QUYỀN LỰC LA LIGA VÀ BUNDESLIGA ĐANG ÁP ĐẢO CHÂU ÂU

Chelsea: Niềm hy vọng duy nhất của người Anh

MINH VIỆT
11:30 ngày 28-02-2014
Sau loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea đang trở thành niềm hy vọng duy nhất không chỉ của Premier League, mà còn là của cả châu Âu để chống lại 2 quyền lực La Liga (Real, Barca) và Bundesliga (Bayern, Dortmund)…
Chelsea: Niềm hy vọng duy nhất của người Anh
CHELSEA CHIẾN TẤT CẢ
Man City, Arsenal, M.U, những đại diện ưu tú nhất của Premier League  đều thảm bại ở loạt trận lượt đi. Thậm chí, cả 3 người khổng lồ kể trên còn không ghi nổi bàn thắng nào (đều thua 0-2). Từ chỗ được kỳ vọng cực nhiều trước khi vòng knock-out bắt đầu, Premier League giờ lại đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại 3/4 quân số. Sẽ là viển vông quá mức nếu ai đó còn mơ mộng vào chuyện Arsenal, Man City ngược dòng. Ngay cả M.U dù còn lợi thế sân nhà lượt về nhưng nhìn những gì họ thể hiện, hy vọng nào cho Quỷ đỏ?

Để rồi bây giờ, tất cả kỳ vọng được đặt cả vào Chelsea. Bàn thắng của Fernando Torres vào lưới Galatasaray rạng sáng qua đã chấm dứt 279 phút các đội bóng Anh tịt ngòi ở vòng 1/8 Champions League 2013/14. Tỷ số 1-1 trên sân Galatatasay không phải kết quả khiến Jose Mourinho hài lòng. Nhưng nó đủ để The Blues có lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết.

Công bằng mà nói, chẳng phải đến lúc này, The Blues đã xứng đáng là lá cờ đầu của Premier League ở Champions League khi vòng knock-out còn chưa bắt đầu. Vì sao ư? Vì Man City mạnh thật nhưng thiếu kinh nghiệm. Vì Arsenal hay thật nhưng không đủ chiều sâu đội hình. Vì M.U yếu từ quân đến tướng. Chỉ riêng Chelsea là hội tụ đủ mọi những yếu tố kể trên.

Nhìn rộng hơn một chút, không chỉ Premier League, Chelsea cũng là hy vọng duy nhất của cả châu Âu trong việc chống lại sự thống trị từ 2 quyền lực La Liga, Bundesliga. Chẳng nói đâu xa, mùa giải 2011/12, chính The Blues cũng rơi vào tình cảnh này. Năm đó, chức vô địch được coi là cuộc chơi của Bayern, Real, Barca. Nhưng cuối cùng, Chelsea vượt qua Barca ở bán kết, sau đó ngược dòng thần kỳ trước Bayern ở trận chung kết để vô địch Champions League trong trận đấu được miêu tả là “thất bại thế kỷ” của Hùm xám. 


NHƯNG KHÓ CƯỠNG QUYỀN LỰC LA LIGA VÀ BUNDESLIGA
Tinh thần Munich 2012 là điều Chelsea cần phát huy trong hành trình gian nan phía trước. Hy vọng thì cứ hy vọng. Nhưng cũng cần phải thực tế hơn một chút: Chelsea 2014 và 2012 là 2 bản thể khác nhau, mà hàng tiền đạo là khác biệt lớn nhất. Năm 2012, The Blues có một Didier Drogba siêu phàm. Năm nay, Chelsea chỉ có một Eto’o “chẳng biết 32 hay 35 tuổi” (lời Mourinho), một Torres lúc mờ lúc tỏ và một Demba Ba chẳng khác gì kẻ bỏ đi. Đó sẽ là điểm yếu lớn nhất của Chelsea. Không phải ngẫu nhiên mà cả trước và sau trận đấu với Galatasaray, Mourinho đều than vãn: “Chúng tôi thiếu tính cách của một sát thủ”. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà một người kiêu ngạo như Mourinho lại luôn miệng thừa nhận: “Chelsea năm nay chưa phải đội bóng để đi chinh phục”. Đã đến lúc tin rằng đây là lời thừa nhận của Mou, chứ không phải ông chơi bài tâm lý chiến.  

Trong hoàn cảnh đó, chức vô địch Champions League rất có thể lại là chuyện nội bộ của Bundesliga và La Liga. Năm ngoái, cả 4 đội góp mặt ở bán kết đều thuộc về 2 nền bóng đá này, trước khi Bayern đăng quang. Năm nay, kịch bản hoàn toàn có thể lặp lại, nhất là khi nhìn vào thực lực Real, Barca và Bayern. Barca không còn khiến cả châu Âu phát động cuộc thánh chiến chống lại mình như 3 năm trước nhưng họ vẫn có Messi một mình đủ sức thay đổi tất cả. Real thì đang ngày một hoàn thiện hơn với một HLV mang trong mình dòng máu “ADN Champions League” như Carlo Ancelotti. Còn Bayern thì khỏi nói rồi, họ thậm chí vẫn được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Đặt lên bàn cân, rõ ràng 3 gương mặt kể trên vẫn đáng sợ hơn phần còn lại. 

Thế mới nói, Chelsea vẫn được kỳ vọng, nhưng cuộc chơi vô địch Champions League năm nay nhiều khả năng vẫn sẽ là chuyện riêng của bộ ba siêu đẳng: Bayern, Barca và Real. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x