Dmitri Payet: Vị thế nào ngày tái ngộ Man City?

Từ 09:29 ngày 27-10-2020
Dimitri Payet đã từng là một cái tên nổi đình đám ở bình diện Premier League nói riêng và thế giới nói chung. Nhưng hôm nay vị trí của anh đã không còn như xưa, ít nhất là trên các mặt báo. Ngày gặp lại Manchester City, trong Payet là gì đây? 

Payet là một gã trai hư. Thậm chí như chính anh thừa nhận về bản thân rằng: “Tôi là một gã khốn nạn”. Anh nói khi nổi loạn để được rời khỏi West Ham, nơi anh đã thi đấu tuyệt vời trong 18 tháng, đã chiếm mọi cảm tình của CĐV sân Upton Park, và rồi một ngày đẹp trời đã quay ngoắt 180 độ tình cảm. Payet đòi về cố hương. Bỏ lại sau lưng sự giận dữ của các CĐV West Ham. 

Đã có lúc rất nhiều người thấy sự tương đồng giữa Dimitri Payet và Eric Cantona. Họ đều là những người Pháp, cùng vượt qua eo biển Manche để đến và đã chinh phục được nước Anh ngay năm đầu tiên khoác áo. Cả hai đều sở hữu tài năng từ kiến tạo đến ghi bàn. Và cả hai đều hướng về sự tự do. “Tôi là người luôn tìm đến tự do” (lời Cantona). Vì tự do làm theo ý mình, theo tình cảm mà Cantona bỏ Leeds để đến Manchester United bất chấp tạo nên làn sóng phẫn nộ của các cổ động viên Leeds. Payet chỉ khác Cantona ở chỗ, thay vì lựa chọn một trong những CLB lớn trên thế giới, thì anh lại chỉ khiêm tốn với Marseille. Sự nghiệp của cả 2 rẽ theo hai chiều hướng khác nhau cũng từ sự lựa chọn này. Cantona thành huyền thoại bất tử ở sân Old Trafford. Còn Payet phải đợi các trận đấu kiểu như tối nay mới được báo chí ngoài biên giới Pháp nhắc đến. 

Vậy Dimitri Payet là ai? Một thiên tài nổi loạn hay chỉ là một gã trai ảo tưởng sức mạnh, chứ tài năng thì chỉ đủ để thi đấu ở các CLB hạng trung? Có lẽ rất khó để ra phán quyết. Vì EURO 2016 đã chứng minh Payet có tiềm năng to lớn đến thế nào. Nhưng vì sao những câu lạc bộ lớn chối bỏ Payet? Lý do vì là kẻ phản diện của bóng đá thế giới khi khiến Cristiano Ronaldo bật khóc phải rời sân sớm ở chung kết EURO 2016 liệu có đủ? Chắc là không khi mà quy tắc quản trị nhân sự, sử dụng người là vì kết quả công việc đem lại chứ không vì hận thù đôi bên.

Câu trả lời khả dĩ nhất có lẽ là do cái cách Payet nổi loạn rời West Ham. Sẽ nhiều người nghĩ “Ồ, thiếu gì cầu thủ nổi loạn để rời CLB chủ quản?”. Khác biệt nằm ở cách Payet thừa nhận khi làm việc đó, anh nói “Khi cần, tôi luôn biết cách làm mọi người phát điên. Các HLV hiểu tính cách của tôi nên luôn tìm cách nói chuyện để giải quyết. Những người quen biết tôi lâu rồi thì sẽ hiểu thôi.”

Hãy đặt mình vào vị trí người quản lý. Bạn nghĩ có thể xài kiểu người như thế chăng? Không, chắc chắn là không. Và vì thế, với những CLB lớn thì Payet là một mầm độc. Payet chỉ có thể mạnh mồm ở những CLB hạng trung. 

Năm nay 33 tuổi, nhà vua không ngai tại Marseille. Có lẽ thế là đủ với Payet rồi.

XEM THÊM

Ronaldo vẫn có thể đối đầu với Messi dù dương tính Covid-19 lần 2

M.U ra sân với đội hình nào ở trận gặp RB Leipzig: Cavani xuất chiến?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x