Cái liếm môi thèm khát của Arsenal trước Bayern

Hà Trang
19:58 ngày 08-04-2024
Ngay sau lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League, Thomas Muller đăng lên trang cá nhân một đoạn video hài hước với "danh nghĩa" là để chào người đồng đội trong màu áo ĐT Đức - Kai Havertz, nhưng tất cả đều hiểu đấy là chiến thư hoặc một lời dọa nạt dành cho Arsenal.

Gió đã đổi chiều

Không quá khi nói Bayern là nỗi ám ảnh lớn nhất của Arsenal tại cúp châu Âu. Tính từ năm 2000, đôi bên chạm trán 12 lần và Pháo thủ chỉ thắng có 3, trong khi thua tới 7. Ở cả 4 lần đụng độ gần nhất ở vòng knock-out Champions League, Arsenal đều bị Hùm xám loại. Đau đớn nhất là trong mùa 2017/18, đội bóng lúc đó còn trong tay HLV Arsene Wenger đã thua Bayern với tổng tỷ số... 2-10. 

Cách đây 7 năm, Muller cũng góp công trong màn hủy diệt của đại gia nước Đức. Do đó, dễ hiểu vì sao tiền đạo 34 tuổi lại vui đến thế khi các lá thăm may rủi đưa đôi bên tái đấu. Nhưng kể từ thời điểm Muller tung video lên MXH, Bayern đã thua liền 2 trận đầy đau đớn và gần như chính thức giương cờ trắng ở Bundesliga. Chỉ cần Bayer Leverkusen thắng thêm 1 trận nữa, họ sẽ có lần đầu tiên vô địch Đức và biến Hùm xám thành cựu vương.

Rõ ràng, trong mùa giải đã bổ sung siêu "bom tấn" Harry Kane, việc Bayern để tuột mất danh hiệu "mặc định" Bundesliga là không thể chấp nhận được. Dường như cái đà suy thoái kéo dài từ cuối triều đại Julian Nagelsmann tới bây giờ vẫn đang tiếp diễn, dù người ta có cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa.

Bayern từng là nỗi ám ảnh với Arsenal

Bayern không còn là đội bóng mạnh nhất nước Đức, trong khi Arsenal lại đang đứng đầu BXH Premier League lúc này. Gió thực sự đã đổi chiều! Ở những lần gặp trước, đối thủ của Hùm xám chỉ là một Pháo thủ khủng hoảng, cố gắng nhặt nhạnh hào quang quá khứ để sống qua ngày. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là một phiên bản Arsenal hoàn toàn khác, hội tụ mọi phẩm chất để chấm dứt quãng thời gian 20 năm không vô địch nước Anh. 

Có lẽ, hơn lúc nào hết, Bayern rất cần sự lạc quan của Muller bởi không nhiều người ở Munich có tâm trạng để cười. Ngay đến sếp lớn của CLB - giám đốc thể thao Max Eberl còn phải thừa nhận thầy trò Thomas Tuchel bây giờ rất khó thắng Arsenal khi đến Heidenheim còn thua ngược. Đương nhiên, không có tính chất bắc cầu trong bóng đá nhưng việc Bayern thụt lùi còn Arsenal thì đi theo chiều ngược lại là thứ rõ ràng.

Arsenal phải vươn ra biển lớn

Như đã nói bên trên, đây là thời điểm thích hợp nhất để Arsenal trả hận trước Bayern. Nhưng mọi phân tích sẽ trở nên vô nghĩa nếu thực tế trên sân không diễn ra như vậy. Nói gì thì nói, "hổ chết vẫn để lại da", Bayern có suy yếu thì vẫn là một đội bóng đẳng cấp, rất giàu kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao. Để thoát khỏi mác đội bóng "ao làng", Arsenal phải thắng và muốn thế, họ phải thể hiện những phẩm chất như ở Premier League.

Từ chỗ là hiện tượng, thầy trò Mikel Arteta đã trở thành ứng viên vô địch thực sự. Cái cách Arsenal cạnh tranh sòng phẳng với Man City và Liverpool làm nức lòng người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi khán giả Bắc London mới được chứng kiến một tập thể Pháo thủ giàu khát khao và có năng lực đến vậy. Hiện tại, Arsenal đang ở vị trí mà một năm trước, người ta nói họ sẽ không bao giờ trở lại được khi bị Man City cán qua.

Arsenal đang không ngán đối thủ nào

Sẽ thật xuất sắc nếu Arsenal có thể vô địch Premier League nhưng cũng thật lãng phí nếu bỏ qua cơ hội tiến xa ở Champions League. Arteta là người tham vọng và đang truyền sự "tham lam" đó cho các học trò. Đến Man City hay Liverpool mà Arsenal còn không ngán, sao họ phải sợ một Bayern đang khủng hoảng?

Xông ra biển lớn là điều phải làm để nâng tầm vóc CLB. Vẫn luôn có sự nghi ngờ dành cho Pháo thủ ở cúp châu Âu. Nó không xa đâu, chỉ cách đây không lâu, ngay sau trận lượt đi vòng 1/8 mà Arsenal để thua trên sân Porto. Do đó, không chỉ là một kết quả thuận lợi, thầy trò Arteta còn cần thể hiện một màn trình diễn chắc chắn, uy tín trước Bayern. Khát khao rửa hận đang bùng cháy, không còn sợ hãi, Arsenal đang nuốt nước bọt chờ được xơi tái món thịt hùm.

Odegaard gửi chiến thư tới Bayern
Xứng danh đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard đã lên tinh thần cho các đồng đội bằng những phát biểu đanh thép: "Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng Harry Kane. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên sợ bất cứ ai và chúng ta nên tập trung vào bản thân cũng như chất lượng trong đội của mình. Đó là tất cả. Họ đã có một số kết quả kỳ lạ tại Bundesliga nhưng nếu bạn nhìn vào đội bóng, bạn có thể thấy chất lượng của họ. Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi biết họ là một đội thực sự mạnh. Những cá nhân cũng thực sự giỏi. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Soi kèo VIP 1/5: Bari vs Parma Soi kèo: Bari thắng kèo chấp góc

    Soi kèo - Đang khát điểm trụ hạng trong khi đối phương lại sắp lên hạng, đội chủ nhà sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc trong trận Bari vs Parma đêm nay tại Serie B.

  • Vợ sao Atletico khéo khoe vòng một theo cách không ngờ Vợ sao Atletico khéo khoe vòng một theo cách không ngờ

    Người mẫu Paddy Noarbe, cô vợ nóng bóng của cầu thủ đa năng Marcos Llorente (Atletico), lại khiến các fan đứng ngồi không yên khi diện bộ váy khá đặc biệt màu vàng khi đi dự lễ trao giải Laureus World Sport 2024 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

  • Vợ Riyad Mahrez không ngừng làm đám cưới Vợ Mahrez không ngừng làm đám cưới

    Mọi sự chú ý của số đông NHM đang đổ dồn vào vợ chồng Riyad Mahrez khi cựu tiền vệ Man City và cô vợ xinh đẹp Taylor Ward chuẩn bị cưới lần thứ 3.

  • UEFA sai lầm khi khai tử luật bàn thắng sân khách UEFA sai lầm khi khai tử luật bàn thắng sân khách

    Trên lý thuyết, việc UEFA bỏ luật “bàn thắng trên sân đối phương” sẽ làm tăng tính công bằng. Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, phải có chút “hên, xui” và không nên câu nệ về công bằng tuyệt đối làm gì, cho mất đi kịch tính.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x