Chấn thương đã khiến Cristiano Ronaldo không thể tham dự lượt đi bán kết Champions League với Man City và nhiều khả năng, anh cũng không thể ra sân trong trận lượt về sau đây 1 tuần.
Real không có Ronaldo, sau đó mất nốt Benzema nhưng Man City vẫn tỏ ra hèn nhát với lối chơi quá thận trọng. Đội bóng Anh sau đó phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart mới có thể thoát thua trên sân nhà.
Với sự chặt chẽ của cả Real và Man City, không có bàn thắng nào được ghi trong trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Etihad. Kết quả này giúp Real có đôi chút lợi thế trước trận lượt về.
Ronaldo đang trên đường phá mọi kỷ lục của bóng đá thế giới và chỉ cần 2 bàn nữa tại Champions League, cả châu Âu sẽ lại phải nghiêng mình trước siêu sao người Bồ.
Khác với hàng công gồm những gương mặt “đóng đinh” như Lewandowski, Mueller, Douglas Costa, Ribery, hàng thủ mà cụ thể là bộ trung vệ của Bayern trong trận gặp Atletico Madrid vào đêm mai sẽ tiếp tục là ẩn số với mọi người. “HLV Pep Guaridola sẽ bố trí trung vệ thế nào?” đang là câu hỏi đánh đố cả người hâm mộ lẫn HLV Simeone và các cầu thủ Atletic
Man City chuẩn bị có cuộc đối đầu được dự báo đầy khó khăn trước Real tại lượt đi bán kết Champions League 2015/16 trên sân nhà Etihad. Vậy tại sao đội bóng Hoàng gia là đối thủ khó nhất mà cũng dễ nhất với The Citizens?
Real Madrid đã ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất Champions League trong 5 mùa giải gần đây, nhưng họ chỉ 1 lần góp mặt trong các trận chung kết do chơi quá tệ ở những trận bán kết lượt đi.
Ngày mai, Real Madrid hành quân đến Manchester để thi đấu trận bán kết lượt đi Champions League với Man City. Người hâm mộ bóng đá nào cũng biết điều này. Nhưng ít ai biết, tròn 59 năm về trước, Real lần đầu có chuyến hành quân đến thành phố này và cùng M.U tạo nên một cuộc thư hùng đầy cảm xúc, cũng tại bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Vinicius Junior đã có màn tỏa sáng rực rỡ trong trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24. Với cú đúp lập được, ngôi sao người Brazil đã giúp Real cầm hòa Bayern với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn