Champions League 2018/19: Thế lực cũ đối đầu làn sóng mới

Hà Trang
13:32 ngày 18-09-2018
Những thế lực cũ sẽ đối đầu với các hiện tượng mới để tạo nên một trong những mùa Champions League đáng xem nhất từ trước tới nay.
Champions League 2018/19: Thế lực cũ đối đầu làn sóng mới

Real Madrid có tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch?

3 năm liên tiếp lên đỉnh Champions League là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Những người làm ra nó đương nhiên có thể xả hơi mà chẳng một ai dám ý kiến điều gì. 

Zinedine Zidane hiểu điểu này và đó có thể là một trong những lý do khiến ông quyết định rời Bernabeu. Chủ tịch Florentino Perez lại là một nhà kinh doanh và không hề có khái niệm "đủ" trên thương trường.

Real đã quá no đủ danh hiệu
Real đã quá no đủ danh hiệu

Chính vì thế, sức ép và nhiệm vụ của tân HLV Julen Lopetegui là vô cùng lớn: Dẫn dắt một đoàn binh no đủ về danh hiệu tiếp tục gặt hái danh hiệu. Sức ý của Los Blancos chắc chắn là khổng lồ, cộng thêm việc mất đi ngôi sao khát khao số 1 là Crisitano Ronaldo, thật khó để tin vào sự quyết tâm của các cầu thủ còn lại.

Dẫu sao, Real là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, đội đầu tiên vô địch 3 lần liên tiếp Champions League thì đương nhiên cũng có thể có lần đầu tiên giành 4 danh hiệu liên tiếp. Mấu chốt nằm cả ở Lopetegui.

Ngai vàng có cùng về Turin với Ronaldo?

Ronaldo sang Juventus chắc chắn không phải để nghỉ hưu. Đam mê của ngôi sao người Bồ Đào Nha đủ lớn để nuôi sống khát vọng phục hưng tại đấu trường châu Âu của Lão bà.

Nhiều chuyên gia nhận định phẩm chất thiên tài của Ronaldo là điều duy nhất mà Juventus còn thiếu để vô địch Champions League. Kể cả khi là một cầu thủ 33 tuổi, Ronaldo vẫn là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện một Juventus mạnh nhất từ trước tới nay.

Ronaldo muốn giành Champions League cùng Juventus
Ronaldo muốn giành Champions League cùng Juventus

Ronaldo đã có được bàn đầu tiên ở Serie A trong chiến thắng 2-1 trước Sassuolo cuối tuần trước. Có thể tin Lão bà sẽ không mấy khó khăn để bảo vệ ngôi vương ở giải quốc nội. Do đó, nhiệm vụ chinh phục Champions League chắc chắn là mục tiêu số 1 trong mùa này. Juventus đã bỏ hơn 100 triệu euro để mang về một Ronaldo 33 tuổi, không vô địch lúc này thì không bao giờ nữa.


Những kẻ thách thức mang tên PSG và Man City

PSG đã thay thế Unai Emery bằng Thomas Tuchel vào mùa Hè vừa qua. Mục đích là rất rõ ràng. Những ông chủ giàu có muốn một HLV đủ tầm để cai quản các ngôi sao trong đội, biến họ thành một tập thể thống nhất và chinh phục cúp bạc Champions League.

Mục tiêu này không mới nhưng trong nhiều năm qua, PSG chưa bao giờ đạt được vì nhiều lý do. Khi mà sự kiên nhẫn của những nhà đầu tư đã dần chạm ngưỡng, PSG phải thể hiện phong thái của một đại gia thật sự thay vì là "thiếu gia" yếu bóng vía.

Tuchel đã đến, Neymar thì trở lại, Kylian Mbappe đang đạt phong độ cao nhất. Nếu còn thiếu yếu tố gì thì chỉ là bản lĩnh mà thôi.

Tuchel có phải là sự khác biệt của PSG Mùa này
Tuchel có phải là sự khác biệt của PSG mùa này

Về phần Man City, Pep Guardiola đã hoàn thành mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa thứ 2 dẫn dắt theo cách không thể thuyết phục hơn. Giống như PSG, giờ là lúc The Citizens hướng ra biển lớn. Nhưng khác với PSG, BLĐ Man City đặt niềm tin tuyệt đối vào chiến lược gia hiện tại.

Pep đã 2 lần vô địch Champions League nhưng lần gần nhất đã là mùa 2010/11. Hơn 7 năm là một quãng thời gian dài và có thể khiến nhiều người từ đỉnh cao đương đại trở thành một kẻ lạc hậu. Pep và tiqui-taka của mình có còn phù hợp ở Champiosn League sẽ cần một lời khẳng định mạnh mẽ.

Man City rơi vào bảng đấu quá nhẹ với những đối thủ chỉ là Hoffenheim, Lyon và Shakhtar Donetsk. Do đó, câu trả lời thích đáng của Pep sẽ chỉ bắt đầu từ vòng knock-out mà thôi.

Chờ đợi màn lật đổ song cực Ronaldo-Messi

Trong 5 mùa Champions League gần nhất, không đội bóng của Ronaldo thì tập thể của Lionel Messi vô địch. Cả châu Âu nằm dưới chân La Liga, cụ thể hơn là bộ đôi đến từ ngoài trái đất là Ronaldo và Messi. Chỉ khi đánh bại được thế song cực này, bóng đá lục địa già mới bước sang được trang mới.

Nhiều người đã chán ngán với 2 ông vua này
Nhiều người đã chán ngán với 2 ông vua này

Đến mùa này, Real không còn mạnh mẽ như trước vì mất Ronaldo nhưng Juventus lại nổi lên như một ứng viên tiềm tàng. Barcelona thì luôn ở đó, sẵn sàng chinh phục bất cứ đỉnh cao nào với siêu nhân Messi cùng hàng loạt sự hỗ trợ tích cực từ Luis Suarez, Philippe Coutinho, Arthur, Malcom, Ousmane Dembele...

Muốn vượt qua 2 gã khổng lồ này là nhiệm vụ khó hơn lên trời nhưng là bắt buộc nếu châu Âu muốn tiến về phía trước. Ronaldo lẫn Messi đều là những tài năng xuất chúng nhưng đã đến lúc họ cần lui về sau.

20 - Thủ môn Iker Casillas của Porto chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 20 tại Champions League - một kỷ lục của giải đấu.
35 - Thomas Mueller chuẩn bị trở thành cầu thủ thứ 35 bước vào CLB 100 lần xuất hiện ở Champions League (không tính vòng loại).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x