Bình luận: David Moyes và "gia sản của tiền nhân"

T.Dũng
15:32 ngày 02-10-2013
Alex Ferguson đã nghỉ hưu, nhưng thỉnh thoảng HLV huyền thoại này vẫn có mặt theo dõi các trận đấu của M.U. Ngồi trên khán đài sân Old Trafford, Sir Alex cười vui vẻ đúng chất của một khán giả, một CĐV suốt đời của nhà ĐKVĐ Premier League.
Bình luận: David Moyes và "gia sản của tiền nhân"
Vẻ ngoài như người bàng quan, nhưng thực chất trong lòng Ferguson hẳn vừa lo vừa buồn: gia sản khổng lồ ông để lại cho David Moyes đang bay biến rất nhanh chóng.

Thật nực cười khi Moyes vừa nói M.U không đủ đẳng cấp tranh ngôi vô địch Champions League, vì Quỷ đỏ còn thiếu 5 hay 6 cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Những ví dụ Moyes đưa ra về Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona cũng khá buồn cười. Lý do: người ta không thấy chút gì logic trong những lời của Moyes, bởi có quá nhiều chứng cứ chứng tỏ điều ngược lại.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng thời gian quá ngắn thì ký ức sẽ rất rõ rệt. Cách đây chỉ vài tháng, M.U còn được ca ngợi hết lời khi đoạt ngôi vô địch Premier League cùng Ferguson. Ở Champions League, chỉ vì xui xẻo họ mới thua Real Madrid ở vòng 1/8 (Jose Mourinho, HLV Real khi ấy cũng thừa nhận đội mạnh hơn đã thất bại). Tất nhiên, vẫn những con nguời và nền tảng đó, M.U không thể như một con dao sớm “cùn” chỉ một thời gian ngắn. Đó là chưa kể, Quỷ đỏ còn có thêm Marouane Fellaini, cầu thủ tuy không đáng với số tiền mà họ bỏ ra (27,5 triệu bảng), nhưng vẫn là sự bổ sung hữu ích cho đội chủ sân Old Trafford.  



Ngay cả khi không có Fellaini, M.U vẫn rất mạnh về chất, lượng, truyền thống, tài chính. Đó là cả gia tài khổng lồ mà  Ferguson cất công gây dựng suốt gần 3 thập kỷ, từ cái mốc ban đầu gần như là con số không. Nhiều người nhắc đến Ferguson ở bảng thành tích dày cộm của ông tại M.U, nhưng ít người chú ý, Sir Alex đã không ích kỷ làm tất cả cho riêng mình (mua những cầu thủ giỏi và kinh nghiệm để phục vụ mục tiêu ngắn hạn, hay không chăm lo công tác đào tạo trẻ tạo nền tảng cho tương lai).

M.U từ thời Ferguson đến thời Moyes là tập hợp của dàn cầu thủ hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm, chỉ khác là chủ soái kém niềm tin (rất rõ) và có thể là kém tài, điều vẫn cần thời gian chứng minh, nhưng tạm thời là như vậy khi M.U thua đến 3/6 trận ở Premier League, trong khi ở Champions League, Moyes đã giơ tay đầu hàng chỉ sau 1 lượt trận.

Một đội bóng ở “trình” như M.U phải luôn là ứng cử viên sáng giá tại Premier League và Champions League. Đó là những gì Ferguson mong muốn và đã làm được, nhưng đang bị Moyes phung phí, thậm chí là phá hoại không thương tiếc!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x