De Jong phiên bản hay nhất đã trở lại

Hồ Đắc
07:43 ngày 10-08-2020
Frenkie de Jong vừa chơi một trận xuất thần khi Barca tiếp đón Napoli. Tiền vệ 23 tuổi xuất hiện mọi nơi, mọi lúc trên sân, xuất sắc cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công và giữ nhịp trận đấu.
De Jong phiên bản hay nhất  đã trở lại

Đương nhiên, Lionel Messi là cầu thủ hay nhất trong chiến thắng 3-1 của Barca trước Napoli, khi anh in dấu giày trong 2 bàn thắng của đội nhà. Nhưng ở Nou Camp, còn có một cầu thủ cũng tỏa sáng rực rỡ. Đó là Frenkie de Jong.

Ở trận đấu này, HLV Quique Setien bố trí tuyển thủ Hà Lan đá tiền vệ lệch trái, bên cạnh tiền vệ trung tâm Ivan Rakitic và tiền vệ lệch phải Sergi Roberto. Trong một ngày được cho phép chơi tự do hơn (một phần do sự vắng mặt của Sergio Busquets bởi án treo giò), De Jong phiên bản hay nhất đã trở lại.

De Jong chơi như một con thoi ở giữa sân. Anh xuất hiện ở mọi khoảng trống, tích cực phối hợp với đồng đội, duy trì nhịp độ trận đấu. Tiền vệ người Hà Lan làm gợi nhớ lại hình ảnh anh từng tả xung hữu đột làm tan nát tuyến giữa của Real Madrid để giúp Ajax giành chiến thắng cách đây 1 năm. Đã rất lâu rồi, CĐV mới lại thấy De Jong chơi công thủ toàn diện đến vậy.

De Jong tự tin giữ bóng trong vòng vây của cầu thủ Napoli

Về phòng ngự, De Jong có 2 lần cướp bóng từ chân cầu thủ đối phương, đồng thời có 3 pha truy cản thành công. Về tham gia tấn công, cựu tiền vệ của Ajax có pha chuyền bóng tuyệt vời chếch bên cánh trái để Messi dứt điểm tung lưới Napoli ở phút 30, tiếc là bàn thắng không được công nhận.

Nhận xét về màn trình diễn của De Jong trước Napoli, nhật báo Marca khẳng định: “Khi De Jong đạt phong độ tốt nhất, Barca là một đội bóng đáng sợ”. Còn ESPN chấm cho tuyển thủ Hà Lan 8 điểm, chỉ kém 1 điểm so với cầu thủ xuất sắc nhất trận là Messi.

Nếu De Jong tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời trước Bayern Munich tại vòng tứ kết, Barca hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ vượt qua đội bóng hùng mạnh của nước Đức để mơ tới chức vô địch Champions League mùa này. 

De Jong bị… ong đốt
Ở trận tái đấu Napoli, De Jong ra sân với bàn tay trái phải cuốn băng gạc. Tuy nhiên, nó chẳng liên quan đến chấn thương trước đó của tuyển thủ Hà Lan. Theo báo DiarioSport, trước trận đấu, De Jong không may bị ong đốt, khiến anh bị sưng bàn tay trái và buốt. Do vậy, De Jong buộc phải băng tay để ra sân thi đấu.

XEM THÊM

Champions League: Ứng viên vô địch rơi rụng, chờ đại chiến Messi - Lewandowski

Pirlo dẫn dắt Juventus: Điều bất thường... bình thường

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x