Bình luận Champions League: Bóng đêm không cần hiệp sĩ

09:57 ngày 01-10-2015
Bóng đá Anh đang bị phủ một màn đêm u tối ở đấu trường châu Âu, khi sau 6 trận đầu của 2 loạt trận vừa qua ở Champions League, các đại diện của Premier League đã đón nhận đến 5 thất bại. Arsenal, Man United, Chelsea, Man City đều đã thua ít nhất mỗi đội 1 trận, trong khi Pháo thủ thua 100% số trận (2 trận).
Bình luận Champions League: Bóng đêm không cần hiệp sĩ
Arsenal và Chelsea đã không tôn trọng các đối thủ ở Champions League nên phải trả cái giá rất đắt. Khi The Blues cần bàn thắng thì Radamel Falcao và Loic Remy có lẽ đang vui thú với bạn gái của mình, bởi họ bị Jose Mourinho loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp FC Porto rạng sáng qua. 

Eden Hazard thì chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 khi Chelsea gần như không còn cơ hội trước sự hưng phấn, mạnh mẽ và đầy hiệu quả của đội bóng Bồ Đào Nha. Porto có bao nhiêu chơi hết mình, còn Chelsea như kẻ tưởng chừng chưa đá đã chắc thắng, đến khi vào cuộc thật sự thì mất vía trở tay không kịp trước một đối thủ kém hơn hẳn về giá trị lực lượng.

Ảnh chế hài hước về thất bại của Arsenal và Chelsea tại Champions League


Chelsea và Arsenal đều gần như không tăng cường đáng kể lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, dù trên bình diện tổng thể Premier League chi đến khoảng 1 tỷ bảng trong mùa Hè 2015. Tiền bạc không phải lúc nào cũng đổi lại thành hiệu quả trên sân cỏ, sự hấp dẫn và tính cạnh tranh quyết liệt trong từng trận đấu ở Premier League không đủ hù dọa các đối thủ thừa nhiệt tình, không thiếu quyết tâm và thực sự có khả năng gây bất ngờ ở đấu trường châu Âu.  

HLV Arsene Wenger lý giải thế nào khi Arsenal cất quân ở trận gặp Dinamo Zagreb (nên khu vực giữa sân gần như bị tê liệt), đến trận gặp Olympiakos lại để Petr Cech trên ghế dự bị. Wenger đừng nói ông không biết 2 trận tới Arsenal sẽ phải gặp cùng một đối thủ là Bayern Munich, đội có phong độ cao nhất tại Champions League hiện nay. Sai lầm của David Ospina có thể thông cảm (vì chịu sức ép lớn, quá ít được thi đấu) nhưng sai lầm của Wenger và Arsenal không thể được chấp nhận.


Arsenal là đội giành nhiều điểm nhất tại Premier League trong năm 2015 (tính đến lúc này), còn Chelsea là đội ĐKVĐ Anh. Hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Anh mà tệ đến thế sao? Thành London phủ một màu u ám, còn giới hâm mộ bóng đá Anh chỉ còn biết than ngắn thở dài nhớ về thời huy hoàng xưa, khi Premier League từng có 4 đội dẫn đầu ở vòng bảng, tạo nên trận chung kết Champions League toàn Anh (năm 2008). Khi đó, các CLB Anh gần như không thể bị đánh bại, trừ khi đối thủ cũng là một đội của Anh.

Bây giờ, Olympiakos hay Dinamo Zagreb cũng đủ làm Premier League bẽ mặt. Wenger và Mourinho chỉ còn biết trông chờ vào những hiệp sĩ bỗng xuất hiện trong bóng đêm, như Batman trong phim bom tấn “Hiệp sĩ bóng đêm”. Willian, Sanchez, Walcott dù đã rất cố gắng, ghi được bàn thắng nhưng họ vẫn không thể trở thành hiệp sĩ. Suy cho cùng, ngay cả Batman trong phim cũng cần những sự trợ giúp từ những người bạn của mình, bởi một cánh én khó làm nên mùa xuân. 

VIDEO: Cứ đá thế này, Arsenal sẽ bị loại khỏi Champions League


Bóng đá là môn thể thao tập thể, sức mạnh đồng đội là điều các CLB Anh cần học tập ở những đối thủ “chiếu dưới” vừa đánh bại họ. Các đại diện của Premier League không cần hiệp sĩ, mà chỉ cần những người thợ cần cù làm tròn nhiệm vụ được giao, ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. 

Vẫn chưa muộn để bóng đá Anh vượt qua đêm đen Champions League, nhưng sẽ không dễ và chắc chắn đòi hỏi nỗ lực, thái độ đúng cùng phương phán hiệu quả. Hãy chờ xem! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x