Bước vào vòng 1/8, Haller chính là chân sút số một ở Champions League mùa này. Anh đã có được 10 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của Lewandowski. Nhưng đáng nói hơn, Haller cho tới bây giờ vẫn chưa tịt ngòi bất kỳ một lần nào sau 6 trận ở vòng bảng. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa nếu ta biết rằng đây là lần đầu tiên chân sút người Bờ Biển Ngà được góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Haller và Champions League có phải là "được sinh ra để dành cho nhau" như người ta hay nói hay không thì chưa biết. Nhưng Haller và Ajax được sinh ra để dành cho nhau là một thực tế. Cũng Haller ấy đã phải rất khổ sở ở West Ham, nhưng vừa chuyển sang Ajax là đã biến thành một con người khác. Mới đây, anh kỷ niệm trận thứ 50 cho Ajax với thành tích khó tin, ghi 41 bàn và có 15 pha kiến tạo. Trong đó có 28 bàn và 8 kiến tạo ở mùa giải này, mùa giải hay nhất trong sự nghiệp (ít ra là tới lúc này) của Haller.
Đối đầu với Lewandowski, Benfica đã thất bại thảm hại. Họ để tiền đạo người Ba Lan chọc thủng lưới tới 4 lần sau 2 lượt trận. Vậy còn với Haller thì sao? Liệu Benfica có thể làm tốt hơn đồng hương Sporting, đội đã bị Haller chọc thủng lưới tới 4 lần cũng trên sân nhà?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn