Hàng chục ngàn cổ động viên của cả Real Madrid lẫn Liverpool vừa trải qua 1-2 ngày cực kỳ căng thẳng, không chỉ vì chuyện thắng thua của đôi bên trong trận chung kết Champions League, mà vì cơn sốt “nhà trọ” tại Kiev - nơi diễn ra trận đấu khép lại mùa bóng ở châu Âu.
Các dịch vụ đặt chỗ qua internet bỗng “trục trặc vì lý do kỹ thuật” vào đúng giờ chót. Giá phòng khách sạn tăng 5 hoặc 10 lần. Nói chung thì đấy là chuyện... chẳng có gì lạ. Không phải khi nào người ta cũng có vinh dự (và quyền lợi) đón tiếp hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn khách du lịch, nhờ quyền đăng cai một sự kiện lớn như chung kết Champions League.
Và cũng dễ hiểu, khi điều cần làm trước tiên của thành phố Kiev là đảm bảo chỗ ở tiện nghi cho các quan chức UEFA cùng đối tác của họ, chứ không phải các cổ động viên vốn luôn là lực lượng đông đảo nhất, quan trọng nhất trong thế giới bóng đá. Kiev, cũng như nơi đăng cai trận chung kết Champions League năm ngoái là Cardiff, được UEFA “chọn”, chứ không hề có cuộc đua giành quyền tổ chức trận chung kết Champions League.
Đây chính là “sản phẩm” của UEFA từ thời Michel Platini. Văn hoa thì gọi đấy là kết quả vận động. Trần trụi hơn thì là đổi chác, là mặc cả, là chính trị. Các trận chung kết Champions League 2016 (tại Milan), 2015 (tại Berlin), 2014 (tại Lisbon) hoặc 2013 (tại London) không gặp tình trạng hỗn loạn như Cardiff và Kiev chẳng qua vì sự may mắn ngẫu nhiên: nơi đăng cai vốn đã luôn sẵn sàng.
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tuyên bố: sắp tới, UEFA sẽ đổi mới cách chọn nơi đăng cai trận chung kết Champions League. Trước mắt, ông đã giải thích vì sao Madrid và Istanbul sẽ tổ chức 2 trận chung kết Champions League sắp tới. Đấy là những nơi đã đệ trình phương án ổn thỏa để giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh liên quan đến việc tổ chức trận đấu. Đại khái cũng chỉ là những chuyện về phi trường, khách sạn, giao thông, sân bãi...
Điều UEFA không nói: thật ra, người ta luôn nghĩ ra những chuyện mới mẻ trước tiên là để khai thác nguồn lợi khổng lồ của giải bóng đá hay nhất hành tinh tầm CLB. Một cổ động viên Real tại Mỹ, muốn sang Kiev xem trận chung kết với Liverpool, sẽ tốn kém bao nhiêu - đấy không phải là bài toán khó.
Vấn đề đặt ra là khi hàng chục, hàng trăm ngàn người như thế sẵn sàng chi hàng ngàn USD chỉ vì một trận bóng đá, họ có quan tâm chi tiết trận đấu diễn ra tại đâu? Thế là New York, Miami, Doha xuất hiện - ít nhất là trong ý tưởng. Đâu ai cấm, nếu như trận đấu tranh ngôi vô địch bóng đá châu Âu diễn ra ở Mỹ hoặc Trung Đông!
Cũng trong những ngày cuối mùa, có một đề nghị liên quan đến việc cải tổ Champions League, được nhân vật Andrea Agnelli đưa ra. Đây là ông chủ Juventus, cũng là chủ tịch ECA (European Club Association, tạm dịch là Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu). Theo Agnelli, Champions League nên gồm 4 bảng, mỗi bảng 8 đội - thay vì 8 bảng với mỗi bảng có 4 đội như hiện nay. Khác biệt? Mỗi đội sẽ được đá ít nhất 14 trận. Quá nhiều ư? Hãy bớt các trận “quốc nội”.
Không cần hình dung quá nhiều để thấy: tóm lại, người ta cũng chỉ nghĩ cách làm sao kiếm thật nhiều tiền từ Champions League. Đá 14 trận rồi bị loại, cũng là quá tốt. Vì sẽ có rất nhiều tiền từ bản quyền truyền hình. Hệ quả tất yếu về mặt chuyên môn: các đội bóng chỉ cố lọt được vào Champions League mà thôi. Có vé dự Champions League để kiếm tiền, chứ chẳng phải để tranh ngôi vô địch!
Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp nâng cao chiếc cúp Champions League
Trên kênh BT Sport, Frank Lampard và Rio Ferdinand đã có những bình luận về pha bóng dẫn đến chấn thương của Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League.
Real Madrid lại tạo nên một điều thần kỳ tại Champions League khi đánh bại Liverpool ở trận chung kết. Chức vô địch thứ 3 liên tiếp của Kền kền trắng giống như câu chuyện thần thoại trong thế giới bóng đá. Quả thật với Real tại Champions League, không hề có giới hạn dành cho họ.
Trước khi trận chung kết diễn ra, người ta đã nói quá nhiều về việc đây là cuộc đối đầu của Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo. Đó là trận đấu của nhà vua hiện tại và kẻ thách thức.
Trận chung kết Champions League 2017/18 đã khép lại với chiến thắng dành cho Real Madrid. Đáng nói, người góp công lớn nhất cho Real là thủ thành Loris Karius của Liverpool.
Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool đã khép lại với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Hoàng gia Tây Ban nha và dưới đây là những khoảnh khắc đẹp của trân đấu này.
Chấn thương quá sớm của Mohamed Salah, cộng thêm những sai lầm siêu ngớ ngẩn của Loris Karius đã đưa Real Madrid lên đỉnh Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Với cú hat-trick vô địch ở giải đấu này, Real vươn lên tầm vĩ đại bậc nhất thế kỷ 21.
Cú đúp của Gareth Bale cùng 1 bàn của Karim Benzema đã giúp Real Madrid đánh bại Liverpool 3-1, qua đó lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh Champions League. Một chiến thắng xứng đáng cho thầy trò HLV Zinedine Zidane.
Ronaldo là nhà vua của Champions League, ông vua của những QBV. Salah chưa có QBV, chưa có Champions League. Và đêm nay, họ đối đầu với nhau. Báo chí gọi đó là cuộc chiến giữa nhà vua đương thời và kẻ thách thức trong tương lai. Thậm chí, ai trong 2 con người này xuất sắc hơn có thể định đoạt số phận trận chung kết.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn