Champions League 2016/17: Tạm biệt một mùa giải lịch sử

Hoàng Việt Hoàng Việt
16:34 ngày 04-06-2017
Như vậy, Champions League 2016/17 đã khép lại với chức vô địch của Real Madrid. Những trận đấu đã trôi qua nhưng cảm xúc và ấn tượng của người hâm mộ đối với một mùa giải hấp dẫn chắc chắn sẽ còn đọng lại rất, rất lâu nữa.
Champions League 2016/17: Tạm biệt một mùa giải lịch sử

Real phá dớp, La Liga vẫn thống trị trời Âu

2016/17 sẽ là mùa giải lịch sử của Champions League bởi nó chứng kiến lần đầu tiên một đội bảo vệ thành công chức vô địch. Làm được điều đó không phải ai khác mà chính là ông vua của giải đấu này: Real Madrid. Trong trận chung kết trên sân Thiên niên kỷ, Real đã phá vỡ lời nguyền trong kỷ nguyên Champions League nhờ chiến thắng 4-1 trước Juve. 

Đây là chức vô địch Champions League/C1 lần thứ 12 của Real, lần thứ 3 trong vòng 4 năm và lần thứ 2 liên tiếp. Vĩ đại là từ duy nhất đủ để hình dung về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chiến thắng là của tập thể nhưng từng cá nhân có những đóng góp khác nhau trên con đường xưng vương của Real. Ở mùa giải này, Ronaldo xứng đáng là ngôi sao số một của “Kền kền trắng”. Anh là cầu thủ đầu tiên ở Champions League ghi hat-trick trong 2 trận liên tiếp ở vòng loại trực tiếp (tứ kết lượt về gặp Bayern và bán kết lượt đi gặp Atletico Madrid).

Ronaldo là ngôi sao sáng nhất trên con đường chinh phục Champions League của Real
Ronaldo là ngôi sao sáng nhất trên con đường chinh phục Champions League của Real

Trong trận chung kết, Ronaldo tỏa sáng với cú đúp mang về chiến thắng cho Real. Bản thân anh có bàn thắng thứ 600 trong sự nghiệp cho CLB và ĐTQG, ngôi vị Vua phá lưới Champions League 2016/17 với 11 bàn. Đó là sự khẳng định mạnh mẽ, phá tan những chỉ trích cho rằng anh đã hết thời.

Nói về thời thế, Champions League hiện tại vẫn đang nằm dưới sự thống trị của La Liga. Đây đã là mùa giải thứ 4 liên tiếp La Liga có đại diện vô địch giải đấu hàng đầu châu Âu. Với sức mạnh tuyệt đối của Real và Barca hiện tại, cộng thêm một Atletico ngang tàng và sẵn sàng gây bất ngờ, các giải đấu khác phải vươn lên thực sự mạnh mẽ nếu muốn lật đổ xứ đấu bò.

Những đại diện của La Liga đang thống trị Champions League
Những đại diện của La Liga đang thống trị Champions League

Khúc nhạc buồn cho người Anh và Đức

Ngoại hạng Anh luôn tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng tính giải trí đó không đi đôi với sức mạnh. Suốt những năm qua, các CLB đến từ Anh sa sút trầm trọng ở Champions League. Trong 6 mùa giải gần nhất, La Liga góp 17/48 đội ở tứ kết. Bundesliga xếp thứ 2 với 10 lần đại diện của họ góp mặt tại vòng đấu này. Con số đó của người Anh chỉ là 5, kém hơn cả Ligue 1 (PSG 4 lần, Monaco 2 lần vào tứ kết).  

Tính từ năm 2012, lần gần nhất Ngoại hạng Anh có một đội đăng quang ở Champions League (Chelsea), họ chỉ có 2 lần góp mặt ở bán kết (Chelsea mùa 2013/14 và Man City 2015/16). Con số đó còn kém hơn cả Atletico, đội lọt vào bán kết 3 lần trong cùng khoảng thời gian.

Thực tế khi nhìn vào các đại diện của Ngoại hạng Anh tại Champions League 2016/17, nhiều người đã mường tượng ra một khung cảnh u ám. Leicester tham dự với tư cách là nhà vô địch Anh nhưng chỉ là gã tân binh lơ ngơ ở Champions League. Arsenal vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn có vé dự Champions League nhưng bị loại từ vòng 1/8. Tottenham cũng không có mấy kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, trong khi Man City lại đang trong quá trình tái thiết với Pep Guardiola.

Leicester là đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh lọt được vào tứ kết Champions League 2016/17
Leicester là đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh lọt được vào tứ kết Champions League 2016/17

Vì thế, không ngạc nhiên khi Ngoại hạng Anh chỉ có 1 đại diện ở tứ kết là Leicester và cũng bị Atletico loại nốt. Ở mùa giải tới, Ngoại hạng Anh hy vọng sẽ có thành tích tốt hơn, khi những đại diện của họ được đánh giá khá mạnh là Chelsea, Tottenham, Man City, M.U và Liverpool.

Giống với Ngoại hạng Anh, Bundesliga không có đại diện nào góp mặt ở bán kết Champions League mùa này. Lá cờ đầu của họ là Bayern Munich đụng độ Real ngay ở tứ kết và bị loại. Trong khi đó, Dortmund, Leverkusen và M’Gladbach cũng sớm rời cuộc chơi.

Lá cờ đầu của Bundesliga là Bayern bị Real loại ở tứ kết
Lá cờ đầu của Bundesliga là Bayern bị Real loại ở tứ kết

Làn gió mới mang tên Monaco

Trước khi Champions League 2016/17 khởi tranh, không ai nghĩ Monaco sẽ lọt vào tận bán kết. Thế nhưng, họ đã tạo ra hành trình đáng nhớ, chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ với lối chơi mạnh mẽ, phóng khoáng của những người trẻ. Một Champions League vốn đầy rẫy sự toan tính đã được Monaco thổi vào đó ngọn gió tươi mới và mát lành.

Monaco lần lượt vượt qua Man City, Dortmund ở vòng loại trực tiếp để rồi bị loại bởi Juventus già dơ ở bán kết. Nhưng suy cho cùng, họ vẫn có hành trình thành công tại Champions League mùa này. “Đội bóng còn quá trẻ, với ngân sách kém Juve 3 đến 4 lần và 5 đến 6 lần nếu so với Real Madrid. Bốn năm trước chúng tôi còn đá giải hạng Nhì. Mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng”, phó chủ tịch Vadim Vasilyev phát biểu sau khi Monaco bị loại.

Monaco đem đến sự tươi mới cho Champions League
Monaco đem đến sự tươi mới cho Champions League

Đúng vậy, Monaco đã tạo ra được kỳ tích, nhưng nó không đến nhờ may mắn mà có được từ những nỗ lực tuyệt vời của CLB trong các năm qua. Họ tập trung vào đào tạo trẻ, săn lùng những tài năng tiềm ẩn, mài giũa để sử dụng hoặc bán với giá cao. 

Monaco đã bán được rất nhiều cầu thủ với giá cắt cổ như Martial, Kondogbia, Abdennour. Mùa này, họ có những gương mặt trẻ xuất sắc như Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy hay Thomas Lemar. Nếu tiếp tục duy trì được chính sách này, chuyện Monaco lọt vào sâu ở Champions League những mùa tới sẽ không còn là bất ngờ.

Kết quả chung cuộc
Vô địch: Real Madrid
Á quân: Juventus
Vua phá lưới: Cristiano Ronaldo - 12 bàn
Vua kiến tạo: Neymar - 8 bàn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • M.U sắp có Victor Lindelof: “Ferdinand mới” của Old Trafford M.U sắp có Victor Lindelof: “Ferdinand mới” của Old Trafford

    Không phải Antoine Griezmann hay James Rodriguez, tân binh đầu tiên của M.U mùa Hè này nhiều khả năng là Victor Lindelof. Hậu vệ 22 tuổi có giá 35 triệu bảng và được đánh giá là “Rio Ferdinand mới” ở Old Trafford.

  • Các đại gia cùng “săn” Dani Alves Các đại gia cùng “săn” Dani Alves

    Đã 34 tuổi, nhưng với những gì thể hiện trong màu áo Juventus, Dani Alves đang trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của các đội bóng lớn ở Anh.

  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 3/6: M.U thêm cơ hội mua Bale Chuyển động Ngoại hạng Anh 3/6: M.U thêm cơ hội mua Bale

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • M.U dồn sức săn Lukaku M.U dồn sức săn Lukaku

    Man United coi như đã thất bại trong việc chiêu mộ Antoine Griezmann. Giờ đây, đội bóng áo đỏ thành Manchester chuyển hướng sang theo đuổi những cầu thủ tiền đạo mũi nhọn. Trong đó Romelu Lukaku là ứng viên hàng đầu.

  • Sunderland trả lương hơn cả Atletico Sunderland trả lương hơn cả Atletico

    Muốn biết các Premier League giàu có cỡ nào thì hãy nhìn vào những CLB... nghèo nhất của họ. Ví dụ Sunderland, đội bóng đã rơi vào tình trạng khó khăn tài chính suốt mấy năm qua và vừa phải xuống hạng Nhất sau khi mùa giải 2016/17 kết thúc.

  • Chelsea nhận thưởng lớn cho chức vô địch Ngoại hạng Anh Chelsea nhận thưởng lớn cho chức vô địch Ngoại hạng Anh

    BTC Ngoại hạng Anh đã tiến hành chia số tiền thường gần 2,4 tỷ bảng cho 20 CLB tham dự mùa giải 2016/17 và không có gì ngạc nhiên khi Chelsea là đội kiếm được nhiều tiền nhất.

  • Ngoại hạng Anh lập kỷ lục doanh thu Ngoại hạng Anh lập kỷ lục doanh thu

    Theo số liệu vừa được Guardian công bố, Premier League đã lập kỷ lục về doanh thu trong mùa giải 2015/16. Cụ thể, tổng số tiền mà 20 đội bóng Premier League thu được trong mùa 2015/16 là 3,649 tỷ bảng, nhiều hơn 200 triệu bảng so với mùa giải trước đó. Và đây chính là doanh thu cao nhất trong một mùa bóng của Premier League.

  • Arsene Wenger: "Arsenal sẽ vươn lên tầm vóc mới" Arsene Wenger: "Arsenal sẽ vươn lên tầm vóc mới"

    Arsene Wenger sẽ tiếp tục là HLV trưởng của Arsenal trong vòng hai năm nữa. Trong buổi họp báo giới thiệu về bản hợp đồng vừa ký kết, nhà cầm quân người Pháp tuyên bố sẽ đưa Arsenal lên một tầm cao mới, đồng thời nhấn mạnh đến việc kiên định đi theo con đường mà ông đã theo đuổi bao lâu này.

  • Man xanh mơ cú “ăn tư” Man xanh mơ cú “ăn tư”

    Dù mới trải qua mùa giải trắng tay, nhưng chủ tịch Khaldoon al-Mubarak vẫn mơ tưởng đến kịch bản “ăn tư” của Man City mùa sau. 4 danh hiệu mà ông muốn nhắm đến là Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn và Champions League.

  • Hỏng Griezmann nhưng M.U có Lindelof Hỏng Griezmann nhưng M.U có Lindelof

    Hôm qua, Atletico Madrid đã bị tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) bác đơn kháng án lệnh cấm chuyển nhượng. Vụ chuyển nhượng Griezmann sang Man United tưởng đã xong giờ lại đổ sập. Tuy nhiên, NHM Quỷ đỏ cũng ngay lập tức được trấn an khi Quỷ đỏ về cơ bản đã hoàn tất xong thương vụ mua hậu vệ Lindelof.

  • Bakayoko tới Chelsea, mở đường cho Matic đi Bakayoko tới Chelsea, mở đường cho Matic đi

    Chelsea đang tiến gần tới bản hợp đồng đầu tiên trong mùa Hè 2017, khi Monaco chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán về thương vụ Tiemoue Bakayoko. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nemanja Matic phải đi tìm bến đỗ mới.

  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x