Barca cẩn thận, Bayern rất thích vùi dập đối thủ ở vòng knock-out

Duy Hồng
10:42 ngày 14-08-2020
Vào lúc 02h00 ngày 15/8, 2 ứng viên cho chức vô địch Champions League 2019/20 là Barcelona vs Bayern Munich sẽ đối đầu với nhau. Nhìn lại lịch sử, Bayern từng nhiều lần đại thắng tại vòng knock-out và Barca chắc chắn không thể quên.

Ở mùa giải 2012/13, Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của HLV Jupp Heynckes đã giành chiến thắng 4-0 trước Barcelona của cố HLV Tito Vilanova trên sân nhà Allianz Arena tại lượt đi vòng bán kết. Đó là trận đấu mà tiền đạo Thomas Mueller tỏa sáng với cú đúp bàn thắng kèm theo 1 kiến tạo. Mùa giải đó, Bayern sở hữu đội hình chất lượng với Neuer, Lahm, Boateng, Robben, Schweinsteiger, Ribery, Gomez và Mueller. Còn Barca? Họ cũng có trong tay dàn sao được nhiều CLB mơ ước như Valdes, Pique, Iniesta, Xavi, Ales, Busquets, Messi, Villa, Sanchez và Pedro.

Đến trận lượt về ở Nou Camp, CĐV Barca hi vọng đội nhà sẽ làm mọi cách để vượt qua Bayern. Nhưng trong ngày siêu sao Lionel Messi không ra sân còn Bayern tiếp tục thể hiện phong độ "hủy diệt", những nỗ lực của Barca chỉ có thể giúp họ bảo toàn mành lưới đến phút 47 trước lúc Valdes phải chịu 3 bàn thua ở thời gian còn lại. Đại thắng Barca với tổng tỷ số 7-0 sau 2 lượt đấu, Bayern vào chơi chung kết gặp Dortmund. 

Nhờ 2 bàn thắng của Mandzukic và Robben, Bayern đã vượt qua Dortmund với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch Champions League năm đó. Nhìn lại quá khứ, Bayern có "niềm đam mê" mãnh liệt với việc có được những cách biệt mênh mông tại vòng knock-out dù đối thủ có là Barca, Arsenal, Chelsea hay Sporting Lisbon. Dưới đây là những lần Bayern "vùi dập" đối thủ ở vòng loại trực tiếp Champions League. Tổng cộng 4 lần, bao gồm màn so tài với Barca ở mùa 2012/13.

Bayern Munich 12-1 Sporting Lisbon (mùa giải 2008/09)

Đây là chiến thắng với tổng tỉ số sau 2 lượt trận cách biệt nhất trong kỷ nguyên vòng knock-out Champions League. Thất bại tan nát 0-5 ở trận lượt đi ngay trên sân nhà khiến Sporting gần như buông xuôi trong màn tái đấu với Bayern tại Đức. Hùm Xám xứ Bavaria dễ dàng thêm một lần nghiền nát đối thủ 7-1 để ghi tên mình vào vòng trong. Đáng tiếc, Bayern đã gục ngã trước Barcelona - đội lên ngôi sau đó, tại tứ kết với tổng tỉ số 1-5.

Bayern Munich 10-2 Arsenal (mùa giải 2016/17)

Trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich diễn ra rạng sáng nay, Arsenal dù mở tỷ số trước nhưng những sai sót nơi hàng thủ, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ đáng trách của trung vệ Laurent Koscielny (53') đã khiến họ thua ngược với tỷ số 1-5. Thất bại chung cuộc với tổng tỷ số 2-10 sau 2 lượt trận, Arsenal đã phải rời cuộc chơi trong tủi hổ.

Bayern Munich 7-1 Chelsea (mùa giải 2019/20)

So với 1 Chelsea trẻ trung, không còn sự phục vụ của Eden Hazaard và được dẫn dắt bởi tân HLV Frank Lampard, Bayern với đội hình giàu kinh nghiệm đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ ngay tại Stamford Bridge tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào hôm 25/2. Do đại dịch Covid-19, Bayerrn và Chelsea phải đợi tới tháng 8 mới thi đấu trận lượt về. Tuy vậy, kết quả không khác hơn là bao khi trung phong Robert Lewandowski tỏa sáng với cú đúp, góp công vào chiến thắng tưng bừng 4-1 của "Hùm xám" ở Allianz Arena. 

XEM THÊM

Messi lập siêu phẩm solo, Barca hẹn Bayern ở tứ kết

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Pep phải cảm ơn... Messi nếu Man City vô địch Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chuyện cổ tích Atalanta sẽ còn được viết tiếp Chuyện cổ tích Atalanta sẽ còn được viết tiếp

    Atalanta đã rời cuộc chơi một cách đầy oan nghiệt bởi 2 bàn thua trong những phút cuối hiệp 2. Nhưng đội bóng thành Bergamo sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của họ ở mùa giải tới.

  • Ba điểm yếu của Barca mà Bayern có thể khai thác Ba điểm yếu của Barca mà Bayern có thể khai thác

    Khả năng chống phản công yếu kém, hàng thủ dễ phạm sai lầm khi bị gây sức ép, và sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự là những điểm yếu có thể sẽ trở thành chí mạng với Barca, trước một đội bóng được tổ chức tốt như Bayern Munich.

  • HLV Bayern từ chối đối đầu trực tiếp với Messi HLV Bayern từ chối đối đầu trực tiếp với Messi

    Lionel Messi là cầu thủ nguy hiểm nhất của Barcelona nhưng HLV Hansi Flick khẳng định Bayern sẽ không chỉ tập trung vào El Pulga mà quên đi mất những ngôi sao còn lại của đối thủ.

  • Thầy trò Barca hò nhau chê Lewandowski dưới tầm Messi Thầy trò Barca hò nhau chê Lewandowski dưới tầm Messi

    Trước thềm đại chiến với Bayern ở tứ kết Champions League, những nhân vật đình đám bên phía Barcelona đều nhắm vào tiền đạo chủ lực của đối thủ là Robert Lewandowski trong phòng họp báo.

  • Khác biệt ở Mbappe Khác biệt ở Mbappe

    Dù Eric Maxim Choupo-Moting là người hùng từ trên trời rơi xuống (mở ra bàn gỡ hòa và ghi bàn thắng quyết định), nhưng người khiến hàng thủ Atalanta rối loạn là Kylian Mbappe. Sự xuất hiện của siêu tiền đạo người Pháp ở phút 60 chính là bước ngoặt của trận đấu.

  • Neymar xuất sắc nhất! Neymar xuất sắc nhất!

    Quá hay, quá tiếc, nhưng cuối cùng vẫn là quá đẳng cấp. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận là hoàn toàn xứng đáng. Một mình Neymar kéo cả đội đứng dậy. Giữa muôn vàn khó khăn, phẩm chất siêu sao của tiền đạo người Brazil đã lên tiếng.

  • PSG hóa giải lời nguyền PSG hóa giải lời nguyền Champions League

    Lần đầu tiên dưới thời giới chủ Qatar, PSG lọt vào bán kết Champions League. Màn lội ngược dòng không tưởng trước Atalanta (2-1) vào rạng sáng qua cho thấy sự trưởng thành của một đội bóng đã nếm trải quá nhiều đau thương.

  • Thầy trò Simeone không ngạc nhiên về thất bại của Atletico Thầy trò Simeone không ngạc nhiên về thất bại của Atletico

    HLV Diego Simeone và các học trò của ông ở Atletico không quá ngạc nhiên khi đại diện thủ đô Tây Ban Nha để thua Leipzig 1-2 trong trận đấu thuộc vòng tứ kết Champions League 2019/20 diễn ra đêm qua. Theo HLV Simeone, Atletico đã chiến đấu hết mình nhưng không tạo ra được thế trận như ý.

  • 'Mourinho đệ nhị' tiết lộ bí kíp giúp Leipzig đánh bại Atletico 'Mourinho đệ nhị' tiết lộ bí kíp giúp Leipzig đánh bại Atletico

    HLV Julian Nagelsmann tỏ ra rất hài lòng khi Leipzig của ông vừa đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 để lọt vào vòng bán kết Champions League 2019/20. Theo nhà cầm quân trẻ tuổi được mệnh danh là "Mourinho đệ nhị", Leipzig thắng là do họ luôn giữ được "cái đầu lạnh".

  • 'Nuốt chửng' Diego Costa, Upamecano chứng minh ai mới là 'quái thú' 'Nuốt chửng' Diego Costa, Upamecano chứng minh ai mới là 'quái thú'

    Trung vệ Dayot Upamecano vừa có một trận đấu đáng nhớ khi cùng Leipzig của anh đánh bại Atletico Madrid 2-1 để giành vé tham dự vòng bán kết Champions League 2019/20. Trận này anh đá hay tới mức ngay cả tiền đạo ngổ ngáo và lắm chiêu trò như Diego Costa cũng phải "tắt điện".

  • Flick hay Setien sẽ theo bước Zidane? Flick hay Setien sẽ theo bước Zidane?

    Chỉ có 3 HLV từng vô địch Champions League dù không dẫn dắt CLB của họ từ đầu mùa. Gần nhất là Zinedine Zidane, với kỳ tích: chỉ mất 2 mùa rưỡi để có 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x