Di Francesco cùng Roma trên bệ phóng chinh phục

NHẬT ANH
10:59 ngày 05-12-2017
Nếu Roma vượt qua Qarabag, Eusebio Di Francesco sẽ trở thành HLV của Roma có thành tích cao thứ nhì vòng bảng Champions League, chỉ sau Luciano Spalletti ở mùa 2008/09. Từ một nhà cầm quân ở CLB khiêm tốn là Sassuolo, Di Francesco giờ đang đứng trên bệ phóng chinh phục.
Di Francesco cùng Roma trên bệ phóng chinh phục
Bất chấp việc thua Atletico Madrid ở lượt đấu trước, màn trình diễn của Roma ở đấu trường Champions League mùa này vẫn rất đáng khen ngợi. Bầy sói hòa trên thế thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge trước khi thắng thuyết phục ĐKVĐ Premier League 3-0 tại Olimpico. 

Phong độ tuyệt vời cũng được Roma thể hiện tại Serie A. Sau 14 vòng, họ đã có 34 điểm, kém đội đầu bảng Inter 5 điểm nhưng còn trong tay một trận chưa đấu. Thành tích này của Roma chỉ kém tập thể huyền thoại của Fabio Capello ở mùa 2001/02, năm Roma là đội vô địch Serie A và có 36 điểm sau 14 vòng đầu.

Trong suốt 5 năm, Di Francesco chỉ quanh quẩn với Sassuolo nhỏ bé. Dù xây dựng được danh tiếng là HLV ưa sử dụng cầu thủ Italia và tạo ra một đội bóng thường xuyên ngáng chân những ông lớn, song việc Di Francesco chuyển tới Roma vẫn tạo ra không ít hoài nghi. Tham vọng của một CLB lớn như Roma là rất khác so với Sassuolo. Chưa kể Roma cũng phải chinh chiến tại Champions League, đấu trường mà Di Francesco chưa từng tham dự trên cả hai cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Nhưng hóa ra Di Francesco lại hay hơn tất cả tưởng tượng. Roma của ông là phiên bản thi đấu Champions League tốt nhất kể từ thời Spalletti (mùa 2008/09). Không ai còn nhận ra CLB yếu bóng vía từng làm bia đỡ đạn cho những đại gia tại châu Âu nữa. 

Roma chơi sòng phẳng với Atletico ở lượt đầu tiên, trước khi đá trên cơ Chelsea trong cả hai lượt trận. Giờ chỉ cần thắng Qarabag là Roma có vé vào vòng 1/8. Có vẻ như việc Di Francesco từng là cựu cầu thủ Roma đã giúp ông đánh giá được chính xác những vấn đề của đội bóng áo màu bã trầu.


Đó là tinh thần yếm thế khi phải đối diện với những CLB lớn hơn, lẫn cả chuyên môn thấp trong lối chơi ở những trận đại chiến. Di Francesco đã “tiêm” cho Roma hai liều thuốc biến Bầy sói trở thành CLB hoàn toàn khác. Đầu tiên ông gia cố hàng phòng ngự với bản hợp đồng Aleksandr Kolarov từ Man City. 

Roma không còn gẫy một biên như trước nữa, mà ngược lại Kolarov và Florenzi biến hai cánh thành ác mộng của đối thủ khi vừa phòng ngự chắc vừa phản công hay. Thứ hai, ông đa nhiệm hóa hàng công Roma với việc sử dụng Diego Perotti và Stephan El Shaarawy. Cả hai cầu thủ đều từng gắn bó lâu năm với Serie A này đã biến hệ thống của Roma trở nên cân bằng hơn với những tình huống lui về phòng ngự.

Từ một CLB nghiêng hẳn về tấn công, Roma của Di Francesco trở thành một ốc đảo của lối đá phòng ngự phản công. Chính điều này đã khiến Atletico hay Chelsea bối rối tại Champions Leauge. Thứ bóng đá mà Roma của Di Francesco đang trình diện làm giới chuyên môn nhớ tới Atletico của Diego Simeone cách đây 4 năm, thời điểm Rojiblancos gây sốc cho cả châu Âu khi đi một mạch tới trận chung kết Champions League 2013/14 với hành trang là thành tích hạ cả Barcelona lẫn Chelsea.

Vẫn còn quá sớm để nói Roma sẽ là phiên bản của Atletico song sự vươn lên của Bầy sói thực sự là một dấu hiệu tích cực hiếm hoi tới từ đội bóng bấy lâu nay vẫn là nỗi hổ thẹn của Serie A. Nền bóng đá Italia năm nay có lẽ sẽ được trông cậy vào Roma ít nhiều.

Giao điểm Chelsea
Điểm chung nào giữa Roma mùa này với Roma mùa 2008/09, thời điểm họ giành 12 điểm và bước vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng? Câu trả lời là… Chelsea. Năm đó Roma thua Chelsea 0-1 trên sân khách, thắng 3-1 trên sân nhà Olimpico. Năm nay Roma cũng cùng bảng và giành 4 điểm trước The Blues.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x