BAYERN VÀ NHIỆM VỤ NGƯỢC DÒNG

Bayern Munich: Cần lắm tinh thần Hitzfeld

ĐỨC ANH
06:30 ngày 12-05-2015
Những đòn đánh phủ đầu từng là một bản sắc của Bayern tại Champions League, nhất là dưới thời Ottmar Hitzfeld, và đó dường như cũng là lựa chọn duy nhất với Hùm xám đêm nay. Nhưng liệu Pep Guardiola có dám và có thể làm được điều đó?
Bayern Munich: Cần lắm tinh thần Hitzfeld
ĐÁNH PHỦ ĐẦU VÀ... HY VỌNG
Trong khó khăn, quyết tâm thôi là chưa đủ. Bayern cần phải tận dụng mưu trí và cả những gì vốn là sở trường để khiến đối thủ bất ngờ. Một trong những thứ vũ khí lợi hại nhất của Hùm xám chính là những đòn đánh phủ đầu vốn đã được xem là bản sắc của họ.

Ottmar Hitzfeld chính là cha đẻ của phong cách này. Mùa 2000/01, Hitzfeld đã rất thành công với những màn tốc chiến, tốc thắng. Tại vòng bảng năm đó, Bayern đánh bại Arsenal với bàn thắng ngày phút thứ 10 của Giovanne Elber. Tiếp đó, vẫn là Elber với các pha lập công ở các phút thứ 5 và 8 vào lưới M.U (2-1) và Real (2-1) ở tứ kết và bán kết giúp Bayern vào chung kết và đăng quang (thắng Valencia trên chấm luân lưu).

Từ đó, những miếng đánh phủ đầu được Bayern áp dụng thường xuyên ở những trận đánh quan trọng dù có Hitzfeld hay không trên băng ghế huấn luyện. Mùa 2006/07, Bayern vẫn do Hitzfeld dẫn dắt đã tạo nên bàn thắng nhanh nhất lịch sử Champions League khi đốt cháy lưới Real ở tứ kết lượt về với bàn thắng ở giây thứ 10 của Roy Makaay. Hay mùa 2012/13, Bayern của Jupp Heynckes cũng đánh bại Juventus 2-0 ở tứ kết lượt đi khi David Alaba nổ súng ở phút thi đấu đầu tiên.


Đến Bayern, Pep cũng được thừa hưởng “tuyệt chiêu” này. Mùa này, đội bóng xứ Bavaria cũng đã có 2 màn phủ đầu thành công. Bayern đánh bại Shakhtar 7-0 ở trận lượt về vòng 1/8 với bàn thắng từ chấm phạt đền của Thomas Mueller ở phút thứ 4. Hay ở trận đấu thắng Porto 6-1 ở tứ kết, Thiago Alcantara với cú đánh đầu thành công ở phút 14, khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng tại Allianz Arena.

NHƯNG PEP CÓ ĐỦ CAN ĐẢM?
Nhưng liệu Guardiola có đủ can đảm để áp dụng chiến thuật này trước Barcelona, khi mà chỉ cần thêm 1 bàn thua, Bayern sẽ phải ghi tới 5 bàn mới có thể đi tiếp? “Bayern không thể nhập cuộc với tâm lý phải ghi bàn thắng bằng mọi giá. Điều quan trọng là phải tạo cho đối thủ một sức ép lớn”, Guardiola phát biểu trước trận. Dường như thất bại 0-4 trước Real ở bán kết lượt về mùa trước ít nhiều đã ảnh hưởng tới tâm lý của Pep. Trận đó, Bayern nhập cuộc vội vàng và đã bị chính đối thủ dội 2 gáo nước lạnh bằng các bàn thắng của Sergio Ramos (phút 16 và 20).

Rõ ràng, đánh phủ đầu không có nghĩa đơn thuần là đẩy cao đội hình và tấn công ngay từ đầu. Đó phải là một lối chơi pressing ở mức cao nhất, với sự tập trung và quyết tâm lớn nhất để mở ra những cơ hội hoặc cũng có thể là tận dụng những sai lầm của đối phương. Để làm được điều này thì ngoài những vấn đề về chuyên môn, các cầu thủ Bayern cần phải được trang bị một tinh thần tốt nhất trước giờ bóng lăn.

Chính vì thế mà hơn bao giờ hết thì vai trò của Guardiola cần phải được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Và thay cho sự lưỡng lự (như phát biểu trước trận), người ta cần thấy một Pep mạnh mẽ và quyết đoán. Bởi chỉ có một bàn thắng sớm, trong khoảng 15 phút đầu, mới có thể giúp Bayern hi vọng vào một điều thần kỳ. Còn không, mọi thứ có thể sẽ sớm kết thúc, khi Barcelona có được sự cân bằng và... ghi bàn!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cờ tàn! Cờ tàn!

    Mối lương duyên giữa Pep Guardiola và Bayern Munich có lẽ sắp chấm dứt, sớm hơn dự kiến và tất nhiên là không như mong đợi. Cơ hội cuối để Pep chứng tỏ mình trước khi ra đi là nhiệm vụ bất khả thi: ngược dòng nước trước Barcelona sau khi Hùm xám đã thua 0-3 ở lượt đi...

  • Mueller tin Bayern có thể gây sốc ở Champions League Mueller tin Bayern có thể gây sốc ở Champions League

    Ngôi sao Thomas Mueller khẳng định Bayern Munich đủ sức làm nên một cú sốc khó tin trước Barca khi được trở về Allianz Arena đá trận lượt về.

  • Trọng tài số 1 nước Anh bắt trận lượt về giữa Bayern và Barca Trọng tài số 1 nước Anh bắt trận lượt về giữa Bayern và Barca

    Trọng tài nổi tiếng của Premier League, Mark Clattenburg, đã được UEFA chỉ định bắt chính trận bán kết lượt về giữa Bayern Munich và Barcelona, diễn ra trên SVĐ Allianz Arena.

  • Bán kết lượt về Champions League: Allianz Arena không chờ điều thần kỳ Bán kết lượt về Champions League: Allianz Arena không chờ điều thần kỳ

    Kể từ khi được đưa vào hoạt động (2005), trải qua 10 năm, sân Allianz Arena đã mang đến cho Bayern những cú hích vĩ đại để vươn lên trở thành một trong những đội bóng lớn mạnh nhất thế giới.

  • Pogba không chắc đá chính trận Real vs Juve Pogba không chắc đá chính trận Real vs Juve

    Bất chấp việc đã bình phục chấn thương và còn ghi bàn ở trận Juventus để Cagliari cầm chân với tỷ số 1-1 vào tối qua, tiền vệ Paul Pogba cũng không chắc được đá chính khi "Bà đầm già thành Turin" tới làm khách trên sân của Real Madrid vào giữa tuần tới (lượt về bán kết Champions League 2014/15).

  • Mourinho: Barca vĩ đại là nhờ Messi chứ không phải Guardiola Mourinho: Barca vĩ đại là nhờ Messi chứ không phải Guardiola

    HLV Jose Mourinho của Chelsea đã nói rằng chính siêu sao Lionel Messi giúp Barcelona trở nên vĩ đại chứ không phải đồng nghiệp Pep Guardiola, người đang dẫn dắt Bayern Munich. Bên cạnh đó, Mourinho cũng khẳng định, ông không dưới 1 lần khiến M10 phải "im tiếng" ở những lần đối đầu với nhau trong quá khứ.

  • Guardiola bảo vệ học trò Goetze Guardiola bảo vệ học trò Goetze

    HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò Mario Goetze sau hành động nhạy cảm của anh với thủ thành Marc-Andre ter Stegen sau trận thua 0-3 trước Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League 2014/15.

  • Bán kết Champions League 2014/15: Cá tính như Barca-Enrique Bán kết Champions League 2014/15: Cá tính như Barca-Enrique

    Lionel Messi hạ gục Bayern bằng những “nhát kiếm” hiểm độc. Nhưng không vì thế mà xem nhẹ dấu ấn của Luis Enrique. Vị HLV 44 tuổi đã thắng trong cuộc đấu trí với Pep Guardiola, đồng thời gián tiếp khẳng định Barca-Enrique còn có thể vượt tầm cả Barca-Guardiola.

  • Messi tỏa sáng giúp Barca đánh bại Bayern 3-0: Ngả mũ trước thiên tài Messi tỏa sáng giúp Barca đánh bại Bayern 3-0: Ngả mũ trước thiên tài

    Hai khoảnh khắc thiên tài trong 3 phút của Lionel Messi và cú đấm quyết định của Neymar ở phút 90+3 đã hạ gục Bayern và mang Barcelona - đội bóng hãy còn bị dán mác khủng hoảng hồi đầu năm - đến gần trận chung kết tại Berlin hơn.

  • Bán kết lượt đi Champions League: Kết quả luận anh hùng Bán kết lượt đi Champions League: Kết quả luận anh hùng

    Bayern Munich, sau khi vô địch Champions League 2012/13, đã không ghi nổi bàn nào và bị thủng lưới đến 8 bàn chỉ trong 3 trận (gặp Barcelona, Real Madrid) ở giai đoạn bán kết Champions League 2 mùa vừa qua.

  • Dư âm Barca 3-0 Bayern: Hùm xám đúc bằng... pha lê Dư âm Barca 3-0 Bayern: Hùm xám đúc bằng... pha lê

    Trận thua 0-3 trước Barcelona rạng sáng qua một lần nữa cho thấy Bayern của Pep Guardiola mong manh và dễ vỡ như thế nào. Bayern mong manh về cả con người lẫn lối chơi. Thế nên, thất bại vừa qua được xem là kết quả tất yếu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x