7 năm sau khi chia tay Standard Liege để bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Premier League, Marouane Fellaini mới lần đầu gặp lại người thầy cũ Michel Preud’homme với tư cách đối thủ. Đó cũng là dịp để Fellaini trực tiếp “báo cáo” với ông thầy cũ thân thiết về sự trưởng thành của anh.
“Cậu ấy chẳng có gì quá đặc biệt so với những tiền vệ khác, nhưng điều hay nhất ở cậu ấy là tinh thần học hỏi và nỗ lực. Nhờ vậy mà Fellaini tiến bộ qua từng tháng, và được như ngày hôm nay”, đó là nhận xét của HLV Preud’homme về tiền vệ của M.U. Fellaini chỉ gắn bó với HLV Preud’homme đúng 2 năm, nhưng đó là quãng thời gian khởi nghiệp vô cùng quan trọng tại Standard Liege của anh. Nhờ sự tận tình chỉ dạy của HLV Preud’homme, Fellaini đã có đà để phát triển, kiếm được hợp đồng sang Everton vào Hè 2008.
Preud’homme không cần tư cách người thầy đầu tiên của Fellaini trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp để nổi tiếng, ông từng là thủ môn lâu năm của ĐT Bỉ, đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất USA ’94. Nhưng chiến lược gia 56 tuổi này vẫn rất trân trọng tình cảm mà Fellaini dành cho ông. Vì thế sau 7 năm, Fellaini vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên với HLV Preud’homme, người mà anh mô tả là người thầy đáng kính, luôn biết cách giúp anh bước qua những giai đoạn khó khăn nhất.
HLV Preud’homme
Ở đâu, Fellaini cũng giữ đúng đạo thầy-trò. Tại Man Utd, sau khi ông thầy thân thiết David Moyes bị sa thải, Fellaini từng gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Nhưng liền sau đó bằng thái độ hợp tác với HLV Louis van Gaal, tiền vệ ngôi sao của ĐT Bỉ đã dần tìm lại được vị trí tại sân Old Trafford.
Trước khi bước vào sân đêm nay, Fellaini sẽ dành cho HLV Preud’homme một cái ôm giàu tình cảm. Nhưng khi đã nhập cuộc, ngôi sao người Bỉ sẽ không khoan nhượng trước đội bóng của ông thầy cũ. Kể cả Club Brugge có thua Man Utd vì sự tỏa sáng của Fellaini, hẳn HLV Preud’homme cũng không quá buồn phiền vì sự trưởng thành của cậu trò cũ.
Fellaini và HLV Preud’homme chúc nhau may mắn
HLV Preud’homme kể lại trên đường trở về văn phòng sau lễ bốc thăm khi biết Club Brugge gặp Man Utd, ông đã nhận được tin nhắn bằng tiếng Anh “Chúc may mắn” từ Fellaini. Liền sau đó, Preud’homme đã trả lời “Cậu cũng vậy nhé”. 7 năm sau khi chia tay nhau, giữa Fellaini và HLV Preud’homme vẫn còn duy trì tình thầy trò sâu sắc.
Sau màn trình diễn tốt trong trận đấu với Aston Villa vào cuối tuần qua, tiền vệ Adnan Januzaj đã chiếm được lòng tin của HLV Louis van Gaal, và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong trận đấu với Club Brugge vào đêm nay.
Trong lần trở lại đấu trường Champions League này, Lazio rất trông chờ vào kinh nghiệm chinh chiến dạn dày của lão tướng Miroslav Klose. Khi mà đối thủ của Lazio ở vòng play-off chính là đại diện Bundesliga, Bayer Leverkusen thì độ già giơ của chân sút 37 tuổi người Đức lại càng có sức nặng.
M.U từng vui mừng tột độ khi lá thăm may rủi giúp họ tránh phải đụng độ những đối thủ khó chơi như Lazio, CSKA Moscow hay Monaco - đội từng vào tới tứ kết Champions League mùa trước. M.U, đội xếp thứ tư Premier League 2014/15 chỉ phải chạm trán với đội á quân nước Bỉ Brugge.
Man United vừa khởi đầu Premier League 2015/16 khá khiêm tốn với 2 chiến thắng tối thiểu 1-0. Nhưng HLV Louis van Gaal khẳng định, đó chưa phải là Quỷ đỏ thực sự. Đêm nay, tiếp Brugge, M.U mới chứng tỏ sự nguy hiểm và hùng mạnh của mình.
Ở lần gặp nhau duy nhất giữa hai đội trong trận chung kết UEFA Cup 2004/05, Sporting Lisbon đã ngậm ngùi để thua 1-3 trước CSKA Moscow. Và lần tiếp đón này được coi là cơ hội tuyệt vời để Sporting Lisbon đòi lại món nợ cũ, đồng thời tạo ưu thế cho trận lượt về ở vòng play-off Champions League 2015/16.
Lazio đã nỗ lực vượt bậc ở mùa trước để lọt vào Top 3 Serie A, nhưng đội bóng thành Rome vẫn còn cách vòng bảng Champions League 2 lượt trận play-off. Dường như đội bóng thủ đô Italia vẫn còn chưa sẵn sàng cho thử thách gian nan nhất đó…
Sau 3 vòng sơ loại, Champions League bắt đầu bước vào vòng play-off và trận đấu lớn đã xuất hiện với những cặp đấu Lazio-Leverkusen, Sporting Lisbon-CSKA Moscow hay Man United-Club Brugge. Tuy nhiên, tâm điểm của vòng đấu này phải là cuộc chạm trán giữa Valencia và Monaco, cặp đấu mà đội nào bị loại cũng rất đáng tiếc.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn