Đánh bại M'Gladbach, Man xanh bắt cả châu Âu phải ngước nhìn

Đức Châu
10:01 ngày 26-02-2021
Một lần nữa, Man City lại giành chiến thắng. Trận thắng thứ 19 liên tiếp của Man xanh đến theo cách quen thuộc: làm chủ trận đấu rồi tung ra đòn kết liễu mà đối phương không thể kháng cự. Thầy trò Pep Guardiola đang khiến cả châu Âu phải ngước nhìn mình.
Đánh bại M'Gladbach, Man City bắt cả châu Âu phải ngước nhìn

Không cao mà… quá cao

Đả bại M’gladbach với tỷ số 2-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Man City đã chứng tỏ tại sao họ lại thắng tới 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trước đó. Nhờ những điều chỉnh chiến thuật, cách dùng người tài tình của Pep Guardiola, Man xanh thậm chí có thể thắng bất cứ đối thủ nào, bằng bất cứ thứ vũ khí nào.

Trước một M’gladbach với những hậu vệ cao lớn, Man City vẫn hạ gục đội bóng Đức bằng chính thứ vũ khí sở trường của… đối phương, đó là bóng bổng. Dù chỉ sở hữu những cầu thủ tấn công có chiều cao khiêm tốn như Bernardo Silva (1m73), Raheem Sterling (1m70) hay Gabriel Jesus (1m75) song Man City lại ghi được 2 bàn thắng đều từ những pha tấn công bóng bổng. 

Điểm nhấn làm nên cách thắng ấy là những đường chuyển bổng có độ chính xác và độ khó cực cao của Man City, với nguồn phát chủ đạo là Joao Cancelo. Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha dâng cao, thường xuyên tung ra những đường chuyền như đặt và từ một trong số đó giúp Bernardo Silva đánh đầu tung lưới M’gladbach mở tỷ số trong hiệp 1. Hiệp 2, cũng lại từ một đường chuyền vào cột xa của Joao Cancelo, Bernardo Silva đánh đầu ngược trở ra cho Gabriel Jesus lao vào đệm bóng tung lưới đối thủ, ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City.

Tất nhiên, người chuyền đã hay, nhưng những người nhận bóng cũng phải xuất sắc. Khả năng di chuyển linh hoạt trong vòng cấm địa đối phương, chọn điểm rơi tốt của các cầu thủ tấn công bên phía Man City khiến họ dù không cao vẫn buộc các “gã khổng lồ” nơi hàng thủ M’gladbach phải ngước nhìn trong đau khổ. Và đây cũng không phải lần đầu Man xanh hủy diệt đối phương bằng thứ vũ khí tưởng như sở đoản của họ như thế. 

Trước Arsenal hôm 22/2, cũng là Sterling đánh đầu ghi bàn cho Man City trước sự ngỡ ngàng của những trung vệ cao lớn bên phía Pháo thủ. Rõ ràng, không cần đến chân chuyền số một Kevin de Bruyne, Pep vẫn có những giải pháp kiến tạo khác hay không kém, và chẳng có tiền đạo số một Sergio Aguero, ông cũng có những mũi nhọn đảm nhận hoàn hảo nhiệm vụ của cây làm bàn người Argentina này.

Tình huống Jesus đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 2-0 cho Man City trước M’gladbach

Khẳng định tư cách ứng viên vô địch

Thắng M’gladbach với tỷ số 2-0 trên sân khách, Man City gần như đặt một chân vào tứ kết Champions League mùa này. Bởi lịch sử nói rằng, đội bóng áo xanh thành Manchester đã vượt qua cả 4 vòng 1/8 gần nhất khi họ thắng trận lượt đi trên sân khách. Và cũng bởi, thực tế cho thấy, cái cách Man City băng băng tiến bước trên tất cả các đấu trường với 19 trận thắng liên tiếp đã khẳng định, họ sẽ là ứng viên vô địch hàng đầu của Champions League mùa này. Các nhà cái, những người luôn có góc nhìn với độ chính xác và khách quan cao về những cuộc đua, cũng có chung quan điểm như vậy. Lúc này, Man City đang được đánh giá là đội có khả năng vô địch cao nhất, với tỷ lệ cược phổ biến là 5/2 (đặt 2 ăn 5 theo Bet365) trong khi đội ĐKVĐ giải đấu là Bayern Munich xếp thứ hai với tỷ lệ 10/3 và gã nhà giàu nước Pháp, PSG xếp thứ ba với tỷ lệ 5/1.

Có thể thấy, chính trong nghịch cảnh, Pep và Man City lại tìm ra cho mình con đường vượt lên số phận và vượt lên tất cả. Để ứng phó với việc mất hết các chân sút tốt nhất, Pep đã đưa ra lựa chọn đá không tiền đạo cho Man City và đội bóng Anh cực kỳ thành công với cách chơi mới này. 19 trận thắng liên tiếp của Man xanh không chỉ đưa họ dẫn đầu ở các cuộc đua tại cả đấu trường trong nước lẫn châu lục, mà còn tạo ra một thách thức cực lớn cho các đối thủ. Làm thế nào để hóa giải sơ đồ không tiền đạo đầy biến ảo của Pep, đấy là bài toán hiện vẫn chưa có nhà cầm quân nào tại châu Âu tìm ra, ít nhất là với những chiến tướng đã chạm trán Pep trong chuỗi trận thắng hoành tráng kể trên.

Về phần Man City, cứ chơi như thế này, họ có quyền mơ về một mùa giải thành công rực rỡ, với việc đòi lại ngai vàng trong nước và giải cơn khát danh hiệu Champions League. Hãy cùng chờ xem, đội bóng ấy sẽ còn lập ra những cột mốc chiến thắng nào nữa!

Gần như không thể bị đánh bại

Trong chuỗi trận thắng của Man City, hàng thủ cũng đóng vai trò cực lớn. Bằng chứng là Man City đã giữ sạch lưới 6/9 trận gần đây. Tại Champions League, họ vừa trở thành đội đầu tiên bảo toàn mành lưới ở cả 4 trận sân khách liên tiếp. Tính trên mọi đấu trường mùa này, Man City đã có 24 trận trắng lưới, nhiều hơn cùng  kỳ mùa trước 1 trận.

5. Với tình huống ấn định thắng lợi 2-0 trước M’gladbach, tiền đạo Gabriel Jesus đã ghi bàn ở cả 5 lần anh ra sân tại vòng 1/8 Champions League cho Man City. Cái duyên ấy của sát thủ Brazil là điều M’gladbach cần hết sức lưu ý cho lượt về.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Zapata sẽ có mặt ở trận lượt về Zapata sẽ có mặt ở trận lượt về Real Madrid vs Atalanta

    Rất nhiều chuyên gia bóng đá tại Italia nhận xét rằng, việc Atalanta để thua Real Madrid với tỷ số 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21 là do hai nguyên nhân

  • Người hùng bất ngờ Mendy Real Madrid và người hùng bất ngờ Mendy

    Ở mùa này, HLV Zinedine Zidane gần như đã gạt hẳn lão tướng Marcelo khỏi đội hình chính để đặt niềm tin vào đồng hương Ferland Mendy trong vai trò hậu vệ trái. Từ đầu mùa đến giờ, cầu thủ 25 tuổi này đã được ra sân 28 trận, trong đó có 20 trận ở La Liga và 7 trận ở Champions League (trận còn lại ở Siêu Cúp Tây Ban Nha).

  • Real Madrid thắng, nhưng hàng công thất bại Real Madrid thắng, nhưng hàng công thất bại

    Dù đá hơn người trong suốt thời gian thi đấu, Real Madrid chỉ có thể giành chiến thắng 1-0 trên sân của Atalanta. Nguyên nhân chính là hàng công của đội bóng đến từ Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn đáng thất vọng.

  • Man City giờ có thể tự tin khi vắng De Bruyne Man City giờ có thể tự tin khi vắng De Bruyne

    Đã từng có giai đoạn, Man City luôn thi đấu bế tắc mỗi khi Kevin De Bruyne vắng mặt. Nhưng giờ đây sự phụ thuộc vào tiền vệ người Bỉ đã không còn quá rõ ràng.

  • Ferdinand chỉ ra 2 mối đe dọa lớn nhất với Man City tại Champions League Ferdinand chỉ ra 2 mối đe dọa lớn nhất với Man City tại Champions League

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng Man City đang nổi lên là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này. Nhưng ông cũng nhấn mạnh Bayern Munich và PSG chính là 2 mối đe dọa lớn nhất.

  • Tổng hợp lượt đi vòng 1/8 Champions League: Khách lấn chủ và người Anh 'nổ' nhất Tổng hợp lượt đi vòng 1/8 Champions League: Khách lấn chủ và người Anh 'nổ' nhất

    Lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21 đã kết thúc với khá nhiều kết quả bất ngờ. Trong số này, điểm nhấn lớn nhất là 7/8 đội chủ nhà thua trận trong khi cả 3 CLB của Anh đều giành chiến thắng.

  • Joao Cancelo: Hậu vệ cánh toàn năng 'kiểu Philipp Lahm' Cancelo được Pep 'nâng cấp' thành hậu vệ cánh toàn năng kiểu Lahm

    Man City đã giành chiến thắng 2-0 trước Borussia Monchengladbach tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21 nhờ màn trình diễn chói sáng của Joao Cancelo. Anh chính là mẫu hậu vệ cánh toàn năng kiểu "Philipp Lahm" của Pep Guardiola.

  • Lazio chỉ là chú đại bàng nhỏ bé trước Bayern Lazio chỉ là chú đại bàng nhỏ bé trước Bayern

    Thảm bại 1-4 trước Bayern Munich cho thấy thành tích vượt qua vòng bảng đã là hết tầm với Lazio. Đội bóng có biệt danh là “Đại bàng” này vẫn không thể vượt lên được chính mình, và họ không đủ tầm để đua tranh sòng phẳng ở Champions League.

  • Joaquin Correa là niềm an ủi cho Lazio Joaquin Correa là niềm an ủi cho Lazio

    Trong trận đấu mà Lazio thể hiện rõ sự non nớt ở Champions League khi phải đối đầu với nhà ĐKVĐ Bayern, Joaquin Correa chính là niềm an ủi duy nhất.

  • Atletico vs Chelsea: Kết quả luận anh hùng Atletico gục ngã trước Chelsea: Kết quả luận anh hùng

    Rạng sáng qua, HLV Simeone đã rất thận trọng khi chọn một đấu pháp nặng về phòng ngự, trong hoàn cảnh Atletico cần ưu tiên hướng đến việc không thủng lưới. Rút cuộc, một khoảnh khắc gồm cả tài năng cá nhân lẫn sự may mắn của Giroud đã đem lại chiến thắng mong manh cho Chelsea. Thế là Simeone rơi luôn vào vòng chỉ trích.

  • Atletico vs Chelsea: Felix đóng vai…  mất tích Atletico vs Chelsea: Felix đóng vai… mất tích

    Bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Atletico Madrid (126 triệu euro) được kỳ vọng lớn sẽ tỏa sáng trong cuộc đối đầu với Chelsea rạng sáng qua. Tuy nhiên, mặc dù chơi 81 phút trên sân nhưng chân sút người Bồ Đào Nha này gần như đóng vai người vô hình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x