Diego Simeone, hiện thân của Che Guevara trong bóng đá

Trần Minh Trần Minh
13:02 ngày 03-05-2016
Thứ Sáu tuần trước, tờ Gazzetta dello Sport của Italia đã tung ra một trang bìa rất đẹp với hình ảnh của Diego Simeone trên đó, được chỉnh sửa để gợi nhớ đến Che Guevara, chiến sĩ cách mạng vĩ đại của châu Mỹ Latin. Khi Atletico bước vào trận bán kết lượt về với Bayern Munich, họ biết mình có sự cổ vũ từ nước Ý.
Diego Simeone, hiện thân của Che Guevara trong bóng đá
Giovanni Trapattoni không tiếc lời ngợi khen Diego Simeone. HLV lão làng người Italia nói: “Tôi không biết Diego có phật ý không khi tôi nhận định cá tính của anh ấy có nhiều nét tương đồng với tôi. Những đội bóng mà tôi từng cầm quân cũng chơi thứ bóng đá tương tự như Atletico”.

Rồi Trap chỉ trích tiqui-taca là một thứ bóng đá... buồn ngủ. Ông không nêu đích danh một HLV hay đội bóng nào, nhưng bảo chiến thuật kiểm soát bóng khiến ông ngáp đến... chảy nước mắt. “Tôi thích cách chơi của Simeone hơn tiqui-taca rất nhiều, phải nói là gấp 1.000 lần”.

Trap yêu quý Simeone là phải. Khi còn là cầu thủ, Trap cũng chơi phòng ngự, ông đã từng kèm Pele, Bobby Charlton, Eusebio và Amancio. Khi là HLV, ông là đại diện trung thành của chiến thuật catenaccio trứ danh của người Ý. Và bây giờ, Trap nhìn thấy cái chất Ý ấy ở Simeone.

Tất nhiên Trap không phải là người Italia hiếm hoi yêu thích Simeone. Khi tờ nhật báo thể thao hàng đầu nước Ý đưa Simeone lên trang nhất, lại còn so sánh ông với Che Guevara bất tử, người ta biết sự vinh danh ấy lớn đến dường nào. Gigi Simoni, HLV của Diego Simeone tại Inter mùa 1997/98 phủ nhận việc mình từng tạo ảnh hưởng lên Simeone. 

Ông nói: “Đừng nói Diego học tôi, phải nói là tôi học anh ấy mới phải. Diego đã là một HLV từ khi còn là cầu thủ. Anh ấy coi lại băng ghi hình và yêu cầu các đồng đội xem cùng. Tôi không bao giờ quên sự quyết tâm của Diego. Đội bóng của tôi ngày ấy đã chơi với tinh thần của Diego Simeone”.


Hợp đồng của Simeone với Atletico có thời hạn đến 2020, nhưng HLV người Argentina đã thừa nhận là tình yêu của mình dành cho Serie A vẫn còn nguyên vẹn. Và ông sẽ trở lại đất nước hình chiếc ủng làm việc trong tương lai.

Truyền thông Italia so sánh Simeone là Che Guevara vì hai lý do. Một: Simeone cũng là một người Argentina. Hai: Simeone cũng... làm cách mạng. Ông chiến đấu để chống lại thứ bóng đá kiểm soát bóng đến cực đoan của Pep Guardiola. Từ Barcelona đến Bayern Munich, cầm bóng trở thành nỗi ám ảnh của Pep và nó tạo ra một trào lưu ra toàn châu Âu. Và Simeone là người chống lại trào lưu ấy. 

Ông đã đánh bại Barcelona ở tứ kết và bây giờ đang cố loại nốt Bayern ở bán kết. Barca có hàng tấn công mạnh nhất thế giới, Bayern có hàng tiền vệ “khủng” nhất châu Âu. Simeone không chút âu lo, lối đá của ông có thể không hoa mỹ, nhưng ông có cái lãng mạn của một chiến sĩ, dấn thân vào một cuộc chiến như Che Guevara ngày trước.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Bayern Munich - Atletico Madrid


Khi catenaccio ngày càng mai một, khi Serie A ngày càng sa sút, Simeone giờ mới chính là người phất cao ngọn cờ bóng đá Ý, bởi vì Serie A là “trường đại học” của Simeone. Simeone chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Atletico của ông không có Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, giá trị đội hình kém nhất trong 4 đội vào bán kết Champions League mùa này, nhưng lại chơi thứ bóng đá chặt chẽ và cực kỳ đồng đội.

Giữa một thế giới bóng đá ngày càng bị thống trị bởi những đội nhà giàu, Atletico với ngân quỹ hạn hẹp hơn và năm nào cũng phải bán đi những cầu thủ tốt nhất đang chứng minh cho cả thế giới thấy thành quả của lao động. Bóng đá vốn là môn chơi đồng đội, nhưng người ta ngày càng tôn sùng cá nhân, ngày càng chi những món tiền chuyển nhượng điên rồ và trả lương cao ngất ngưởng cho các ngôi sao.

Che Guevara đã đi ngược dòng, và nghệ thuật phòng ngự lấy yếu thắng mạnh của Simeone đang làm cho người Italia cảm thấy... vui lây, tự hào lây. Đêm nay, nước Ý sẽ đứng về phía Atletico!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Carrasco, mũi tên trong tay áo của Atletico Carrasco, mũi tên trong tay áo của Atletico

    Không ghi bàn đều đặn như Griezmann, cũng không giàu kinh nghiệm bằng Fernando Torres, nhưng Yannick Carrasco là một vũ khí lợi hại của Atletico Madrid. Cầu thủ có tốc độ phi thường này đã trở lại để sẵn sàng gây bất ngờ cho Bayern Munich.

  • Mueller & Ribery, những viên đạn để dành của Pep Mueller & Ribery, những viên đạn để dành của Pep

    Trước trận lượt về với Atletico vào đêm nay, HLV Pep Guardiola khẳng định ông vẫn còn “viên đạn chưa dùng đến” để mang ra giúp Bayern ngược dòng. Trong thế đường cùng này, “viên đạn để dành” của Pep sẽ nổ hay xịt đây?

  • Guardiola, hãy đặt niềm tin vào Mueller Guardiola, hãy đặt niềm tin vào Mueller

    Ở trận lượt đi bán kết Champions League 2015/16 giữa Atletico Madrid và Bayern Munich, HLV Pep Guardiola gây bất ngờ với quyết định để siêu sao Thomas Mueller trên ghế dự bị. Khi anh vào sân trong hiệp 2 thì đã quá trễ để có thể giúp đội bóng Đức tránh thất bại 0-1 trên sân Vicente Calderon.

  • Griezmann hiệu quả hơn Ronaldo & Messi Griezmann hiệu quả hơn Ronaldo & Messi

    Nhờ chiến thắng nhẹ nhàng trước Vallecano để duy trì thế bám đuổi tại La Liga, Atletico có thể hoàn toàn tự tin bước vào trận đại chiến với Bayern Munich ở Allianz Arena. Người ghi bàn duy nhất cho Atletico một lần nữa lại là Griezmann.

  • Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Atletico Madrid Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Atletico Madrid

    Ở trận tái đấu với Atletico Madrid, Bayern Munich sẽ đón chào sự trở lại của thủ lĩnh hàng thủ Jerome Boateng trong khi ngòi nổ Arjen Robben tiếp tục vắng mặt.

  • Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Atletico Madrid, 01h45 ngày 4/5: Bi kịch ở Allianz Arena Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Atletico Madrid, 01h45 ngày 4/5: Bi kịch ở Allianz Arena

    Thất bại 0-1 ở trận lượt đi đẩy Bayern vào tình thế hết sức khó khăn. Một lần nữa, Allianz Arena được trông chờ sẽ là điểm tựa cho Hùm xám nhưng rất có thể, một tấn bi kịch khác sẽ lại ập xuống sân đấu này để chôn vùi tham vọng của Bayern, như nhiều lần trước đó…

  • Atletico đón trung vệ thép trở lại trước màn tái đấu với Bayern Atletico đón trung vệ thép trở lại trước màn tái đấu với Bayern

    Trung vệ Diego Godin của Atletico Madrid đã bình phục chấn thương, anh có tên trong danh sách các cầu thủ chuẩn bị sang Đức để đá trận bán kết lượt về Champions League 2015/16 với Bayern Munich.

  • Ronaldo tập luyện điên cuồng, sẵn sàng cho trận gặp Man City Ronaldo tập luyện điên cuồng, sẵn sàng cho trận gặp Man City

    Sau khi vắng mặt ở trận đấu với Rayo Vallecano, Ronaldo đã trở lại tập luyện vào ngày hôm qua.

  • Tiếng nói lịch sử: Năm chẵn ủng hộ các đội bóng thủ đô Tiếng nói lịch sử: Năm chẵn ủng hộ các đội bóng thủ đô

    Atletico và Real Madrid đều đang nắm trong tay những lợi thế nhất định trước trận lượt về. Lịch sử cũng ủng hộ 2 đội bóng thành Madrid, khi các CLB thuộc thủ đô tại châu Âu thường thành công ở Champions League trong năm chẵn.

  • Người Bayern & nỗi ám ảnh Fernando Torres Người Bayern & nỗi ám ảnh Fernando Torres

    Fernando Torres từng xuất hiện trong những cơn ác mộng của Philipp Lahm và Pep Guardiola. Từ bàn thắng trong trận chung kết EURO 2008 cho tới pha đột phá xé toang hàng thủ Barcelona cách đây 4 năm. Torres giờ không còn trai trẻ nhưng dòng máu sát thủ vẫn giúp anh đe dọa những người Bayern vào đêm mai.

  • HLV Pellegrini tự tin đã bắt được thóp của Real HLV Pellegrini tự tin đã bắt được thóp của Real

    Mặc dù Man City phải đá trên sân Real ở bán kết lượt về Champions League, HLV Pellegrini của họ vẫn lạc quan vào khả năng đại diện nước Anh sẽ thu được kết quả tốt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x