Ở trận bán kết Champions League lượt về giữa Man City vs Real Madrid, những tưởng hai đội sẽ cống hiến màn so tài đỉnh cao, song thực tế tất cả chỉ diễn ra một chiều. Man City đã thể hiện đẳng cấp vượt trội để vùi dập Real Madrid 4-0, qua đó gặp Inter tại trận chung kết ở Istanbul.
Rõ ràng, trận thua vừa qua là điều rất khó nuốt trôi với một đội bóng tầm cỡ như Real Madrid. Chia sẻ thất bại ở Etihad, HLV Carlo Ancelotti cũng lên tiếng thừa nhận sự thán phục trước sức mạnh đội chủ nhà: "Đây là một trận thua đau đớn. Họ chơi hay hơn chúng tôi rất nhiều và vì thế, chúng tôi xứng đáng với thất bại. Real phải học hỏi từ các thất bại và không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ về mùa giải tới.
Chúng tôi đã thua trước một đội bóng có chất lượng và thi đấu với cường độ khủng khiếp. Năm ngoái, chúng tôi vượt trội họ, năm nay, Man City đã làm điều ngược lại. Vì thế, Man City xứng đáng có mặt trong trận chung kết năm nay”.
Bên cạnh phát biểu nói trên, vị chiến lược gia người Italia cũng đồng thời làm rõ chuyện tương lai tại Real Madrid: "Thất bại này là một bài học cho chúng tôi. Không ai nghi ngờ về tương lai của tôi ở Real. Chủ tịch CLB đã làm rõ về vấn đề ấy cách đây 15 ngày. Những gì chủ tịch đã nói với tôi, tôi sẽ không chia sẻ ở đây".
Mùa giải tới, tôi vẫn sẽ ở lại Real để tìm kiếm thêm một danh hiệu Champions League nữa. Năm nay, việc vào tới bán kết thực tế đã là thành công với chúng tôi”.
Phần nào an ủi cho Ancelotti, khi ông chính thức phá kỷ lục vĩ đại của Sir Alex Ferguson ở trận bán kết lượt về gặp Man City vơi số trận cầm quân nhiều nhất lịch sử 191 trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn