra sao trong trường hợp xấu nhất là ĐT Việt Nam không thể vượt qua được vòng đấu bảng.

  • Bài học từ Malaysia Bài học từ Malaysia

    Cho đến thời điểm này, Malaysia vẫn xứng đáng được xếp hàng “ông kẹ” của khu vực Đông Nam Á. Một trong những nguyên nhân giúp đội bóng này thành công đó là giảm số lượng cầu thủ ngoại.

  • Premier League: Chờ xem anh nào cố ý lĩnh thẻ! Premier League: Chờ xem anh nào cố ý lĩnh thẻ!

    Bạn phải ra sân, thậm chí đi xa, thi đấu trong lúc thiên hạ ăn chơi linh đình! Tất nhiên chẳng vui sướng gì. Nghề nghiệp như thế, đành chịu.

  • Đón đọc tuần Báo Bóng đá & Cuộc sống số 177 ra ngày 20/12: Những tay trùm dàn xếp tỷ số Đón đọc tuần Báo Bóng đá & Cuộc sống số 177 ra ngày 20/12: Những tay trùm dàn xếp tỷ số

    Nếu đã đọc Kelong Kings, cách xem bóng đá của bạn chắc chắn sẽ không bao giờ còn được như cũ. Đã bao giờ bạn tự hỏi từ đâu ra những quả phạt đền tranh cãi, những pha dứt điểm hỏng ăn khó tin, những chiếc thẻ đỏ ấu trĩ? Sai lầm của con người ư? Đọc Kelong Kings, bạn sẽ thấy đấy hoàn toàn có thể là một kịch bản đã được dựng sẵn từ trước.

  • Sát chiêu thượng thừa lại có dịp tung hoành Sát chiêu thượng thừa lại có dịp tung hoành

    West Ham lọt vào “Top 4” sau 15 vòng đấu ở Premier League. Đấy là diễn biến thú vị về mặt thời sự. Còn về chuyên môn, West Ham nói chung hoặc tiền đạo Andy Carroll nói riêng đã tạo ra một cảm hứng mới cho giới quan sát: sự trở lại của nghệ thuật chơi bóng bổng.

  • Những cú đội đầu làm nên lịch sử Những cú đội đầu làm nên lịch sử

    Không ai không biết kỹ thuật siêu phàm, như có ma thuật, mỗi khi siêu sao Zinedine Zidane dùng chân để điều khiển bóng. Đối phó với đội tuyển Pháp trước tiên là phải đối phó với những đường chuyền đến chân Zidane, hoặc những pha bóng xuất phát từ đấy.

  • Thấy gì từ bảng xếp hạng của UEFA? Thấy gì từ bảng xếp hạng của UEFA?

    Tính đến thời điểm này, giải Bundesliga của Đức đã tích lũy được 12.142 điểm, tương đương 83% tổng điểm của Bundesliga trong toàn bộ mùa trước (14.714). Trong khi đó, điểm số đạt được của các đại diện La Liga chỉ bằng khoảng phân nửa, các đại diện Premier League chỉ bằng khoảng 2/3 so với tổng điểm mùa trước của hai giải này.

  • Cả Ronaldo & Messi đều thua... Jonathas Cả Ronaldo & Messi đều thua... Jonathas

    Messi ghi bàn làm gì, nếu như tất cả là những bàn thắng... vô nghĩa? Bạn có thể “sốc” trước câu hỏi như vậy. Nhưng ở một góc độ nào đó, đấy là sự thật, ít nhất là cho đến thời điểm này, ở La Liga!

  • ĐT Thái Lan trước trận chung kết: Tham vọng trở lại đỉnh cao của “Những chú voi chiến” ĐT Thái Lan trước trận chung kết: Tham vọng trở lại đỉnh cao của “Những chú voi chiến”

    Thái Lan đã tiến hành cả một cuộc cách mạng ở ĐTQG sau thất bại cay đắng dưới tay Singapore tại AFF Suzuki Cup năm 2012, trận thua khiến họ giờ chỉ xếp thứ 2 trong khu vực về số lần đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á thời hiện đại: 3 lần vào các năm 1996, 2000 và 2002 (so với 4 lần của Singapore, 1998, 2004, 2007 và 2012).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x