Chung kết Champions League: Bản sắc Atletico và “tắc kè” Real

MINH KIỆT
07:02 ngày 25-05-2016
Hôm qua (24/5) là tròn 2 năm ngày Real Madrid giương cao chiếc cúp Champions League mùa 2013/14, chiến tích mà họ gọi là El Decima, sau chiến thắng nghẹt thở trước Atletico. Và cũng chỉ 3 ngày nữa, Los Blancos sẽ tái ngộ kẻ từng đẩy mình tới tận cùng của giới hạn. Nhưng 2 năm kể từ trận đấu ở Lisbon, 2 đội đã thay đổi thế nào?
Chung kết Champions League: Bản sắc Atletico và “tắc kè” Real
SAU 2 NĂM, VẪN LÀ ATLETICO CỦA SIMEONE

Đã không ít lần, trận chung kết Champions League là cuộc thư hùng của 2 đối thủ ở cùng một quốc gia. Nhưng cả 2 đội bóng đều đến từ một thành phố thì Lisbon 2014 mới là lần đầu tiên. Vậy mà chỉ sau 2 năm, Milan lại chuẩn bị tái hiện trận đấu ngày ấy.

Đấy là một trong những trận chung kết cảm xúc nhất. Phút thứ 93 của trận đấu, CĐV Atletico còn chuẩn bị ăn mừng chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử. Họ chỉ cần chặn đứng pha phạt góc cuối cùng của đối thủ là thành công.

VIDEO: Xem lại chung kết Champions League 2013/14 giữa Real và Atletico



Nhưng rồi Sergio Ramos đã bật lên cao hơn tất cả, đánh đầu ghim bóng vào góc xa trong nỗ lực bay người tuyệt vọng của thủ thành Thibaut Courtois. Real lôi trận đấu vào hiệp phụ. Atletico đã gồng mình suốt 90 phút trước đó nên dễ dàng sụp đổ, để Real dội thêm 3 bàn. 

Ở hiệp phụ, Gareth Bale là người mở màn, Marcelo tiếp nối và Cristiano Ronaldo là người kết thúc. Sau cú phạt đền, CR7 lại cởi áo khoe cơ. Năm ấy, anh là Vua phá lưới Champions League, và cũng giành luôn Quả bóng vàng.

Với Atletico, định mệnh một lần nữa tàn nhẫn với họ. Trong lần gần nhất lọt vào chung kết Cúp C1 trước đó vào năm 1974, Atletico cũng chỉ còn cách chức vô địch có một pha bóng cuối cùng. Để rồi Bayern gỡ hòa từ một cú sút xa... trời ơi của Hans-Georg Schwarzenbeck. Sau đó, Atletico gục ngã dễ dàng trong trận đấu lại.


Bây giờ, lại là một trận chung kết, lại là một trận derby, liệu định mệnh có mỉm cười với Atletico? Hãy cùng nhìn lại Atletico đã trải qua những gì trong 2 năm qua.

Trước nhất, phải nói Atletico của hôm nay và 2 năm trước về cơ bản không khác mấy. Vẫn là sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1, vẫn lấy việc bóp nghẹt tuyến giữa, triệt tiêu sự sáng tạo của đối phương làm trọng. Sự khác biệt, nếu có chỉ là nhân sự và những điều chỉnh nhỏ để phù hợp với nhân sự ấy. Khi Simeone nói “Đây là Atletico mạnh nhất trong thời gian tôi cầm quân”, ta biết cái mạnh ấy là dựa trên bộ khung cũ, cách chơi cũ, chỉ hoàn thiện hơn theo thời gian mà thôi.

Những cầu thủ giỏi của Atletico như Arda Turan, Diego Costa, Miranda đã ra đi. Nhưng Simeone vẫn giữ được những hạt nhân. Đấy là Diego Godin của hàng thủ, Gabi và Koke ở giữa sân và một Juanfran cần mẫn bên cánh phải.

REAL LẠI THAY ĐỔI QUÁ NHIỀU

Xét về số gương mặt quen thuộc so với 2 năm về trước, thực ra Real nhiều hơn Atletico. Tổng cộng có 16 cầu thủ từng có tên trong danh sách dự trận chung kết Champions League 2014 vẫn đang còn trong biên chế 2 đội. Trong đó có 6 cầu thủ bên phía Atletico gồm Juanfran, Godin, Filipe Luis, Gabi, Tiago và Koke. 

Con số này bên Real là 10 người gồm Daniel Carvajal, Raphael Varane, Pepe, Marcelo, Isco, Sergio Ramos, Luka Modric, Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo.

Vấn đề là dù Real còn nhiều gương mặt cũ hơn, nhưng chính họ lại là đội thay đổi nhiều hơn. Họ đổi HLV, không chỉ 1 mà những 2 lần. Carlo Ancelotti, kiến trúc sư của cú Decima đã bị sa thải. Người thay ông - Rafa Benitez - cũng bị thay nốt. 

Và bây giờ, Zinedine Zidane chuẩn bị có trận chung kết Champions League đầu tiên trên vài trò HLV. Mà Zizou có thể coi là sự kết hợp của Ancelotti và Benitez. Con người thì dùng như Ancelotti, nhưng cách tổ chức đội hình lại là thừa hưởng từ Benitez.


Ronaldo của 2 năm trước cũng không còn, giờ anh chạy ít hơn, chơi gần khung thành đối phương hơn và đá như một trung phong thực thụ. Lối luân chuyển bóng của Real cũng không còn mượt và nhanh như trước, khi Xabi Alonso và Angel di Maria đã không còn ở đó. Di Maria là cầu thủ đá hay nhất tại Lisbon ngày ấy. Bây giờ muốn hạ Atletico, Real phải chơi hay hơn và cần một người hùng khác.

Điểm chung là Atletico và Real đều bước vào trận đấu với một thủ môn mới. Courtois ra đi, nhưng Jan Oblak thậm chí còn chơi với một phong độ ấn tượng hơn. Ở Real, một Iker Casillas mang giá trị biểu tượng nhưng đã sa sút nhiều trong những năm cuối cùng ở Madrid đã ra đi, nhường chỗ cho một Keylor Navas bản năng hơn, nhưng những cảm xúc anh tạo ra từ những pha phản xạ trong khung thành cũng nhiều hơn.

Đây thực chất là trận cầu giữa 2 đội bóng thực dụng. Atletico phải thực dụng để tồn tại, Real có nhiều ngôi sao nhưng Zidane cũng cần thực dụng để kết thúc mùa bóng theo cách tốt nhất. Kẻ thay đổi ít, người đổi thay nhiều, nhưng... thủ môn ai hay hơn thì thắng?



Nỗi thất vọng Ramos
2 năm trước, Ramos là một người hùng. Anh phát biểu sau khi trận đấu khép lại như sau: “Bàn thắng ấy không phải của tôi, mà là của toàn thể các Madridista, của gia đình tôi, những người đã ở cạnh tôi suốt thời gian qua”. Nhưng sau đó, hình tượng của Ramos không còn như xưa. Phong độ của anh sa sút đáng kể. Mùa Hè năm ngoái, anh tận dụng mối quan tâm của M.U để buộc Real phải ký hợp đồng mới cho mình. Và mới đây, anh không đợi Real Madrid chấp thuận đã bay đến Seville để quay một bộ phim tài liệu về chính mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x