Những cảnh tượng xấu xí đã diễn ra trước trận bán kết lượt đi Champions League khi một nhóm CĐV Roma đã làm loạn và hành hung người hâm mộ Liverpool khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Cảnh sát Liverpool đã bắt giữ 2 CĐV Roma với cáo buộc "giết người" sau khi một người hâm mộ Liverpool bị đánh đến trọng thương bởi một nhóm người đến từ thủ đô Italia và ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nhóm người trên có từ 35-40 thành viên, phần lớn tay cầm thắt lưng và thậm chí một kẻ còn mang theo búa đã đánh đến bất tỉnh một CĐV Liverpool 53 tuổi và cứ thể vứt ông lại bên lề đường.
Nhóm CĐV hung hãn của Roma
Thông báo chính thức từ cảnh sát địa phương như sau: "Cảnh sát Merseyside xác nhận có 2 người đàn ông, một 25 tuổi và một 26 tuổi đến từ Rome, đã bị bắt vì hành vi cố ý giết người sau khi một người đàn ông 53 tuổi đã bị đánh đến trọng thương trước khi trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra".
Đáp lại sự hung bạo từ CĐV Roma là một hành động hoàn toàn đối nghịch đến từ người hâm mộ Liverpool. Nhóm cổ động của The Kop tạo nên những khung cảnh vô cùng lung linh từ trước cho tới hết trận đấu. Họ chào đón xe bus chở cầu thủ nhà bằng lời ca, tiếng hát kèm theo những màn khói đỏ.
Người Liverpool đáp lại bằng hình ảnh đẹp
Bên trong Anfield, âm thanh vang dậy 4 góc khán đài. HLV Juergen Klopp liên tục hướng ánh mắt lên phía CĐV và yêu cầu gia tăng tinh thần cổ vũ cho những cầu thủ phía dưới. Cờ quạt phất lên không ngớt, một màu đỏ khổng lồ bao trùm, nuốt trọn số ít nhóm CĐV Roma đang ngồi lọt thỏm. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 5-2, CĐV của họ cũng có một chiến thắng khác trong mắt công chúng.
Chiến thắng 5-2 đầy vang dội trước Roma tại bán kết Champions League không chỉ giúp Liverpool đặt một chân vào trận chung kết mà còn đưa họ đến với những kỷ lục.
Cựu danh thủ của Liverpool, Steven Gerrard nói không một chút ngập ngừng rằng đàn em Mohamed Salah giờ là cầu thủ hay nhất thế giới sau khi chứng kiến màn hủy diệt trước Roma tại bán kết Champions League.
Cristiano Ronaldo đã ghi bàn ở tất cả các trận Champions League mùa này. Nhưng CR7 càng tỏa sáng, Real càng lộ ra điểm yếu chết người. Họ không còn một tay săn bàn nào khác để có thể trông đợi.
Một trong những lý do khiến Bayern thường hụt bước ở những trận đại chiến Champions League cuối mùa là họ không “nóng máy”. Bởi khi đó họ gần như đã hoàn thành nhiệm vụ ở các giải đấu quốc nội, đặc biệt chính thức hoặc gần như vô địch Bundesliga.
Bayern Munich đang nuôi hy vọng trở lại thống trị Champions League. Tuy nhiên, rất có thể giấc mộng của Hùm xám sẽ lại dang dở khi kẻ đứng ra thách thức họ tại bán kết lại là gã khổng lồ Real Madrid của Tây Ban Nha!
Salah ghi bàn, Salah kiến tạo. 4/5 bàn thắng của Liverpool in đậm dấu giầy của ngôi sao người Ai Cập. Trong một ngày bùng nổ của Salah, Roma trở nên bé nhỏ đến tội nghiệp.
Bóng đá Đức bây giờ là thời của tuổi trẻ. Đấy không chỉ là sức trẻ và tài năng của không biết bao nhiêu lứa ngôi sao mới đã liên tục vươn lên suốt chục năm qua - từ Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Mueller, Mesut Oezil đến Mario Goetze, Julian Draxler, Antonio Ruediger; cho đến Leroy Sane, Timo Werner...
Cristiano Ronaldo là một tượng đài của bóng đá thế giới, nhưng Robert Lewandowski cũng đang đạt phong độ ghi bàn đầy ấn tượng. Cả CR7 lẫn Lewy đều có vũ khí lợi hại riêng, họ sẽ là những người quyết định thành-bại trong trận đấu giữa Bayern và Real đêm nay.
Chủ tịch James Palotta của Roma tiết lộ Liverpool nghĩ rằng họ đã trả số tiền quá đắt khi mua Mohamed Salah về từ đội bóng Italia. Nhưng thực tế giờ cho thấy Liverpool đã quá hời.
Liverpool hiện tại rất mạnh nhưng có phải là đội bóng đạt được sự cân bằng ở cả 3 tuyến? Câu hỏi tưởng chừng quan trọng này bỗng bị xem nhẹ bởi thành tích lọt vào bán kết Champions League của The Kop.
Marcus Rashford đã ghi 17 bàn ở Premier League mùa trước nhưng mới chỉ có được 7 bàn ở mùa giải này. Nếu MU quyết định chia tay Rashford, họ có thể mang về 5 mục tiêu để thay thế.
Ở trận đấu giữa West Ham vs Liverpool tại vòng 35 Premier League 2023/24, 2 đội đã có màn rượt đuổi tỷ số khá ấn tượng. Liverpool đã vươn lên trong hiệp 2 nhưng lần nữa, sai sót của hàng thủ khiến đội bóng này đánh rơi điểm số quan trọng.
Tiền đạo Mohamed Salah và HLV Jurgen Klopp đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa khi cầu thủ người Ai Cập chuẩn bị bước vào sân thay người ở trận đấu với West Ham.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn