Bale và tham vọng giúp Real phá "lời nguyền" Champions League

Quang Minh
15:30 ngày 28-08-2014
Ngôi sao Gareth Bale tin rằng Real Madrid sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
Bale và tham vọng giúp Real phá "lời nguyền" Champions League
Bằng giờ này 1 năm trước, tương lai của Gareth Bale vẫn đang là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất bởi Tottenham cương quyết không muốn bán anh cho Real Madrid. Song, rốt cuộc đội bóng Anh cũng phải xiêu lòng trước mức phí 91 triệu euro và đồng ý bán đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Tới tháng 5 vừa qua, Bale trở thành vị cứu tinh của Real khi ghi bàn thắng trong hiệp phụ giúp Los Blancos lần đầu tiên vô địch Champions League kể từ năm 2002, qua đó hoàn tất giấc mơ Decima. Lúc này, ngôi sao người xứ Wales được kỳ vọng sẽ cùng dàn Galacticos mới của Chủ tịch Florentino Perez trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua cái dớp để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

"Có một lý do khiến không có đội bóng nào làm được điều đó (bảo vệ chức vô địch Champions League)", Bale nói. "Thật khó khăn để giành chiến thắng và bảo vệ được nó, nhưng chúng tôi cảm thấy tự tin. Chúng tôi đang cảm thấy rất ổn".

Bale chuyển tới Real ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng

Bale sẽ có quãng thời gian tròn 1 năm gia nhập Real vào ngày thứ Hai tới, và anh tỏ ra bồi hồi khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước đó. "Thật là tuyệt vời khi bây giờ chỉ ngồi lại và theo dõi thị trường chuyển nhượng. Khi bạn đang định cư ở một nơi nào đó, bạn có thể tận hưởng điều đó. Nhưng nó hoàn toàn khác so với 12 tháng trước đây, tôi vẫn đang phải ở nhà và chờ đợi để chuyển tới Real", Bale hồi tưởng.

"Khi bạn trở thành thứ để tranh giành giữa 2 đội bóng, đó không phải là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng nếu như bạn muốn trưởng thành, thi thoảng bạn phải vượt qua được nó. Tôi đã có quyết định đúng đắn. Tôi đã có 2 chức vô địch mùa giải năm ngoái, và sau đó giành thêm Siêu cúp châu Âu tại Cardiff đã cho thấy điều đó".

Bale cũng nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng, thời điểm Real vẫn đang bị Atletico dẫn trước 1-0 ở trận chung kết Champions League 2014/15: "Tôi nhớ là ở tình huống phạt góc, bóng đã đi qua đầu tôi và tôi cầu nguyện rằng ai đó sẽ chạm được vào bóng. May mắn là Sergio (Ramos) đã làm được. Sau đó, tôi luôn có niềm tin rằng Real sẽ có thêm bàn thắng và giành chiến thắng".

Mùa giải năm ngoái, Bale đã chứng tỏ rằng mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền 91 triệu euro mà Real đã trả cho Tottenham để mang anh về. Trong trận chung kết Cúp Nhà vua, cầu thủ 25 tuổi đã có pha nước rút thần tốc để ghi bàn giúp Real lên ngôi vô địch. Tới trận chung kết Champions League, Bale cũng trực tiếp ghi bàn thắng trong hiệp phụ, mở ra chiến thắng cho đội nhà.

Bale đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Real trong hiệp phụ

"Tôi nhớ cú dứt điểm của Di Maria đã bị thủ môn đối phương (Courtois) cản phá làm chệch hướng và may mắn là tôi đã có mặt ở đúng vị trí, đúng thời điểm. Tôi nhớ, mình trượt đầu gối trên sân để ăn mừng, và đó là một sai lầm bởi sân rất khô. Sau đó, tất cả mọi người kéo đến cột góc và đầu tôi bị kéo khắp mọi nơi. Bạn có thể thấy, NHM, các cầu thủ và BHL Real như phát điên".

Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League diễn ra tối nay, Real với tư cách là nhà ĐKVĐ sẽ nằm chung nhóm hạt giống 1 với những đội bóng lớn như Barcelona hay Bayern Munich, nhưng họ cũng có thể sẽ phải đối mặt với Liverpool, đội bóng để lại ấn tượng cực mạnh ở Premier League mùa trước. Vì thế, Bale cũng khá cảnh giác, bởi mùa trước chính anh cùng các đồng đội cũng từng hạ nhục nhà ĐKVĐ Bayern Munich với tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận.

"Các trận bán kết, đặc biệt là ở lượt về có lẽ là màn trình diễn tốt nhất của Real. Để đánh bại ĐKVĐ 4-0 ngay trên sân nhà của họ, nơi họ không thường xuyên thất bại là trận đấu hoàn hảo của chúng tôi".

Bale và lá cờ Xứ Wales trong ngày lên ngôi vô địch Champions League

Bale mới chỉ tranh đấu tại Champions League được 2 mùa giải, và chuẩn bị có mùa giải thứ 3 đồng thời hướng đến chức vô địch thứ 2. Tuy nhiên, ngôi sao người xứ Wales cho biết anh vẫn chưa quên được cảm giác lần đầu tiên thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong màu áo Tottenham.

"Luôn luôn có những bất ngờ tại Champions League khi các đội bóng tìm mọi cách để có chiến thắng, như Atletico đã làm ở mùa giải trước. Hay như chúng tôi đã làm cùng Tottenham và tiến vào tới tứ kết".

Dù có những kỷ niệm sâu đậm với sân White Hart Lane, song Bale cũng cho biết anh không cảm thấy ân hận khi trở thành một trong số ít cầu thủ thuộc Vương quốc Anh dám chuyển sang La Liga.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây (Tây Ban Nha). Tôi đang thưởng thức niềm đam mê bóng đá của mình, và đó là điều quan trọng nhất", Bale kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x