Bán kết Champions League: Sự khác biệt mang tên Juventus

Lý Nam
14:40 ngày 23-04-2015
Juventus vào bán kết Champions League. Đó là điều người hâm mộ đội bóng này đã phải mòn mỏi chờ đợi suốt 12 năm qua, kể từ mùa giải 2002/03.
Bán kết Champions League: Sự khác biệt mang tên Juventus
Họ trở lại với vòng 4 đội của sân khấu lớn nhất lục địa già theo cái cách không hề ấn tượng, chỉ nhờ vào trận hòa 0-0 trên sân của Monaco, sau chiến thắng tối thiểu ở lượt đi tại Turin. Nhưng biểu hiện của thầy trò Massimiliano Allegri khi trọng tài Will Collum cất tiếng còi kết thúc trận đấu nói lên rằng họ khao khát đấu trường này ra sao. Những buổi tối thăng hoa của vòng bán kết Champions League, vì thế sẽ đến thường xuyên hơn thay vì chỉ là một cơn gió thoảng qua làm nguội đi những trái tim nóng bỏng bên trong chiếc áo sọc đen-trắng.

VIDEO: Monaco 0-0 Juventus


Bản thân trận đấu tại Stade Louis II sẽ không được nhiều người nhớ tới, thậm chí chẳng mấy ai buồn xem lại, ngay cả những CĐV Juventus. Nhưng chiến quả có được từ trận hòa không bàn thắng ấy thì không thể xem thường.

Bốn năm về trước, có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ Juventus sẽ vào tới bán kết Champions League. Dưới thời Luigi Del Neri, đội bóng từng thống trị Serie A suốt những năm tháng đỉnh cao của bóng đá Italia chẳng có gì nhiều để trông đợi. Đến cả những cầu thủ lớn như Giorgio Chiellini hay Gianluigi Buffon cũng bất lực trong nhiệm vụ đưa Bianconeri trở lại với vị thế vĩ đại ngày nào.

Thế rồi, họ đã dám leo núi, và họ thành công. Mùa 2014/15, Juventus là một trong 4 đội mạnh nhất lục địa già, không chỉ bởi họ đã giành vé vào bán kết Champions League. Ở đấu trường quốc nội, Juve là số một không cần bàn cãi, thậm chí có thể lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi vô địch Serie A ngay cuối tuần này. Trong khi ở Champions League, họ đang đạt điểm rơi phong độ rất đúng thời điểm.

Khi hành quân tới Dortmund, Bianconeri đã chứng tỏ cho tất cả thấy rằng nếu muốn, họ có thể tấn công vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, họ đến Monaco và biết cần phải tỉnh táo đá phòng ngự để giữ lợi thế lượt đi. Một lần nữa, Juve đã làm được. Những đội bóng thành công ở Champions League luôn biết cách giành chiến thắng theo nhiều cách khác nhau như thế. Juve lúc này đã rất gần với những năm tháng đỉnh cao của họ trong quá khứ.


Giờ đây, thầy trò Allegri chẳng cần phải e sợ bất kỳ một đối thủ nào, cho dù trong 4 đại diện vào bán kết, họ bị xem là đuối nhất. Bởi chỉ duy nhất Bayern Munich có được sự đa dạng chiến thuật như Juventus, chưa kể nếu xét về thực lực hàng tiền vệ, chẳng đối thủ nào sánh được với “Lão phu nhân”. Bên cạnh đó, họ cũng sở hữu một HLV đang đạt tới độ chín của nghiệp cầm quân.

Từ một đội quân vốn đã rất thành công của Antonio Conte, Allegri đưa đội bóng lên một tầm vóc khác hoàn thiện hơn. Vẫn còn những nghi ngờ về khả năng xây dựng một đội bóng từ trong khủng hoảng của ông thầy 47 tuổi, nhưng kinh nghiệm của ông ở những CLB lớn là không thể phủ nhận.

Ngay cả nếu Juve không thể tiếp tục chặng đường chiến thắng ở Champions League tại vòng bán kết, họ vẫn có quyền tự hào rằng mình đã thực sự “ngồi chung mâm” với những “đại gia” hùng mạnh nhất, như Bayern, Barca và Real. “Lão phu nhân” đã có một bước tiến quá dài chỉ sau 7 năm từ ngày Claudio Ranieri dẫn dắt đội thăng hạng từ Serie B.

Kể từ đây, họ đã bắt đầu hướng về quá khứ. Chẳng cần biết có mất chân sút chủ lực Carlos Tevez vào mùa Hè hay không, Juve vẫn thừa sức kiếm ra người thay thế xứng đáng. Thực lực trên TTCN của đội bóng này chưa bao giờ lép vế so với bất cứ “đại gia” lắm tiền nhiều của nào.

Juventus đã trở lại. Chiếc vé vào bán kết chỉ là điểm khởi đầu của một thế lực mới mà cũ. Và trong bối cảnh 3 trong 4 đại diện còn lại ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tin này, sự có mặt của Juventus có thể xem là sự khác biệt. 

Nếu như cả Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich đều có sở trường tấn công siêu đẳng, thì nhà vô địch Serie A gần như chắc chắn sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công. Đây không phải điểm mạnh nhất của Juve, nhưng với thương hiệu từ một nền bóng đá siêu phòng ngự, đừng ngạc nhiên nếu đoàn quân của Allegri trở thành một Atletico mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Champions League: Chuyện những người Brazil Champions League: Chuyện những người Brazil

    PSG lần lượt dùng đến 5 cầu thủ Brazil trong 2 trận tứ kết, rốt cục chỉ đón nhận thất bại tan tác bởi sự tỏa sáng của 2 cầu thủ Brazil khác bên phía Barca là Neymar và Daniel Alves. Nghĩa là sở hữu cầu thủ Brazil chưa đủ, còn phải sở hữu đúng người!

  • Góc chuyên môn: Real thắng vì Atletico... "tự sát" Góc chuyên môn: Real thắng vì Atletico... "tự sát"

    Real đã không “tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Lối chơi quyết liệt, tử thủ của Atletico giống như ở lượt đi không thể giúp họ cầm chân thầy trò Carlo Ancelotti một lần nữa.

  • La Liga khẳng định quyền lực ở Champions League La Liga khẳng định quyền lực ở Champions League

    Kết thúc vòng tứ kết Champions League mùa này, La Liga vẫn duy trì được 2 đại diện sẽ góp mặt ở bán kết. Không có gì phải nghi ngờ nữa, La Liga chính là quyền lực lớn nhất của Champions League trong nửa thập kỷ trở lại đây.

  • Rooney chúc mừng Chicharito lập đại công cho Real Rooney chúc mừng Chicharito lập đại công cho Real

    Tiền đạo thủ quân Wayne Rooney của M.U đã gửi lời chúc mừng tới người đồng đội cũ Chicharito sau khi anh ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid ở lượt về vòng tứ kết Champions League 2014/15.

  • Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai

    Bàn thắng vào lưới Porto giúp Thomas Mueller vượt qua Mario Gomez để trở thành người Đức ghi bàn số 1 ở đấu trường Champions League. Anh cũng chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Bayern có 2 bàn. Ngày Mueller “lên ngôi” huyền thoại rõ ràng chẳng còn xa nữa. Câu hỏi: Anh là huyền thoại kiểu gì?

  • Henry ngứa mắt với màn ăn mừng của Chicharito Henry ngứa mắt với màn ăn mừng của Chicharito

    Cựu danh thủ Thierry Henry không ấn tượng với màn ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup của tiền đạo Chicharito khi anh ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận tứ kết lượt về Champions League.

  • Chấm điểm trận Real 1-0 Atletico: “Hạt đậu nhỏ” là nhất Chấm điểm trận Real 1-0 Atletico: “Hạt đậu nhỏ” là nhất

    Không thường xuyên được ra sân, song tiền đạo Chicharito đã lên tiếng đúng lúc khi ghi được bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid vượt qua Atletico Madrid để giành vé vào vòng bán kết Champions League mùa này. Ở trận đấu mới diễn ra tại Bernabeu, Chicharito chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà.

  • Bayern Munich: Đội bóng đa nhân cách Bayern Munich: Đội bóng đa nhân cách

    Trong bộ phim tâm lý - kinh dị - trinh thám xuất sắc Identity, nhân vật chính do diễn viên nổi tiếng John Cusack thủ vai là một người đa nhân cách, nhưng luôn tự nhủ: “Tôi biết mình là ai”.

  • Báo chí sốc trước màn ngược dòng của Bayern Báo chí sốc trước màn ngược dòng của Bayern

    “Bia xứ Bavaria nhấn chìm Porto”, “Bão đỏ xanh ở Munich”, “Bầu trời sụp xuống Porto”, “Khủng hoảng? Khủng hoảng nào?”... Báo chí châu Âu và thế giới đều dùng mọi mỹ từ để ca ngợi màn ngược dòng ấn tượng của Bayern.

  • Ancelotti phát cuồng vì Chicharito, Simeone thản nhiên sau thất bại Ancelotti phát cuồng vì Chicharito, Simeone thản nhiên sau thất bại

    Tiền đạo Chicharito đã trở thành người hùng của Real Madrid khi anh ghi bàn thắng muộn màng vào lưới Atletico để giúp đội nhà giành vé tham dự vòng bán kết Champions League 2014/15. Trong cuộc họp báo sau trận Real đánh bại Atletico 1-0 vào đêm qua, HLV Carlo Ancelotti đã không giấu được sự hài lòng khi nói về chân sút người Mexico.

  • Barca đủ tự tin thách thức tất cả Barca đủ tự tin thách thức tất cả

    Với việc vượt qua PSG một cách ấn tượng tại tứ kết Champions League (3-1, 2-0), Barcelona cho thấy họ đang trên đường trở lại đỉnh cao muôn trượng. Và thực sự, mùa này thầy trò HLV Luis Enrique đã hội tụ đủ sức mạnh để thách thức cả châu Âu.

  • UEFA sai lầm khi khai tử luật bàn thắng sân khách UEFA sai lầm khi khai tử luật bàn thắng sân khách

    Trên lý thuyết, việc UEFA bỏ luật “bàn thắng trên sân đối phương” sẽ làm tăng tính công bằng cho bóng đá. Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, phải có chút “hên, xui” và không nên câu nệ về công bằng tuyệt đối làm gì, cho mất đi kịch tính.

  • Nhận định bóng đá Getafe vs Bilbao, 02h00 ngày 4/5: Chia điểm 02h00 ngày 4/5: Getafe vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Getafe vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 34 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 4/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Arsenal: Không vô địch Premier League mùa này thì... mùa sau Arsenal: Không vô địch Premier League mùa này thì... mùa sau

    Dù có đăng quang Premier League mùa này hay không, Arsenal cũng xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Và sau những gì mà Pháo thủ đã trình diễn, việc lên đỉnh bóng đá xứ sương mù chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí là ngay mùa tới.

  • Dortmund chỉ yêu tiền Dortmund chỉ yêu tiền

    Dortmund có một slogan bóng bảy là “Echte Liebe”, có nghĩa “Tình yêu đích thực”. Tình yêu đó được nhìn thấy từ những khán đài rực lửa tại Signal Iduna Park và được hiện thực hóa bởi… hàng tỷ euro chảy vào két sắt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x