Đừng để bị chế nhạo nữa, Harry Kane!

Việt Hà
15:35 ngày 05-03-2024
Nếu Bayern bị loại khỏi Champions League, Harry Kane sẽ bị lôi ra làm "vật tế thần". Tay săn bàn người Anh không còn đường lùi trong trận chiến quyết định với Lazio.

Kane đang bị mỉa mai là đem cái dớp không danh hiệu tới Bayern. Đội bóng của Thomas Tuchel coi như đã đầu hàng tại Bundesliga khi kém Leverkusen tới 10 điểm. Còn tại Champions League, Bayern cũng đang lâm nguy sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 trên sân của Lazio.

Tất nhiên không thể đổ mọi thứ lên đầu Kane. Bayern mùa này là một tập thể gặp nhiều vấn đề, từ lối chơi thiếu gắn kết, phong độ kém ổn định của các trụ cột cho tới những xung đột ngấm ngầm giữa Tuchel và các cầu thủ. Trong mớ hỗn độn đó, Kane vẫn bùng nổ tại Bundesliga với 27 bàn thắng, một kỷ lục tính sau 23 vòng đấu. 

Kane đang có phong độ thuyết phục tại Bundesliga

Không thể phủ nhận hiệu suất làm bàn tuyệt vời của Kane tại giải quốc nội. Nhưng điều đó không có nghĩa tiền đạo 30 tuổi đứng ngoài cuộc khủng hoảng tại Bayern. Cựu cầu thủ Tottenham bị “tắt điện” trước những đối thủ lớn nhất. Bayern đã thua cả Frankfurt, Bremen, Leverkusen trong những trận mà Kane tịt ngòi. 

Đặc biệt ở Champions League, Bayern không cậy nhờ được Kane bao nhiêu. Tiền đạo người Anh chỉ ghi bàn tại 3/6 trận vòng bảng. Còn trong chuyến làm khách tới Lazio tại lượt đi vòng 1/8, Kane biến mất trên sân với 4 cú dứt điểm không trúng đích, 2 pha rê bóng bất thành. Con hổ dữ tại Bundesliga đã hóa thành chú mèo ngoan trong vòng vây của các hậu vệ Italia.

Điều đáng lo là phong độ tệ hại đó của Kane vừa lặp lại ở trận gặp Freiburg cuối tuần trước, nơi họ hòa 2-2. Kane chơi đủ 90 phút trận này nhưng bị chấm điểm thấp nhất trong số các cầu thủ Bayern (6,5 điểm, theo Sofascore). Cựu tiền đạo Tottenham sút trúng khung thành chỉ 1 trong 6 quả và bỏ lỡ hai cơ hội đẹp. Những bước chạy không mấy thanh thoát của Kane tại Freiburg chắc chắn không phải sự chuẩn bị tốt cho trận gặp Lazio bốn ngày sau.

Những trận cầu thượng đỉnh ở Champions League cũng không dễ thở cho Kane. Tiền đạo người Anh đã ghi 25 bàn thắng sau 39 trận tại Champions League, một thành tích không tồi. Nhưng nên nhớ chỉ 2 bàn trong đó được thực hiện ở vòng knock-out (trước Juventus năm 2018 và Dortmund năm 2019). Tính ra Kane đã tịt ngòi cả 5 trận knock-out gần đây tại Champions League, một con số nói lên nhiều điều.

Kane không được phép chìm nghỉm trước Lazio ở trận lượt về

Còn lúc này là trận cầu lớn nhất mùa giải với Bayern, và cho số phận của Thomas Tuchel lẫn Harry Kane. Bayern trả mức lương kỷ lục 480.000 euro/tuần cho tiền đạo người Anh không phải để dừng bước tại vòng 1/8 Champions League. Nếu Bayern bị loại, mùa giải của họ coi như sụp đổ. Những khoản đầu tư khổng lồ như việc ký hợp đồng với Kane cũng sẽ bị đem ra làm trò cười.

Ở Anh, người ta mỉa mai rằng, tiền đạo 18 tuổi Jayden Danns của Liverpool còn có nhiều danh hiệu hơn cả sự nghiệp của Kane. Tiền đạo 30 tuổi sẽ cần thêm may mắn và nỗ lực để phá được lời nguyền không danh hiệu.

Nhưng ít nhất trước Lazio, Kane phải đứng lên như một người hùng mà Bayern chờ đợi. Kỷ lục 27 bàn thắng ở Bundesliga sẽ chỉ biến Kane thành “vua xứ mù” nếu anh không làm nên trò trống tại sân chơi khắc nghiệt Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x